1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

help me..........................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi langlesapa, 19/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langlesapa

    langlesapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người
    mình đang gặp một vấn đề cực kì buồn mà không bieét phải làm sao.
    mình sẽ kể ngay đây:
    hôm nay đang là ngày trường tớ kỷ niệm ngày thầnh lập tổ chức kỷ niệm rất rầm rộ.do mình không vui nên không muốn tham dự
    mình quyết định về thăm bà cụ của mình,mình nhận được tin bà không được khoẻ .
    ngay từ ở nhà mình đã dự định rất nhiều thứ để cải thiện tình trạng của mình........vì đang gặp một số vấn đề rấ rắc rối hi vọng sẽ được giải quyết khi về thăm bà
    lúc trên xe, mình giở cuốnn sách quyen ra đọng và càng hí hửng hơn nữa.
    nhưng ai ngờ vừa về đến đầu xóm thì thấy cờ đám ma cắm .mình thoáng nghĩ :sao đen đủi thế này về nhà lại gặp đám ma.
    nhưng bỗng rưng mình lại lo sợ vò một ý nghĩ:hay là bà cố?
    mình đi nhanh hơn hi vọng là không phải.
    vừa đi mình vừa tự trấn an,làm sao thế được ,mình có bị điên không?
    mình tiếp bước như chạy
    vừa về đến gần nhà bà thì.........trời ơi,đieèu đó là sự thực.mình đứng sững lại,rồi mình quay đầu chạy thẳng ra biển.mònh không dám về nhà.mình nghĩ mãi mà chưa biết phải làm sao.
    nghe qua có vẻ đơn giản là còn nghĩ nghợi gì nữa mà không chạy về
    việc đó không hề đơn giản vối tôi
    vì tôi mới mất ông ngoại chưa lâu.những ấn tượng về việc đó đã trở thành ác mộng với tôi
    tôi có thể phát điên lên vì những tiếng khóc than xé lòng,vì nhưngtiếng trống tiếng kèn,kể cả mọi người đến nữa.......
    tôi đang trống rỗng và mệt mỏi không biết phải làm sao
    mong các bạn cho tôi một lời khuyên tức thì...vì tôi vẫn chiwa về nhà.....mà đang mệt mỏi ở quán nét gần đó
  2. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh lại và về đi em....
    Hãy bỏ qua những thứ rườm rà như những lời khóc than, những tiếng chiêng trống... mình về với bà, chăm sóc cho bà cơ mà em... Bà tuy bây giờ không còn bên em nữa, nhưng chỉ là không về thể xác thôi, còn nếu em yêu bà, thì bà sẽ mãi mãi trong tâm tưởng, trong tình cảm của em...
    Về nhà đi em.....
  3. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy.
    Bạn nên về ngay đi.
    Cố gắng lên nhé.
  4. langlesapa

    langlesapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn mọi người rất nhiều.
    cuối cùng mọi chuyện cũng không đáng sợ như em tưởng tượng.
  5. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì là đáng sợ cả, chẳng qua người ta chỉ sợ sự tưởng tượng của mình mà thôi...

Chia sẻ trang này