1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help me!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi empiresx, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. empiresx

    empiresx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác có kinh nghiệm về chuyện tình cảm.Em co chuyện này muốn các bác giúp ngay cho;
    Hôm nay em gặp fải một chuyện khủng khiếp quá
    Nhà ông chủ gọi điện cho mẹ nàng và mẹ nàng đã xuống chỗ chúng em trọ
    Ông chủ nói chúng em fải tách nhau ra hoặc là em fải chuyển đi hoặc là nàng
    Nhưng em không muốn xa nàng , nhưng sợ nàng không cùng chuyển với em
    Các Bác bảo bây giờ fải tính sao đây?
    Cho vẹn toàn cả hai vừa thuyết fục được nàng đi vừa làm mẹ nàng hài lòng
  2. gaihutimchong

    gaihutimchong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Bác và nàng của bác đang ăn cùng mâm ngủ cùng ...chiếu à? Chẹp, theo em bác vác topic sang box tư vấn tình yêu thì thích hợp hơn.Thật đấy.
  3. ManOfNow

    ManOfNow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nếu việc gì cần làm mà bạn đã làm rồi thì còn mỗi việc là "đăng ký kết hôn thôi". Đấy là cách chứng tỏ bạn đã là đàn ông.
  4. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Sao trọ ở đâu có thằng chủ khốn nạn thế nhỉ, làm thế thì giết anh em à. Cũng đừng nghe xui dại mà cưới, đang học hành, Vớ vẩn. Tốt nhất là cứ chuyển đi chỗ khác bảo nàng thuê nhà rộng rãi ở riêng. Rồi mẹ nàng đi thì lại tèn tén ten.
  5. empiresx

    empiresx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bác này lại nhầm rồi nói là vậy nhưng mà vận riêng hết mà . kể cả chuyện quan hệ cũng chưa đâu? nói thật đấy
  6. empiresx

    empiresx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bác nhầm quá chúng em cũng chỉ yêu nhau như mọi người khác thôi
    ăn chung bát nhưng ngủ vẫn khác fòng mà

Chia sẻ trang này