1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help me!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi PhanVi, 06/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhanVi

    PhanVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    truongdu:
    Tôi có biết chứ.Hiện tại bạn ấy chưa có bạn bè gì cả,vì mới lên SG mà.Bạn ấy chỉ biết có mình tôi thôi.
    Nếu truongdu là bạn ấy thì bạn sẽ nghĩ gì về tôi khi tôi quyết định như vậy?
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    To PhanVi: có lẽ với tôi, bạn sẽ quyết định dễ dàng hơn nhiều, bởi tôi là kẻ biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Xác định được vị trí của mình, không hẳn ai cũng làm được.
    Và tôi nghĩ, với lứa tuổi của bạn kia, với những gì bạn kia đã trải qua, có lẽ bạn ấy cũng biết cách chăm sóc cho mình. Con ngưòi ai cũng tham lam cả, chẳng ai hài lòng khi vẫn còn có thể có thêm, họ chỉ chấp nhận khi đã bất khả kháng.
    Và thêm nữa, bạn đã thấy sợ, nghĩa là có sự nghi ngờ nơi bạn, và những gì bạn thể hiện, đó đã là không chân thành, vậy liệu có kết quả tốt đẹp cho cả hai không,có một tình bạn không khi một trong hai người đã không xuất phát mối quan hệ từ tình cảm chân thành ???.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  3. PhanVi

    PhanVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    truongdu:
    Tôi sợ bạn ấy vì những lý do hết sức kỳ cục:
    1.Đây là lần đầu tôi hẹn gặp 1 chatter
    2.Là lần đầu tôi đi chơi riêng với người khác phái
    3.Không hiểu sao càng nhìn bạn ấy thì tôi càng sợ
    4.Không biết là vô tình hay cố ý mà bạn ấy nói những câu hết sức tự nhiên
    Và cuối cùng là cách ăn mặc.
    truongdu thấy sao?Lý do có kỳ lạ 0?
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Tôi nghĩ những gì bạn cảm nhận cũng bình thường thôi.
    Tôi vẫn quan tâm đến cái sợ của bạn.
    Và khi sợ thường hành động theo hai cách trái ngược nhau, chạy trốn và đương đầu với nó.
    Tôi vẫn nói chuyện với bạn theo cách hành động thứ hai, nhưng nếu thật sự bạn sợ đến thế, có lẽ nên chọn cách thứ nhất.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  5. PhanVi

    PhanVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    truongdu:
    Tôi sợ thật đấy nhưng 0 biết nên chọn cách nào.Có lẽ bây giờ tôi đang áp dụng cách thứ 1.Mỗi lần có ĐT thì tôi kêu anh trai tôi bắt máy,nếu mà nghe giọng HN thì nói là tôi 0 có nhà.
    Mà tôi nghĩ là bạn ấy sẽ 0 dám gọi cho tôi nữa vì bạn ấy ngại.Vì trước đó bạn ấy có gửi E-card và viết là........I O U.
    Thật là rùng rợn!!!
  6. Chayya

    Chayya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cho toi biet Dt, dia chi cua ban ay di
    Toi se giup ban
    OK?
    toi la con trai
    Bye
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Thế là bạn đã có cơ hội để cắt đứt mối quan hệ đó.
    Có thể nói chuyện với anh của bạn, hoặc mẹ của bạn và nhờ mọi ngưòi giúp bạn.
    Có lẽ đó là cách tốt nhất. Tất nhiên, phải nói cho cậu bạn đó hiểu và bạn phải nói với những ngưòi trong gia đình bạn phải nhẹ nhàng, không để cậu ấy bị chạm tự ái vì cách ứng xử.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  8. hoangmanhcuongvn

    hoangmanhcuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    To: Phanvi
    Chào bạn! thú thực là khi đọc những dòng tâm sự của bạn tôi mới thấy sao có một người giống mình nhỉ?Tuy nhiên với tôi thì mọi cái sai lầm như cậu ấy đã qua. bây giờ tôi đã là sinh viên năm cuối một trường sư phạm. và tôi đã quyết định cùng tham gia với các bạn về vấn đề này. Tôi cũng là một chater và tôi cũng có khá nhiều bạn thân quen qua Chat và tôi luôn nói chuyện rất chân thành tất nhiên các bạn của tôi cũng vậy ,họ còn cho tôi biết nhiều hơn là một số phone và chúng tôi cũng rất hay gặp nhau ngoài đời. Rất có thể các bạn ấy không hiểu hết thì có thể sẽ không thông cảm và có thể họ nghỉ chơi với tôi và tôi luôn nghĩ rằng họ có thể nói với tôi "sorry Game over " bất cứ lúc nào họ muốn và tôi sẽ rất vui khi họ nói thật. Tuy nhiên với bạn hình như bạn đánh giá cậu bạn gì gì dó của bạn có vẻ phiến diện và hơi vô lý . Nếu như bạn không gặp mặt cậu ấy thì sao? Và nếu như cậu ấy không nói thật với bạn thì bây giờ rất có thể bạn nghĩ là "ôi người bạn của tôi cậu ấy thật tuyệt vời" .Xin lỗi nếu tôi nói hơi quá lời! Nhưng nếu bạn đã chắc chắn là bạn không muốn tiếp tục thì hãy dũng cảm lên, Hãy nói sorry Game over đi. Có thể bạn phải nói hơn thế nữa .sẽ tốt hơn cho bạn nếu bạn nói dứt khoát.Nhưng lần sau nếu chưa hiểu được người khác thì đừng nên nhận lời bất cứ điều gì bạn nhé.
    Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc nha!
  9. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi làm gì cũng đi với nhiều người hết sợ
  10. PhanVi

    PhanVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    truongdu:
    Trong nhà chỉ có anh trai tôi là biết chuyện này,ngoài ra tôi 0 dám nói cho ai biết cả.Mà anh trai tôi thì 0 giúp gì cho tôi hết.Chán quá!
    Vì thế tôi mới vào diễn đàn này để tìm cách giải quyết.

Chia sẻ trang này