1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

help me!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HXKH, 01/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HXKH

    HXKH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.. ( Vì lần đầu post bài , em ko bít nên lỡ bấm thành ba topic..nhờ MOD nhắc nhở em đã gom lại thành một topic rồi, nhờ MOD xóa giùm em hai topic help me 2 và 3 giùm..cám ơ MOD nhiều)

    Mình năm nay đã được 21 tuổi rồi...đang gặp chuyện rất là buồn và đau khổ không biết giải quyết sao nhờ các bạn help mình với..mình xin mượn tạm nick bạn mình vì nick mình mới quá chưa được post bài...

    chuyện là như thế này..cách đây 6 tháng mình có quen với một anh hơn mình 4 tuổi..xin nói thêm là mình đang sống o sài gòn còn anh ấy sống ở Hà Nội..chúng mình biết nhau qua sự giới thiệu của bạn bè mà biết nhau nhưng chỉ cũng chỉ là bạn bè xã giao..đến tháng 6/2008 anh ấy có dịp vào Sài gòn thì tụi mình có đi chơi với nhau vài lần và tình yêu đã bắt đầu từ đó..về sau mình và anh vẫn giữ liên lạc thường xuyên và anh cũng đã vào SG thăm mình 3 lần, lần mới gần đây nhất là tháng 12..nói chung chuyện tình cảm chúng mình rất tốt đẹp..
    Thì mới vừa rồi, tự nhiên có một người con gái, lấy số điện thoại bạn trai mình nhắn những tin không hay cho mình..chẳng hạn là nói mình là kẻ thứ ba, là người yêu thời vụ, nói anh ấy chỉ yêu mình người đó và nói mình là kẻ phá hoại..mình buồn lắm và có hỏi bạn trai mình thì bạn trai mình nói người đó là bạn gái cũ của anh từ hồi học đại học nhưng anh ấy không còn yêu người đó nhưng không hẳn đã dứt khoát ???????..mình có hỏi và anh ấy khẳng định anh ấy yêu mình và không hề lừa dối hay phản bội mình, nhưng vì lí do gia đình hay gì đó mà chưa thể dứt khoát được với người kia..

    Mà người con gái kia cứ nhắn tin và dùng những lời lẽ khiếm nhã để công kích mình..mình không biết phải xử lí sao đây..nói thêm là mình tin vào người yêu mình..cũng như không muốn phải chia tay..trong lúc quen mình có hỏi anh ấy bảo chỉ có mình mình nên mình không phải là người thứ ba....có ai giúp mình biết phải làm sao không? mình bế tắc và buồn quá, chỉ muốn chết cho rồi...
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Bạn tin người yêu bạn, nhưng người đó có thực sự đáng tin?? Tại sao lại chưa thể dứt khoát với người kia??? Theo ý kiến chủ quan của mình thì người yêu bạn có thể đang bắt cá 2 tay.
  3. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hình như yêu phải cu bắt cá 2 tay rồi, khổ thân cô em
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bỏ nó đi thg` nàoy cũng cáo ghê...nói là ng yêu cũ sao lại cho nó cầm máy mà nhắn tin cho bạn đc...trừ khi mệt quá ngủ lăn ra giường nên em kia mới mượn tạm cái máy nhắn cho bác đo thôi...
  5. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Bảo anh ta kể ra hết chuyện đi, lúc đó thì biết ngay ý mà.
    Biết hết rồi đỡ phải lăn tăn, rồi quyết gì thì quyết.
    Nhưng theo cảm nhận ban đầu có thể hai tay hai súng
  6. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Bi h mình chả có tin cái tình yêu nào vượt qua cái khoảng cách địa lý từ HN vào đến TP HCM hết ...
    Mấy triệu thèng con trai Sài Gòn xuống lỗ hết rồi hay sao mà yêu cái thèng ở tân ngoài này ... ngoài chít chát , đt vớ vỉn thì đến hàng tháng mới gặp dăm hôm ngắn ngủi ...
  7. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    yêu xa thế, khó xác minh lắm, vụ này em chịu.
  8. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    chuyện này cứ 3 mặt 1 lời đi
    nghe 1 tai là chết
    cứ cả anh cả em cả cô ý nói schuyện 1 lần là okie nhất
  9. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Thằng đó chắc chắn là bảo trên đời chỉ yêu có mỗi mình cô em rồi.
    Chẳng nhẽ lại bảo "Anh yêu cô em cho nó có văn nghệ ấy mà, thi thoảng anh vào Sì ghềnh có bạn gái đi chơi cùng quá tiện"
    Có thằng bỏ mẹ nào mà con ng iu cũ mà cũng ko cắt được, để nó lấy điện thoại nhắn lung tung như đúng rồi ko, chắc chắn thằng đó đang ngủ trên giường, con đó vớ được điện thoại nhắn luôn chứ còn gì nữa
    Đừng có bùn mún chết mà uổng nha
    Để khi nào a vào SG công tác anh rủ đi chơi, anh thì thật thà, có bồ ở Hanoi rùi nhưng vẫn mún có ng iu chơi bời ở SG
    Được coxchia sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 01/01/2009
  10. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Các Bác cứ nói thế nào, yêu xa thì biết là sẽ khổ và ít có cơ hội gặp, nhưng ko hẳn là chat chit, đth vớ vỉn nhá
    @Chủ topic: Mình cũng từng rơi vào TH tương tự bạn (tương tự thôi, nhưng mình là cô gái kia kà , và khoảng cách của mình ko wa1 xa như bạn) Mình lỡ yêu xa rồi thì chịu đựng là 1 điều mà nên học đầu tiên bạn ah, con gái chúng mình khổ vậy đó. Dở hơi thế nào gặp thằng ko ra zì thì khốn nợn thật!
    _Trc tiên mình là ng đã từng trải wa chuyện này (mình hơn bạn 1t nên chắc diễn biến tâm trạg ko khác nhau), bạn chịu khó ra ngoài HNội và 3 mặt 1 lời bạn ah. Cô gái kia có nói năng zì khó nge thì bạn cũng nên bình tĩnh (đừng manh động), và chuẩn bị tâm lí là mình sẽ way về trg nc mắt (để lỡ kết wả ko hay hì bạn sẽ đỡ hơn).
    Cố bình tĩnh ngen, cứng rắn lên vì nc mắt chẳng giải wuyết đc zì.
    _Nếu bạn ko có đk để ra ngoài đó, thì nên nchuyện với cô kia 1 cách bth nhất (ko chửi bới bù lu bù loa), để tỏ tường cái đã. 3ng có thể tạo room chẳng hạn. Nhưng chung wi là nên nch 3ng với nhau.
    Nếu bạn nhức đầu wá và rơi vào bế tắc (ko biết nge ai, ko biết ai thật ai ko) thì bạn nên nghĩ đến zải pháp tệ nhất (nhưng tốt nhất cho cả 3) là bạn bỏ luôn anh kia đêy. <Như kiểu "Giết lầm còn hơn bỏ sót">
    Đừng lăn tăn way đầu nhìn lại chuyện đó nữa làm zì, tư tin rằng mình đã làm đúng, dẫu có sai đi chăng nữa thì mình cũng học đc ối điều từ nó.
    Be careful!

Chia sẻ trang này