1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help me!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi PhanVi, 06/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhanVi

    PhanVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tôi là girl,19 tuổi,hiện là SV năm 1.Tôi đang có 1 chuyện khó giải quyết,tôi muốn xin ý kiến các bạn.Bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe chuyện này,các bạn chịu khó đọc dài 1 chút nhé!
    Hôm trước tôi có vào chat và có quen được 1người bạn ở HN,là boy.Bạn ấy định vào SG làm việc.Bây giờ thì bạn ấy đã vào SG cũng gần được 1 tháng rồi.Lúc bạn ấy còn ở HN,tôi và bạn ấy cũng thường xuyên mail cho nhau.Ôi,tôi thật là.............tôi đã nói là sẽ trở thành bạn của bạn ấy khi bạn ấy vào SG.Qua những cái mail mà bạn ấy gửi cho tôi,tôi được biết trước đây bạn ấy là người không tốt.Bạn ấy mê cờ bạc,đua xe,và thậm chí là đã có tử tự vài lần,tất cả là do chuyện gia đình.Tôi nói là không sao,và còn nói là nếu bạn ấy cố gắng sửa đổi thì tôi vẫn là bạn của bạn ấy,và bây giờ thì bạn ấy đã thay đổi nhiều lắm rồi,bạn ấy vào SG cũng là muốn tu chí làm ăn lại.Và bạn ấy chỉ học chưa hết lớp 9 đã nghỉ rồi.Khoảng cách giữa tôi và bạn ấy khá xa,tôi là SV đại học,còn bạn ấy thì.............Nhưng đối với tôi,những chuyện ấy là không quan trọng,tình bạn vẫn là hơn tất cả.
    Hôm bạn ấy vào SG,tôi và bạn ấy có hẹn gặp nhau.Lúc đó,tôi cảm thấy rất thoải mái,vui vẻ khi nói chuyện với bạn ấy.Tôi thấy bạn ấy không giống như tôi nghĩ trước đây.Khuôn mặt bạn ấy hiền lành,ăn mặc chững chạc trông giống như 1 người có học,lại càng không giống như 1 người đã từng mê cờ bạc,đua xe.Hôm đó,bạn ấy có tặng tôi 2 CD nhạc.Lần hẹn đó,tôi và bạn ấy chỉ nói chuyện với nhau được 15 phút,tôi thấy tiếc quá và tôi mong sau này sẽ gặp lại bạn ấy.Tôi có cho số ĐT nhà cho bạn ấy liên lạc.
    Và lần hẹn thứ 2 cũng đã đến.Nhưng sao lần này tôi không còn như trước nữa.Tôi thấy rất khó chịu và có cảm giác như đang chịu 1 cực hình khi đi chơi với bạn ấy.Ôi,tại sao tôi lại thay đổi nhanh như vậy.Có lẽ tôi khó chịu 1 phần là vì cách ăn mặc của bạn ấy.Lúc đó,bạn ấy mặc 1 cái áo thun bó sát người và rất màu mè.Tôi vốn không thích con trai ăn mặc kiểu này.Nhưng đó không phải là lý do chính để tôi thấy khó chịu.Tự nhiên tôi thấy khuôn mặt bạn ấy có 1 cái gì đó rất đáng sợ,nhưng thực sự là mặt bạn ấy vẫn bình thường,không biết tại sao tôi lại có cảm giác đó.Các bạn có thấy tôi lạ không?Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa.
    Thật sự là ngay lúc đó tôi muốn về nhà ngay,nhưng nghĩ lại là bạn ấy đã vất vả đi từ nhà đến chỗ hẹn cũng khá xa,nên tôi đành phải miễn cưỡng đi chơi với bạn ấy.Ôi,tôi phải làm sao bây giờ?Tôi rất hối hận vì trước đây mình đã nói sẽ là bạn của bạn ấy,rồi tôi cũng đã an ủi bạn ấy rất nhiều về cuộc sống,bây giờ bạn ấy đã coi tôi như là 1 người bạn tốt rồi,làm sao đây?
    Tôi muốn các bạn giúp tôi.Tôi không muốn tiếp tục chơi với bạn ấy nữa.Các bạn cũng đừng kêu tôi nói thẳng ra trước mặt bạn ấy nha,tôi không có can đảm đâu.Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều cách rồi,nhưng vẫn chưa tìm được cách nào cả.Tôi rối lắm.
    Các bạn cũng đừng hiểu lầm tôi.Tôi không muốn chơi với bạn ấy nữa không phải là vì bạn ấy thất học,cũng không phải là vì trước đây bạn ấy là người không tốt.Thật sự là không hiểu sao tôi lại như vậy.Bây giờ tôi không còn tâm trí để học hành nữa,khuôn mặt của bạn ấy cứ ám ảnh tôi.Tôi cảm thấy rất sợ bạn ấy.
    Bây giờ mỗi lần nghe chuông ĐT reo là tôi lại cảm thấy rất sợ,tôi sợ lại phải nghe giọng nói của bạn ấy.Ôi,tôi ngu ngốc quá,tại sao tôi lại cho số ĐT làm chi.Tôi cũng rất hối hận về mình,ai biểu tôi chat,rồi lại gửi mail,rồi còn hứa là sẽ trở thành bạn của bạn ấy nữa.Tôi là con gái sao lại hư hỏng thế này.Bạn bè trong lớp là được rồi,sao lại có thể đi gặp mặt 1 chatter,rồi lại đi chơi với bạn ấy nữa.
    Tôi biết là chuyện của tôi chẳng có gì là ghê gớm cả.Chắc các bạn sẽ cho tôi là 1 người nhảm nhí,1 người lạ kỳ.Tôi biết mình là 1 người bạn tồi,tại sao tôi lại đối xử với bạn ấy như thế.Có thể là các bạn cũng sẽ không quan tâm đến lá thư của tôi nhưng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn.
    Thật sự là đến bây giờ tôi cũng chẳng hiểu nỗi chính mình nữa.Các bạn nghĩ sao về tôi?Các bạn có biết tại sao tôi lại như vậy không?Bây giờ tôi rất hối hận,nhất là tôi đã cho số ĐT cho bạn ấy rồi,làm thế nào để bạn ấy không gọi cho tôi nữa?Tôi chỉ còn biết né tránh bạn ấy thôi.Nếu như bạn ấy có rủ tôi đi chơi,thì tôi sẽ nói là mắc bận,không đi được,nhưng đó chỉ là cách giải quyết tạm thời thôi.
    Bây giờ tôi muốn mình sống thanh thản như hồi trước,không phải nghĩ ngợi gì.Tại sao tôi cảm thấy rất sợ mỗi khi nghĩ đến bạn ấy.Trời ơi,giá như thời gian có thể quay lại thì tôi sẽ không cho số ĐT,sẽ không nói những lời tốt đẹp đó,nhưng điều đó không bao giờ có thể được.
    Một người SG
  2. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Nếu bản thân bạn cảm thấy không an toàn trong mối quan hệ, thì chắc chắn nó đã có vấn đề ở đâu đó, bạn hãy cẩn thận, dè dặt hơn, không phải ai cũng tốt bẩm sinh, cũng không phải ai từng đua xe quậy phá là xấu cả. Bạn hãy để thời gian làm mình bình tĩnh lại đã. Dù sao thì cũng phải khéo léo, từ chối vài lần người ta cũng hiểu hà !!
    Xin lỗi, tôi không có thời gian, tôi bận sống.
  3. PhanVi

    PhanVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn minimoon!
    Tôi đâu có nghĩ bạn ấy xấu đâu.Bây giờ bạn ấy sống tốt hơn trước rồi.Nhưng không hiểu sao tôi lại sợ bạn ấy.
    Vậy tôi phải mở lời làm sao đây?
  4. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bạn sợ gì ? Sợ gặp à? Thế thì viện cớ đừng gặp nữa !
    Xin lỗi, tôi không có thời gian, tôi bận sống.
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Thêm một mối quan hệ cũng tốt thôi.
    Mất một mối quan hệ, cũng không phải là đã mất tất cả.
    Mối quan hệ, tôi nghĩ đó là tất cả những gì mà bạn và bạn kia có được, nó chỉ cao hơn sự quen biết một tí và chưa đủ để có thể gọi là tình bạn.
    Chuyện an ủi, động viên khi Chat, tôi nghĩ là nên làm, nhưng với một người mình thật sựchưa hiểu gì về họ, không nên ràng buộc mình vào mối quan hệ ấy.
    Bi giờ bạn cắt đứt mối quan hệ ấy, nếu bạn cảm thấy không an toàn, thì chẳng ai phê phán lên án bạn được, kể cả lương tâm của bạn.
    Hy vọng bạn sẽ bình tĩnh , và sáng suốt . (Vì bạn là con gái, sẽ không chủ động được nếu có chuyện gì xảy ra).


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  6. vietchau

    vietchau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Bạn không có gì phải lo sợ cả
    Nếu bạn ấy gọi điện, cứ nói chuyện nhát gừng, bạn ấy sẽ hiểu
    Nếu bạn ấy hẹn gặp, cứ từ chối, viện lí do
    Vài lần như vậy, bạn đó sẽ hiểu
    Nếu bạn cảm thấy không an toàn khi chới với bạn ấy, tốt nhất là ko nên tiếp tục

    http://www.quangnamdanang.info
    QUANG NAM DA NANG COMMUNITY ONLINE
  7. PhanVi

    PhanVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả mọi người!
    Các bạn có thấy tôi là người bạn tệ không?
    Riêng truongdu,xin hỏi bạn 1 chút.Tôi rất muốn cắt đứt liên lạc với bạn ấy,nhưng tôi thấy lương tâm của mình cắn rứt lắm.Tại vì trước đó tôi đã nói quá nhiều,bây giờ lại làm ngược lại,liệu có sao không?
  8. SixFeetUnder_1980

    SixFeetUnder_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đáng kiếp !
    Nói thật, nếu mà ko có quen biết với Vi thì tôi chả việc gì mà ngồi type 1 ký tự nào cho cái "cảnh ngộ éo le" này. Mình là con gái, cố mà tránh mấy vụ phiêu lưu kiểu đấy đi ko được lại còn...
    Nhưng mà thôi, tham khảo ý kiến này đi, hãy dùng chính cái cách khiến Vi trót gắn với ổng đi, chủ động tổ chức những cuộc đi chơi đông, mà người thứ 3, thứ 4 cũng là những chatter VI thân quen, hiểu phải làm những gì rồi chứ?
    May mắn.
    (có thể hè này vào trỏng thực tập đấy, hì)
  9. PhanVi

    PhanVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn SixFeetUnder nhé!
    Nhưng tôi chưa có quen 1 chatter nào cả,chỉ có mình bạn ấy thôi.
    Bây giờ bạn hiểu lý do vì sao tôi sợ gửi hình rồi.
    Hình đó có phải của bạn 0?
    (0 ngờ lại được gặp bạn ở cả 2 box:ĐHXDHN và cái này)
  10. AlphaRomeo

    AlphaRomeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ nên cắt đứt quan hệ ngay lập tức .Đó là bảo vệ bản thân chứ khong phải là 1 ngườ i bạn xấu .Tui tuy là boy nhưng bảo vệ con gái .Nếu chẳng may.....thì bạn sẽ ân hận hơn nữa .
    Cẩn tắc vô ưu bạn ạ

Chia sẻ trang này