1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

help me

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi convoicon84, 14/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Chuyện này dù ra Ngô ra khoai hay thành cám lợn thì chắc chắn cũng không còn tình bạn giữa hai bác trai rồi. Cái j cũng có giá của nó
  2. convoicon84

    convoicon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có pác nói với em thế này: ĐỪNG TỰ HẠ THẤP MÌNH NỮA..
    CON GÁI BAO GIỜ CHẢ CÓ SỰ LỰA CHỌN,NHƯNG ĐỂ NÓI THẲNG RA VỚI CHÚ LÀ ĐANG LỰA CHỌN NGƯỜI NÀY NGƯỜI NỌ ( TRONG CÁI ĐÁM NÀY NỌ ĐÓ CÓ CHÚ ) THÌ...
    các pác cho em đánh giá về người con gái đó với
  3. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    chuyện cả đời cô bé, phải lựa chọn kỹ chớ
    ko vấn đề gì
  4. convoicon84

    convoicon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em và cô bé ấy ko làm cùng nơi, bây giờ em muốn biết giãn thế nào la vừa phải. 1 tuần nhắn tin gọi điện thế nào? bao nhiêu lần thì đủ. Có dủ đi chơi ko?. có nên thỉnh thoảng sang cơ quan đi về cùng không hay ntn? . Pác nào có lòng tốt đề ra em cái chiến thuật cụ thể hơn cái:D
  5. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Theo tớ là nghỉ đi cho nó lành, đời thiếu gì em....
    Ai đời lại bảo đang lựa chọn và anh cũng là một trong những đối tượng lựa chon, dù chị là gái nhưng ghét nhất thể loại này! Chả có tình cảm, chỉ là cân đo đong đếm.
    Còn cái thằng bạn của em, coi như đứt tình nghĩa rồi còn gì, ai lại đâm thằng bạn mình bằng câu "nó chỉ định tán em mấy tháng rồi té". Đàn ông gì mà...cư xử tiểu nhân quá!
    Dẫu em nó có ko tin thì cũng nghĩ về câu nói của thằng bạn kia, cũng lo chứ, nên sẽ ko nhiệt tình với em đâu.
    Thiển ý của chị là vậy!
  6. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tốt nhất nên nghỉ thôi. Tớ nghĩ là cô bé kia cũng chỉ à ơi cả 2 người như nhau. Sau cái chuyện kia thì nó cũng chán rồi, giờ mà thích 1 trong 2 người đều dở cả. Nên là em ý sẽ chả lựa chọn ai đâu. Biết rằng đời còn nhiều gái và tìm được người mình thích chả dễ nhưng mà bác nên xác định cái gì không quá rắc rối thì hẵng làm trừ phi không thể từ bỏ nổi.
  7. thuvanganh

    thuvanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nếu cô bạn đó nói thế thì nghĩa là đang trong trạng thái chưa xác định được tình cảm mình dành cho ai, em nghĩ là anh chủ topic nên từ từ, đừng vội vàng làm j, thử xem tình bạn quan trọng hơn hay cô bạn đó quan trọng hơn, tình cảm của anh với cô ấy tới mức độ nào rồi, nếu chưa đến mức "phát điên" thì có lẽ rút lui là tốt nhất, còn cậu bạn kia thì cần xem xét lại quan hệ bạn bè, người như vậy thì ko đường hoàng một chút nào cả.
    Anh phải xác định trước những cái đó đã rùi mới tính đến chuyện hẹn hò cô bạn kia nhá, nếu cảm thấy ko thực sự có kết quả thì đừng tiến tới làm j, sau này chỉ khổ cho cả 2 nếu cô ấy có chọn anh đi nữa, em mới đọc được câu này: tình yêu là niềm vui ngọt ngào nhất nhưng cũng là nỗi đau nhức buốt nhất, của ông nào viết thì ko nhớ
    Chúc anh có sự lựa chọn đúng cho mình!
  8. badboyVTB

    badboyVTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    theo tui, bạn nên rút lui là thượng sách, tìm một người con gái khác dễ thương mà quen, đừng nghĩ đến cô này...có vẻ như cô ta..ko thích bạn lắm.
  9. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Mọi người trong này có ai bảo chú quan tâm đến lời gái nói đâu mà chú lại lăn tăn thế.
    Cái chính là chú nghĩ thế nào chứ, gái nói thế nhưng nó có nghĩ thế đâu.
    Trích lời 1 mem"gái nó đã ngu, giờ chú còn ngu hơn nó nữa thì còn lâu mới có cơ hội.."
    Khuyên câu chót, đi cưa gái mà nghe lời quân sư của gái thì 90% là bại.
    Thằng bạn kia thì cũng cứ bình thuờng thôi, kệ nó, nó thích làm gì thì làm.Anh nghĩ tình bạn giữa 2 chú quan trọng hơn chuyện cưa cẩm này.chú cân nhắc cho kỹ vào ,kẻo mai sau hối hận.
    Giờ nếu còn muốn giữ tình bạn thì bảo với nó:"mày cứ tự nhiên,tao mời..."
  10. convoicon84

    convoicon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Thằng bạn kia thì cũng cứ bình thuờng thôi, kệ nó, nó thích làm gì thì làm.Anh nghĩ tình bạn giữa 2 chú quan trọng hơn chuyện cưa cẩm này.chú cân nhắc cho kỹ vào ,kẻo mai sau hối hận.
    Giờ nếu còn muốn giữ tình bạn thì bảo với nó:"mày cứ tự nhiên,tao mời..."
    [/quote]
    Em thì delete nó ra khỏi bộ nhớ roài, cái loại này sớm hay muộn nó cũng phản mình thôi tiếc gì mấy thằng đấy, giữ cái quái gì nữa mà giữ anh.
    Nói thật là giờ tâm lý em chưa vững chãi, tiến tiếp nhiều lúc không như ý cái là lại nghĩ=> ảnh hưởng đến công việc thế mới chết chứ.

Chia sẻ trang này