1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

help me !!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sweet46, 25/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweet46

    sweet46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    MỌI NGƯỜI CÓ TIME THÌ ĐỌC VÀ CHO TÔI 1 VÀI LỜI KHUYÊN, THANX MỌI NGƯỜI NHIỀU !!
    Không biết ai có thể định nghĩa dc 2 chữ tình yêu ko? ko thể nào hiểu nỗi ý nghĩa của nó là gì. trong 3-4 tháng nay mình có wen 1 girl tên N(mình tên A). Trong 3 tháng này mình và N chỉ đi chơi với nhau dc 10 mấy lấn jì đó, gặp mặt nhau rất ít nhưng bù lại tối nào mình cũng gọi điện thọai, nhắn tin hỏi thăm và 2 đứa đã kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện về gia đình bạn bè và bản thân. trong 1 lần đi karaoke có 4 đứa, mình với 1 thằng bạn mình với N và 1 girl nữa bạn N, vì girl bạn N về sớm nên bạn mình phải đưa girl đó về thành ra trong phòng ca chỉ còn lại mình và N . Vì có uống chút bia và N đã xỉn và khóc rất nhiều, theo như lời N nói thì N rất đau khổ vì cuộc tình cách đây 2 năm mà cho tới bây giờ N ko thể nào quên dc, trong cơn say N đã ôm tôi đã hôn tôi và nằm trong vòng tay của tôi nhưng tôi ko **ng gì tới N 1 tí nào cả, nếu uống thêm chút nữa tôi có thê sẽ không giữ dc bản thân mình và ko biết sẽ làm ji nữa . Lúc chiện đó xảy ra 2 đứa chỉ mới biết nhau dc 1 tháng mấy gần 2 tháng , dù tôi biết trong cơn say N làm vậy nhưng tôi vẫn có 1 cảm giác gì đó vui vui. Và kể từ đó tôi càng ngày càng thích N nhưng ko phải vì nụ hôn đó mà tôi biêt N đau khổ chiện tình cách đây 2 năm(lúc trước N cũng đã từng kể tôi nghe nhưng thoạt đầu tôi vẫn ko tin lắm nhưng qua hôm bữa N say N đã khóc và làm tôi rất cảm động vì sự chung tình của N)và đồng thời qua tìm hiểu tôi thấy N là người mà tôi đang tìm kiếm thật sự nên từ đó sự quan tâm tôi dành cho N ngày càng tăng lên và đồng thời N cũng đã biết dc tình cảm mà tôi dành cho N. Một lần đi chơi N khoe với tôi đôi bông tai mà bồ củ N tặng, sau khi nghe xong tối thấy bực tức trong người lắm, qua ngày hôm sau tôi hỏi N làm như vậy có biết làm tôi buồn lắm ko, N trả lời : "là bạn bè thì sao A lại bực mình chiện đó" và nói "ko lẽ A đang ghen" và tôi cũng đã thừa nhận là mình đang ghen, N đã xin lỗi tôi vì N đang có 1 người chờ đợi N dưới quê(người này tên D) và N nói N đang cho D cơ hội cũng như cho chính bản thân N 1 cơ hội có thể yêu ai nữa ko. Sau lần nói chiện đó tôi định là sẽ quên đi hết mọi chiện thì hôm sau N rủ tôi đi chơi, tôi mới hỏi N rủ tôi đi chơi vậy ko sợ làm tôi buồn vì trong lòng N đã có người khác hay sao, N trả lời là vẫn chưa yêu D và vẫn chưa có sự lựa chọn nào cho riêng mình và nói chỉ vì D tới trước tôi nên N ko thể chọn tôi và nói nếu tôi tới trước D thì N đã chọn tôi. Nghe vậy tôi cũng nghĩ sẽ có 1 cơ hội nào đó cho mình nên đã quyết định tiếp tục với N. Thời gian trôi qua tôi phát hiện càng ngày tôi càng có tình cảm với N và tôi biết tôi đã yêu N. 1 hôm N bị trượt chân té cầu thang và nói là rất đau, đau tới nỗi ko thể đi đâu dc, sau khi nghe tôi bỗng thấy lòng mình rất nóng rất lo ko bíết N có bị gì ko, 1 cảm giác mà theo tôi mình đã yêu N. Vì N ở dười quê lên TP học và ở nhà trọ với chị N nên phải ăn cơm tiệm, bữa đó N đau ko thể đi ăn dc, biết vậy tôi liền chạy đi mua đồ ăn và thuốc cho N, khi qua nhà trời mưa N thấy tôi dầm mưa và tôi phát hiện N rất vui và bản thân tôi cũng thấy vui lắm. Vài ngày sau N kể tôi nghe 1 câu chiện: nhỏ bạn N và người yêu ở dưới quê gặp chiện, 1 thằng khác yêu bạn N và hãm hãi người yêu bạn N bằng cách cho uống say rồi cho gái vô làm bậy quay phim lại.N hỏi tôi nếu tôi đặt vào vị trí của nhỏ bạn N thì tôi sẽ làm sao. Vài ngày sau đó N đính chính lại trong câu chuyện đó nhỏ bạn N chính là N và người yêu bạn N là D và N nói với tôi bình thường N ko hề có tình cảm gì với D, chì biết D rất yêu N mà thôi nhưng khi có chuyện đó N cảm thây rất đau khổ và nói với tôi có lẽ N đã yêu D, sau đó tôi đã nói chiện kết thuc với N và tôi nhận ra N ko có chút gì lưu luyến, tôi buồn lắm !! Sau ngày nói chiện ấy N lên mạng và nói với tôi N đã gọi điện về nhà D và kể cho mẹ D tất cả mọi chiện D bị hãm hại, D biết dc chiện đó và tức giận gửi tin nhắn đòi chia tay với N và N nói N rất buồn và cũng lại hỏi tôi phải làm sao. Tôi đã nói với N nếu thấy yêu D thì hãy gặp D và nói rõ mọi chiện, N đòi gọi diện thoại nói liền nhưng tôi ko cho và nói với N cứ để từ từ cho D bớt giận rồi hãy nói. Tôi nghĩ N đã lầm giữa cảm gíác bị lừa và tình yêu nên mới kêu N để 1 thời gian hãy nói với D, trong khỏang thời gian đó N sẽ nhân ra dc có yêu D hay ko. Theo tôi nghĩ D nói với N rất yêu N nhưng D lại ở bên cạnh người con gái khác nên có lẽ cảm giác của N như bị lừa dối và cảm thấy buồn thế thôi, nhưng ko biết đúng hay ko? Hôm thứ 5 24-1 N về quê, đúng ra chị N sẽ đưa N ra bến xe nhưng N lại ko chịu và kêu tôi qua đưa N ra bến xe, trước khi N về quê tôi định sẽ nói thẳng hết mọi chuyện với N nhưng toi phát hiện N rất vui vẻ nói nói cười cừơi với tôi nên tôi ko dám mở lời. Đến luc về nhà tôi gọi diện thọai nói chuyện với N, tôi hỏi N lại 1 lần nữa N đã yêu D dung hay sai, và N trả lời ko biết sao, rồi tôi nói có lẽ N đã lầm giữa cảm giác bị lừa và tình yêu và N trả lời "có lẽ A nói đúng". Tôi mới hỏi đối với tôi cảm giác của N là gì, N trả lời N thich tôi và nhận thấy giữa tôi và N rất hợp nhau, N còn nói nếu N có tình cảm với tôi thì ko dc vì trong lòng N ko thể nào có 2 người . Tôi nghe xong và nói là sau này sẽ ko làm phiền N nữa nhưng ko biết tôi làm vậy là đúng hay sai nữa, tâm trạng bầy giờ rối bời ko biết phải làm sao.
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ cô N của bạn đã bị phần "con" lấn át mất rùi.. mà nói chung, con người khi đã xxx mất rùi thì tình cảm sẽ bị cái xxx sinh lý kia chi phối. Ông D kia đã xxx được cô N còn bạn thì chưa có làm j` được cô ấy dù có điều kiện sờ sờ ra.. Cái trò xxx cũng như việc cầm tay ôm hôn tạo cho con người ta cảm giác gần gũi lém đoá, nên bạn thua ông D kia hơi bị nhìu đoá.. Đọc bài của bạn tớ có cảm giác bạn hiền hiền, tốt tốt, ngoan ngoan, tớ nghĩ nếu bạn chưa xxx ai bao h thì nên tìm 1 người khác, còn nếu bạn xxx rùi thì bạn nên xxx nốt với cô N để có sự so sánh lựa chọn tiếp.. hề hề...
  3. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, rối rắm quá. K hiểu cái cô D kia giả vờ vô tư (thành ra vô tâm) hay vô tư thật nữa.
  4. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    nghe N điêu điêu kinh, kon này bài vở wá
    quên đi bạn ơi.
    Chúc dzui dzẻ ^^

Chia sẻ trang này