1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HELP ME

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thongxanhsg, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Em vô cùng cảm ơn các bác đã cho em nhiều ý kiến đến vậy. Sau khi đọc xong em thấy những ý kiến như: 1. Lờ hắn ta đi và tút lại mình cho đẹp. 2. Giả vờ đau khổ, còn yêu, còn chờ đợi hắn để có cơ hội thì fun vào mặt hắn. 3. ý kiến của bé rree. Những ý kiến ấy em thấy được tuốt. Em sẽ dành thời gian để suy nghĩ xem nên chọn cách nào trong 3 cách ấy.
    Ngoài ra em còn khoái ý kiến của chị Juri nữa. Cái ý kiến mà chị ý rủ em đi Spa ấy. Hehe...
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ, đại cao thủ, chắc bác Quác cũng phải chào thua bồ cũ của bạn
    @thongxanhSG: đời còn dài Zai còn nhiều, câu này nhắc đi nhắc lại mãi trong này rồi giờ vẫn dùng tốt. Ko nên trả thù làm gì, chuốc lấy ân oán vào đời, theo tớ là Thongxanh nên tìm Đại sư (hổ mang) tdna để hỏi việc vào chùa với bác ấy
  3. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp em với. Hôm trước em nhờ giúp em làm sao trả thù được bạn trai em. Nhưng lại quên không nhờ tư vấn một điều còn quan trọng hơn nữa các bác à.
    Chả là trong thời gian quen nhau, người ấy có mượn em một số tiền cũng kha khá các bác à. Số tiền đó hơi hơi lớn nên bỏ qua thì tiếc lắm. Bây giờ làm sao mở miệng để đòi lại được tiền của mình đây hả các bác ơi.
    Mong các bác chỉ dẫn và hiểu cho em, đừng nghĩ em là người trọng tiền khinh tình nhé.
  4. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cách trả thù tốt nhất là thongxanh hãy sống cho thật vui vẻ thoải mái ...Có nhiều thời gian tới những tiệm thời trang để chỉnh lại cách ăn mặc. Tới các lớp học cách giao tiếp ứng xử...đăng ký các lớp học thêm để bổ xung kiến thức cho mình, điều quan trọng là giúp cho mình không còn thời gian dzảnh mà ngồi buồn rầu nữa. Một vài năm nữa thôngxanh trở thành một cô gái hoàn thiện về mọi mặt ...hắn nhất định sẽ cảm thấy hối tiếc về việc hắn đối xử tệ với thongxanh. Khi đó hắn có xin quay lại thì thongxanh cũng quay mặt làm ngơ không thèm quan tâm nữa
    Còn số tiền tương đối lớn mà thongxanh cho hắn vay thì hãy hẹn gặp hắn một lần và thẳng thắn đòi lại, Nếu hắn là bậc trí nhân quan tử thì nhất định sẽ trả lại cho thongxanh. Còn nếu hắn là tiểu nhân thì tiền của thôngxanh sẽ một ra đi không trở lại đâu. Xác định rõ ràng để đừng buồn nhé, coi như đây là bài học đầu đời cho mình rut kinh nghiệm.
    Chúc thongxanh tìm được người con trai đích thực của cuộc đời mình.
  5. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn những lời khuyên chân tình của sugiahoabinh nhé. Cái nick của bạn hay và đúng y như con người của bạn vậy đó.

Chia sẻ trang này