1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HELP ME

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thongxanhsg, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    HNO3 đậm đặc khoảng 33% là cực kỳ em ạ, rẻ lắm khoảng 12.000-> 15.000 chai nửa lít, chúc em nhanh giải quyết vấn đề.
  2. VX1012

    VX1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên bị đá cái vèo thì khổ thân ấy thật.Theo tớ thì cách trả thù đơn giản và hiệu quả nhất là ấy cứ bơ lác nó đi,coi như nó chưa từng tồn tại.Hãy tỏ ra luôn vui vẻ,yêu đời và đặc biệt là đầu tư chăm chút làm đẹp cho mình nhiều vào.Một cô gái bắt mắt,luôn vui vẻ yêu đời thì lại có hàng tá các anh nộp đơn xin chết thôi.Ấy cứ thử làm như tớ xem,nếu nó có ăn năn hối hận xin quay lại thì ấy cười nhạt cho nó một cái thế là xong,đơn giản!
  3. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Trả thù làm cái gì , chả ích gì đâu mà có khi lại càng làm xấu đi hình tượng của mình trong lòng hắn nữa .HÃy tiếp tục sống vui vẻ , lạc quan yêu đời vì trên đời có khối người tốt hơn hắn ta mà bạn .
  4. NoneService

    NoneService Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Yêu 1 người khác chỉ để trả thù
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Cách trả thù hay nhất là cho ẻm thấy ko có ẻm mình zẫn sống zui zẻ thoải mái. Chuyện nhỏ mừ [​IMG]
  6. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    Đầu tin, thay mặt Ban Tham Mưu, fê bình lãnh đạo vyhuynh, đọc kỹ lại xem ẻm hay ảnh, nhá.
    Em gái thongxanh, a cũng fê bình e, vì mắng ngừi ta khi mà ngừi ta ko tư vấn theo ý mình.
    Em thích trả thù chứ j`, e thử tạm cách này nhé, có thằng bạn của đứa e a nó sử dụng và thành công rồi.
    Nó đá e chứ j`, đầu tin e cứ níu kéo, tất nhin là fải cho nó thấy e đau khổ lắm lắm lắm khi nó đá e, vì e rất rất rất là iu nó, chứ mà e cú mèo cú vọ là ko ăn thua. Cúi cùng e nên chấp nhận cho nó đá, có như thế mới đủ tàn nhẫn để trả thù. E nên gài lại một câu, đại loại là e rất rất rất đau khổ khi e và nó chia tay, e còn rất rất rất iu nó, nó chán em nó cứ đi tìm tình iu mới và em sẽ vẫn chờ nó, chờ nó bất kỳ khi nào nó mún way lại. Rồi, thỉnh thoảng e nhắn tin cho nó, jọng thật đâu khổ, nội dung ứt át nhưng wan trọng là vẫn fun cho nó một thông địp rằng, e sẵn sàng chờ đợi nó way lại cho dù có thế nào.
    Rồi thì thằng đó nó cứ đinh ninh là lun có e backup, nó sẽ đối xử bố láo bố tét với ~ đứa con gái iu nó, rồi thì ~ đứa kia sẽ đá nó, rồi thì nó way lại e cứ kệ, coi như chấp nhận nó. Đến lúc mà e thấy là đủ rồi, ko thèm chấp nhận nó nữa thì e fun vào mặt nó , tất nhin là nhẹ nhàng thôi, rằng e đã có một nơi khác, rằng thì là mà e và nó deos thể way lại đực nữa, đến lúc đó thì tíng lành đồng xa, tíng xấu đồn xa chả đứa nào dám iu nó nữa đâu, trừ khi nó bán xới ra đi.
    Chúc e thành công .

  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cao kiến của bần tăng :
    Nữ thí chủ thongxanhsg đừng nghĩ đến chuyện trả thù trả hận mà làm gì. Thí chủ hãy nghĩ đến bản thân mình, sống vui vẻ, sống tốt như ngày nào.
    Không phải bần tăng sáo ngữ đâu, mà là kinh nghiệm của bần tăng đấy. Còn trẻ, nên tập cho mình hành xử một cách lạc quan và nhân ái, đừng cố làm đau người khác làm gì. Cuộc sống còn tràn trề ở phía trước mà
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    thongxanhsg, you khỏi tốn công trả thù làm gì cho mệt. Vì you phải tự biết rằng mình là thứ quý giá nhất kẻ đáng chết đó mất bạn thì thằng đó đã làm kẻ thua cuộc rồi khỏi nói chi nhiều.
    Hãy sống cho chính bạn đi. Vui vẻ yêu đời vào. Nghĩ chi tới thằng ngu đó làm gì cho tốn hơi, tốn nước miếng.
    Có gì chị em mình đi spa nhé.
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Sorry thông xanh 1 tiếng trước nhé, tại tôi phải chê bạn vài chuyện!
    Ủa, trả thù ông anh kia làm gì?
    Tôi tưởng anh ta có ƠN làm cho bạn hiểu là bạn MAY MẮN lắm là không phải dính với anh ta suốt đời chứ?
    Ở đời này, lắm lúc cũng phải "ơn kẻ dữ hơn ơn người lành."
    Tôi cũng chủ động chia tay khối anh, rồi lòng lúc nào cũng áy náy vì mình "đá" các anh ấy. Nên tôi lại phải luôn là "người bạn tốt" với các anh ấy, vì các anh ấy cũng đều tốt với tôi cả mà.
    Tôi chỉ bị "đá" duy nhất 1 lần. Ấm ức lắm lắm. Rồi ngay sau đó tôi may mắn được biết anh chàng đó cặp bồ củng một lúc ít nhất 4 cô. He he he, tự nhiên tôi thấy hết ấm ức, mà quay ra cảm ơn trời phật. Tôi mà không biết chuyện đó, thì chắc tôi chỉ nghĩ 2 người không hợp nhau, nên lại càng phải...cố gắng vun đắp vào mối quan hệ. Bạn có biết là 4 cô bồ gặp mặt nhau, không đấm đá nhau, mà rút điện thoại ra xin số của nhau không? Chúng tôi đều nhất trí là, "Chúng mình may mắn quá! Đến giờ đã THOÁT được thằng họ Sở này. May là sớm sủa để còn đi kiếm người khác."
    Túm lại, thằng họ Sở đấy giờ đang chịu một thứ có thể tạm gọi là quả báo. Tôi xin không nêu rõ đó là chuyện gì.
    Túm lại, bạn nên MỪNG, chứ TỨC mà làm gì.
    Làm như lời khuyên của bạn gì ấy: Cứ cho ông kia ăn dưa bở, tưởng bạn vẫn còn đau khổ, tiếc nuối lắm, để hắn tưởng ngon mà bạc đãi (Các) cô bạn gái, rồi các cô kia bỏ hắn. Kết thúc có hậu.
    Vui lên đi bạn!
    Bạn không bị thằng khốn ấy đá, bạn sẽ không bao giờ available để có cơ hội gặp được một người thật tốt-có thể sau này là chồng của bạn thì sao?
  10. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Làm thế em sợ bị vào tù bác ạ. Khổ, nhìn thế chứ em nhát gan cực. Em chả dám.

Chia sẻ trang này