1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help me!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi PhanVi, 06/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhanVi

    PhanVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bạn rất nhiều!
    Tuy là 0 được nhiều người góp ý cho lắm nhưng tôi rất cám ơn những gì các bạn đã khuyên.
    Tất nhiên là tôi sẽ cắt đứt nhưng bằng cách nào đây?
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Bạn cảm thấy lương tâm cắn rứt, chỉ vì bạn đã nói nhiều quá ???.
    Đôi khi người ta vì những điều đã nói mà phải làm những điều mình không muốm, nhưng phải cảm thấy thoải mái, thanh thản, nhẹ nhàng. Ai cũng có tính ích kỉ, bạn cắt đứt mối quan hệ đó, có thể nói là bạn ích kỉ, nhưng liệu kéo dài mối quan hệ đó thì bạn có tự làm mình rời vào một cuộc phiêu lưu nguy hiểm không. Thật sự mà nói, tôi không ủng hộ lắm chuyện làm quen và kết bạn chỉ qua Chat, mà chưa thật sự hiểu về con người của nhau. Chat như một hình thức để làm quen, và nếu cảm thấy hợp, an toàn về quan hệ thì có thể tiếp tục, theo tôi bạn nên suy nghĩ lại, thận trọng hơn trong mối quan hệ, giữ mình tôi nghĩ không phải là điều xấu.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  3. PhanVi

    PhanVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    truongdu nói đúng.
    Nhưng mà tôi cũng hiểu bạn ấy chút ít mà,ít ra thì tôi cũng biết được hoàn cảnh cũng như bản thân bạn ấy từng là người thế nào.
    Bạn góp ý chân thành thật đấy,cám ơn.Nhưng tại sao lại có người ghét bạn nhỉ?
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    To : Phan Vi: từng là ngưòi thế nào, thật ra cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến đang là người thế nào và sẽ là người thế nào. Mà cái đó là hiện tại và tương lai, liệu bạn có giúp cho cậu ấy là và sẽ là người thế nào không ???


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  5. Songbang

    Songbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    CHIÊ'C AO' KO LA`M NÊN THÂY TU,BAN NGHI VE 1 CON NGUOI DON GIAN VAY SAO,CHI DANH GIA HO QUA BO QUAN AO,THAT BUON CUOI` DO BAN A`,TOI KO NGHI CON NGUOI TA XAU XA HAY TOT DEP CHI O? CACH AN MAC,MA` NEU BAN THAY NGUOI TA DA THAY DOI THI SAO PHAI NGHI VE NGUOI TA NHU VAY CHU,BAN DA KO TOT NHU NHUNG GI BAN DA NOI VOI NGUOI TA ROI,BAY GIO MUON QUA' TOI SE NOI VOI BAN VAO HOM # NHE.
    Nguyễn Thu Hà
  6. PhanVi

    PhanVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Gửi truongdu:
    Có lẽ là như vậy,mà cũng chưa chắc là như vậy.Có khi nào bạn ấy thay đổi thực sự,0 phải vì ai tác động cả,mà là do bạn ấy tự biết suy nghĩ lại thì sao?
    Gửi Songbang:
    Tôi cũng cho mình là 0 tốt khi đối xử với bạn ấy như vậy.Mà tôi đâu có nghĩ xấu bạn ấy qua cách ăn mặc đâu.Bạn đọc chưa kỹ rồi.
  7. kexaugiai2002

    kexaugiai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mọi hành dộng ngu ngốc dều phải trả giá
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    To PhanVi: Nếu thế thì sự hiện diện của bạn không phải là yếu tố nào cả, để biến đổi con người cậu ta, và nếu bạn là một yếu tố, có thể quan trọng, bạn nghĩ sao nếu sự hiện diện của bạn chỉ thoáng qua ??? Lúc đó có chắc cậu ấy sẽ trở về con người cũ vì cảm thấy bị tổn thương, bị bỏ rơi ???

    Các cụ có câu: Đã thương thì thương cho chót nếu bạn không làm được điều đó, âu cũng là lẽ thường tình. Còn nếu bạn định làm điều gì đó, hãy suy nghĩ thật nghiêm túc.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  9. PhanVi

    PhanVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    truongdu:
    Thật khó quá!Tôi 0 muốn làm thêm việc gì cả,chỉ muốn cắt đứt ngay bây giờ.
    Mà cũng có thể là tôi cũng có ảnh hưởng đến bạn ấy.Có thể là sau khi gặp tôi bạn ấy càng sửa đổi hơn.
    Và cũng thật nguy hiểm khi bạn ấy nghĩ mình bị bỏ rơi.0 biết bạn ấy sẽ nghĩ gì?Nhưng bây giờ bạn ấy vẫn chưa biết ý định này của tôi.
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại, bạn không biết được các mối quan hệ của cậu kia, nên nói một điều nào đó chắc chắn thì không thể.
    Đôi khi sự tàn nhẫn cũng là một cách giáo dục tốt.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

Chia sẻ trang này