1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help me !!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boycrazy4love, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boycrazy4love

    boycrazy4love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Em có chuyện này muốn nhờ các bác. Hồi xưa các đây 3 năm em có quen 1 cô bé qua net . Sau 1 thời gian buôn dưa lê , bán dưa chuột cô bé có nói là thích em . Lúc đó thì em cũng thích nhưng em lại tự ti Hồi đó em thi trượt ĐH còn cô bé đang học trường Việ Đức có một tương lai tươi sáng phía trước còn em thì .... Do đó em đã từ chối bằng cách nói lời chia tay . Cô bé lúc đó rất buồn và đau khổ tìm moi cách quay lại nhưng em thì cương quyết ra đi. 2 năm sau , công danh sự nghiệp của em cũng gọi là tàm tạm em quay lại thì cô bé cũng coi em là bạn nhưng rất lạnh lùng. Thế nên cứ nhắn tin 1 tgian rồi lại thôi. Đuợc 1 tgian lại tiếp tục
    Cách đây 1 tháng hai đứa gặp nhau , khi nhìn thây cô bé em đã có cảm giác rất lạ Một nguời quá hoàn hảo , xinh đẹp , học giỏi và rất có duyên . Gặp nhau hôm đó xong về em có cảm giác cô bé ko muốn tiếp tục với em.
    Hôm wa em có nhắn tin như sau :
    So it is your decíion and there are nothing i can do I can only say to you : Even if you want to go alone I will still love you when tomorows comes. Goodbye forever!
    Cô bé nhắn lại là đang học thi nên mệt quá bảo em ko học thì đi ngủ đi Chúc ngủ ngon !

    Thế em nên tiếp tục hay là thôi hả các bác What can i do ????
    Em kể hơi lộn xộn các pác thông cảm Em dốt văn lắm.
  2. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Chú thích vác cưa đi cưa em nó thì tuỳ nhưng tình hình này thì chú có bỏ em ấy ra đi em ý cũng chả níu kéo chú đâu
  3. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đúng là như rứa.
    Bác chủ topic này đúng là đã múa rìu qua mắt thợ rồi.
    Trình độ Việt-Đức như em nó ngoại ngữ chắc chắn ko tồi mà bác chơi cho câu tiếng Anh (nhiều lỗi) như thế đúng là làm cho em nó càng chối bác thêm. Thôi ăn không được thì nhả ra đi bác.
  4. boycrazy4love

    boycrazy4love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    hic hic Thì em biết là em kém cỏi , em ko xứng đáng thế nên em mới quyết định ra đi. Thế nhưng mà mỗi lần em quyết tâm ra đi thì cô bé đấy lại có vẻ như ko muốn hay em yêu quá nên tưởng tượng ra thế.
    Có 1 tgian em ko nhắn tin thì cô bé lại nhắn tin hỏi em làm gì mà dạo này lặn ko xủi tăm .Thế là em lại nhắn tin lại Nhưng cứ tử tế 1 tgian thì em nhắn tin lại ko trả lời . Thế mới ko hiểu. Cứ cái kiểu mèo vờn chuột này em đến suy tim mà chết. Khó hiểu ?
    Em nên rút lui trong danh dự các bác nhỉ ?
    Thanks các pác nhé
  5. boycrazy4love

    boycrazy4love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hic thì em cũng biết thân biét phận. Biết mình là kẻ tội đồ roài. Có điều làm mỗi lần em quyết tâm ra đi thì cô bé lại muốn quay lại. Như đợt truớc em bỏ 1 tgian ko nhắn tin , ko liên lạc thì cô bé lại nhắn tin sao dạo này ko thấy mặt , lặn ko sủi tăm thế. Thế là em lại phải quay lại.
    Kiểu này gọi là mèo vờn chuột phải ko các pác.
    Lần này em quyết tâm ra đi roài ko lăn tăn . Cám ơn các pác nhé
  6. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    " Muốn chiếm lĩnh tình cảm của người khác thì phải biết được động cơ của họ".... Đó là lý thuyết. Dựa vào lý thuyết đó ta bắt đầu phân tích tình hình nhé. Cô gái của cậu có phải là người chỉ yêu những người học gioi không? Vì cái lý do cậu thi trượt đại học không nói lên điều gì, không có nghĩa là trí tuệ của cậu kém, không có nghĩa là cậu lười biếng... Vậy nên cậu phải tự tin lên, phải biết show off những điểm mạnh của mình, phải để cho cô ta thấy, trong cuộc sống cái quan trọng là đạo đức là sự hấp dẫn về mặt tinh thần là kỹ năng sống chứ không chỉ đơn giản là học vấn. Học vấn chỉ dành cho lớp học chứ không dành cho tình yêu. Nếu tất cả chị em chỉ yêu những chàng đạt TOEFL 500 điểm trở lên thì thế giới đảo đien từ lâu rồi.

Chia sẻ trang này