1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help me !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bedieumt, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bedieumt

    bedieumt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi và anh quen nhau được gần 3 tháng thì đã chăn gối với nhau rồi. Nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng bởi vì tôi và anh ấy rất yêu nhau. Nhưng trong lần trung thu vừa rồi anh ấy đã bỏ mặc tôi để đi chơi với bạn của anh ấy. Anh ấy bỏ mặc tôi giữa bao nhiêu người và điều đó làm cho tôi đau khổ. Sau lần đó tôi đã tránh mặt anh ấy và anh ấy gửi lời nhắn cho tôi và nói rằng vẫn yêu tôi nhưng nên xa nhau một thời gian để tự tìm lấy tình yêu đích thực của hai người. Quả thật, bây giờ tôi đang rất đau khổ và nhớ anh ấy vô hạn. Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ nữa, nên tiếp tục với anh ấy hay .... phải làm gì đây? hãy giúp tôi vì tôi rất yêu anh ấy. Tôi xin cám ơn ./.

    [​IMG]
  2. ducthrash

    ducthrash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đừng có hỏi chúng tôi vội, mà hãy hỏi bản thân đi. Hãy hỏi tự hỏi bạn xem bạn có tin vào lời anh ta nói là vẫn yêu bạn không. Nếu tin thì bạn hãy chờ đợi. Còn không tin thì hãy cho là anh ta là một tên sở khanh, lừa được con nhà người ta rồi chuồn chuồn.
    Nhưng tớ tin vào khả năng thứ 2 hơn bởi nói thật bạn quá dễ bị chiếm đoạt nên càng dễ bị bỏ rơi. Làm gì có cái chuyện nghe nó cứ phỉnh phỉnh " xa nhau thời gian để tìm tình yêu đích thực". định lừa trẻ con à? phải nên biết càng xa lâu tình yêu càng nhạt.
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đang tự nhiên chả đánh cãi chửi nhau gì, vẫn yêu nhau thắm thiết sao lại có vụ xa nhau một thời gian ..., bạn kể ko chi tiết hay là tự nhiên nó thế?
    Nếu đúng tự nhiên thế thì tốt nhất là cứ xa, ban đầu thì nhớ nhưng rồi cũng sẽ quen, mà quen sẽ thành quên thôi, anh ta chán rồi nên mới nói thế chứ chả ai đang yêu nhau thắm thiết lại muốn xa nhau một thời gian vì lí do củ chuối đó cả, làm như yêu nhau rồi xa nhau dễ lắm ấy.
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Rõ khổ! Dây phải anh zai phố Hàng Lươn rồi!
    Hi vọng duy nhất của bạn bây giờ là... anh zai cóc sơ múi được gì em bồ mới hoặc ăn em bồ mới xong lại thấy còn phẽo hơn nên... quay về với cái máng cũ.
    Sự thật phũ phàng, mong bạn thông cảm! Thú thật là tớ cũng đã từng chó má như thế nên tớ bít!
  5. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là chú này đổi sim rồi! Gái nên xem lại mình trước đi, vài tháng ôm ấp hun hít là bình thường nhưng chưa gì đã thi triển "võ công" thì e hơi sớm, nó lặn miẹ nó rồi.
  6. quynh143

    quynh143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Khỏi cần hỏi , nghe như vậy cũng đủ biết tên này là Sở Khanh rồi .Day dưa chi bằng dứt khoát . Nấn ná càng câu càng làm bạn đau khổ .
  7. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Bài giãy hàng của chú này thô sơ quá mà em gái vẫn ko nhận ra nhỉ???
  8. ducthrash

    ducthrash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại, Thằng này ăn xong phủi đít ra đi rồi, em đòi ai đây?
  9. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    ùh, cái bài phủi của lão này quá thô í, làm j có chuyện đang yêu nhau lại đòi xa nhau 1 thời jan để đi tìm tình iu đích thực nói thế quá bằng mình là tình iu phù phiếm àh mà đúng là thế thật. Thôi bà chị ạh, đừng mất thời jan buồn phiền vì thằng này nữa. Vô ích thôi nó ko quay lại đâu, trừ khi tình iu mới của nó kinh wá nó ko bít tìm ai lại tìm bà chị. Minh là j mà phải chịu như thế, đúng ko??? thôi, wên đi và coi như có thêm 1 kinh nghiệm nhìn người thôi

Chia sẻ trang này