1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

help me

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi convoicon84, 14/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào nhanh hơn thằng đấy được, bác nghe nhời em, cứ tỏ tình bỏ con mịa nó đi. Thật, xem nó thế nào, em thấy chất lượng con zai ngày càng kém cứ lượn lờ lòng vòng quanh gái cười cười nhăn nhăn nhở nhở mà chẳng làm jì nên hồn. Giờ mới đúng là lúc tỏ tình, tỏ tình thẳng, mạnh, nếu có máu thì chơi cả tỏ tình công khai xem nào, không phải ngượng, tỏ tình chứ có phải tuyên truyền văn hoá phẩm đồi truỵ đâu mà sợ, không cần lựa, không cần hoa hoè hoa nhài. Chơi đi bác, chúc bác chóng đưa được em nó vào nhà nghỉ, hoặc đem vào phòng ngủ của bác là ngon nhất.
  2. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Giữ lấy lòng tự trọng của 1 thằng đàn ông
    Đừng như lũ bò để con gái nó dắt mũi thế.
  3. convoicon84

    convoicon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em thấy pác nói cũng đúng, nhwng bỏ cuộc giờ thấy mình kém quá:
  4. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Không phải là kém quá, mà là NÓ không xứng đáng nhận được tính cảm của mình. Mình ghét nhất đứa con gái nào mà hay làm trò.
    Trước đây, mình đã gặp 1 trường hợp: thằng bạn dẫn con người yêu đi uống nước, ra mắt anh em. Đang ngồi thì thấy con ranh ý có điện thoại của thằng chuối nào ý, thế là nó thản nhiên ngồi buôn như chỗ ko ngưòi, rồi cười, nói nói (kiểu như là nó có nhiều thằng theo lắm ý). Vô văn hoá thế chứ, anh em vừa quen nhau mà nó cứ bô bô.
    Bạn mình thì điên lắm, nhưng ko nói được gì. Về sau, hai đứa cũng chia tay, vì con này láo quá. Lúc chia tay rồi, nó còn qua chỗ trọ của thằng bạn mình, đập méo hết cả nồi niêu xong chảo của thằng bạn và còn viết thư nói xấu, gửi đi đến cả cơ quan, về nhà và họ hàng thằng bạn mình nũă chứ. Con lợn.
  5. convoicon84

    convoicon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cái em cần là chiến thuật cụ thể với tình huống này cơ:))
  6. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì hãy cứ cố gắng để nó dắt mũi đi tiếp đi . Khi nào cảm thấy nhục thật sự thì quay lại đây
  7. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Cách thì cũng có thôi
    Với những cô gái làm trò thế này em nên chơi trò đuổi bắt
    Trước tiên hãy cho cô ấy biết em say mê cô ấy như thế nào, nếu ko đến mức điên thì cũng cố làm như thế. Nhắn tin đều đặn, nếu cần thư tay thì sẵn sàng thư tay ngay. Lời lẽ mềm mại, ko dc nịnh nọt nhiều, vì con gái bây giờ nó cũng sói lắm em ạ. làm sao bộc lộ tình cảm một cách giản dị nhất, nhưng yêu cầu phải có chiều sâu nó mới thấm được.
    Sau đó 1 thời gian, thuốc đã ngấm nhưng cô ấy vẫn thế, đó là điều tất nhiên, làm trò ấy mà, em đi với con khác xem cô ấy thế nào. Cảm giác là ghen là tức, thế mà hắn nói yêu mình lắm, hắn nói này nọ nọ kia, hoá ra cũng chỉ là kẻ đa tình.
    Cơ hội đã đến.
    Lại 1 bức thư tay nữa, thể hiện sự thấu hiểu tâm lý của cô gái ấy,
    Anh biết em đã nhìn thấy những gì, anh biết tâm trạng của em thế nào.
    nhưng ko phải anh là một kẻ đa tình, trái tim anh đã yêu và nó sẽ chỉ thuộc về em. Anh muốn để em hiểu, anh cũng thèm 1 người yêu anh như thế. nếu có thể, anh luôn ước nguyện rằng người ấy là em, được ko em ?
  8. convoicon84

    convoicon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    làm gì pác nặng lời thía :)), mọi người vẫn khuyên em tiếp tục tiến mà:))
  9. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình làm cái con mịa gì
    Ngẫm thử coi tỏ tình xong nó có cho nắm tay ko,nó có ngày đêm thương nhớ bác liền không? Hay nếu có ok đi nữa thì bác cũng chỉ được cái danh,sau lưng còn biết bao nhiêu thằng đâm lén,đêm về còn biết bao nhiêu ku nhắn tin qua lại với cáo...Vậy thì mang cái danh đó để làm cái dek gì..
    Trừ khi chắc ăn,còn không thì thôi không nên.Nghĩ thử sau tỏ tình mình sẽ có gì,rồi hẵng làm..
  10. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Nếu biết cách thì bạn có nắm chặt trái tim của 1 con cáo
    Và biến chúng thành con mèo ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng bạn.
    Sự đam mê trong mỗi con người đều có
    Quan trọng là có biết đánh thức nó dậy hay ko thôi.

Chia sẻ trang này