1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HELP ME!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thongxanhsg, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Dạ em chào các anh, các chị, các cô, các bác. Em xin tự giới thiệu em là thành viên mới của diễn đàn này. Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ biết đến có một diễn đàn như thế này nếu không lâm phải tình cảnh trớ trêu và không được thằng bạn hướng dẫn tận tình cho cách vào tham gia diễn đàn. Bạn em bảo cứ vào đây hỏi ý kiến các bậc tiền bối thì sẽ có được câu trả lời như ý ngay. Em khoái quá các bác ạ.
    Chả là em có thằng bồ tệ không chịu được. Sau một thời gian dài yêu thương thắm thiết, tình nghĩa mặn nồng, đùng một cái, nó đá em bay cái vèo để tung tăng với con bé khác. Cú thế. Em bây giờ chỉ muốn trả thù hắn thế nào cho đáng đời hắn, cho hả dạ em thôi. Thế là em nghĩ mãi, nghĩ mãi mà chả ra được cái gì cho hay ho một tí.
    Nay, em mạn phép xin các bậc tiền bối bớt tí thời gian ngó đến lời ngỏ này của em và cho em xin vài ý kiến về việc trả thù tên họ Sở ấy.
    Hic hic... Em vô cùng cảm ơn các vị.
    Please, please help me...
  2. hn_max

    hn_max Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chào em gái
    Bị người yêu đá là cảm giác khó chịu nhất nhất trên đời .Chắc trong chúng ta ai cũng có cảm giác đó .Đầu tiên là đau khổ ,mệt mỏi ,buồn chán và hận thù .Sự hận thù càng lớn khi cái ích kỷ cá nhân ta càng nhiều .Chuyện em nghĩ em trả thù ai đó cũng là điều dễ hiểu và dễ cảm thông .Nhưng tại sao em không nghĩ thoáng hơn một chút nhỉ .Em dù có trả thù được hay ko thì em cũng sẽ đau khổ và gây khó khăn cho chính mình .Biết đâu đó em lại có những sai lầm không thể cứu vãn được .Nếu cậu ta ko tốt thì thiếu gì người tốt .Loại người phản bội người khác thì cũng thường không có kết quả tốt đẹp trong tình cảm .Mặc dù để làm được điều đó là khó ,nhất là khi em còn trẻ tuổi .Nhưng dù sao hận thù và trả thù là điều không có lợi .Thời gian đó tạm thời để hoàn thiện khả năng cá nhân .Cuộc sống đâu chỉ mỗi chuyện yêu ,còn bao nhiêu điều có ích .Nếu em tốt ,nếu em thành công .Để sau này khi nhìn lại cậu ta cảm thấy ân hận ,xấu hổ ,nhục nhã thì đó là cách trả thù ngọt ngào và cay đắng nhất .Chúc em luôn vui vẻ và thành đạt
  3. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    yêu thắm thiết như thế nào hả chị
    chị có hay đi chơi cùng anh ý ko
    em cũng có người yêu, em nghĩ là cũng yêu thắm thieet
    nhưng mà mấy chục tháng em mới được anh y đềo 1 lần, em nghĩ mãi, chả biết bao giờ mới có lần nữa
    nhưng chác đó ko fải là điều rắc rối to lắm. em muốn đi chơi, em cũng nói là em muốn đi chơi thì được nói là thích thì tự lấy xe mà đi
    em cũng tự lấy xe đi (em biết tự đi xe rồi)
    anh nói yêu em nhất thế giới, em cũng tin, em tin thật. em cũng không fàn nàn gì cả. em tự lấy xe đi chơi . cũng hơi tủi thân. nhung em nghĩ vì em hay cãi nên đáng bị trừng fạt thế lắm. nhưng em thấy yêu thắm thiết thế này thì thương quá.
    mà yêu thắm thiết thì trả thù ạ em thấy các chị bạn chị em hay trả thù là cưới 1 bác nhà thật giàu (bác thì dĩ nhiên già), thế cũng tốt. chả fải làm gì bác ý lại chết sớm, càng được cưới nhiều chồng. hay chị trả thù cáh ấy đi
    em thì ko thich thế, em chỉ thích các anh trẻ đẹp và quyến rũ thôi
    (khi nào em già già bằng chị em cũng có thể "trả thù" như chị, có thể)
  4. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Em gái nên mở tiệc ăn mừng mới phải chứ
  5. pmonamour

    pmonamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ong an cha thi ban an nem..hihihihi
  6. ManOfNow

    ManOfNow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là thắm thiết đến mức nào rồi, nói rõ hơn được không (PM cũng đc). thì có cách trả thù phù hợp nhất.
    Nhưng hoà bình là phương án cả thế giới đang dùng...
  7. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chào cô bé,
    đúng là nhiều người thật ngây thơ... vô số tội!
    Đùa thôi. Em nói nó là thằng họ Sở? Đúng theo quan điểm của em. Anh biết em đánh giá thế vì cái tức đang chặn trong họng thôi, không sao cả.
    Yêu nó phức tạp lắm. Theo anh thì cả em và cả chú nhóc ấy chưa biết yêu là gì đâu.
    Cách trả thù mà các chị gái thường chỉ cho các em là vui vẻ hơn, xinh tươi hơn,... để yêu một anh khác biết yêu hơn.
    Thế thôi! Have fun!
    PS. Em là cô bé 8x kia lại hỏi yêu đương thắm thiết là gì rồi... khổ ghê! Bé 8x àh, yêu đương thắm thiết là điều mà cả em và chị gái này sẽ có sau này! Nhá!
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Đọan đầu thấy bé viết dễ thương ghê, đọan sau lại càng tỏ rõ thêm năng lực quan sát của bé,
    Quả là tài năng nhi đồng hiếm có, nghe mùi văn hơi măng non.. thế nhưng chịu khó rình mò chuyện người lớn để học tập, như thế rất đáng biểu dương. Đề nghị các lão thành cách mạng và các chấy sỹ, chịu khó quan tâm kìm cặp và truyền thụ thêm kinh nghiệm thực tế cho bé. Thiết nghĩ đây có thể là nguyên khí, là hiền tài, rường cột yêu đương trên tình trường sau này.
    Đúng, phải lấy chồng giàu và càng già càng tốt.
    Vote bé 5* cho sáng kiến này.
  9. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ặc! Bác tè tường cứ nói thế! Đấy, bác và em rồi cũng già. Bác và em thì cũng giàu (toàn triệu phú... VN chứ ko phải chơi). Ôi thôi, bác cứ nói thế làm em nó tìm bác và em đấy!
    Nhưng than ôi, em nó sau này lại là hảo thủ!!!
  10. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Vừa post bài trong một thread của em này, sang đây lại thấy em mò mẫm với những câu văn đầy mùi măng cụt. Chị sợ rằng là với kiểu sống của em hiện tại rất dễ bị bọn xấu dụ dỗ chát chít, rồi cho vào nhà nghỉ lắm. Đọc báo thấy bọn ranh con bi h gớm thật, mà những em non tơ ngơ ngác như em này cũng không hiếm!!! Kết quả là đứa thì bị bắt, đứa vào tù, nạn nhân thì ngồi khóc rưng rức, chả biết đáng thương hay đáng trách. chẹp chẹp...

Chia sẻ trang này