1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

help me!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HXKH, 01/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HXKH

    HXKH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    thưa cả nhà!
    Em thật lòng đang rất buồn như mà em không có điều kiện để đi ra ngoài đấy mà 3 mặt một lời được. Nhưng mà em tức lắm cả nhà ạ, con nhỏ kia ra vẻ đạo đức giả, nói này nói nọ nghe bực cả mình. Vả lại em tự tin em đẹp hơn nhỏ đó (vì em có vào blog bạn trai em xem blog của nhỏ đó rồi) nên bạn trai em bị em quyến rũ hơn nhỏ đó là phải (các bác thông cảm nếu em có nói hơi chảnh..do em bức xúc quá). Mà con nhỏ đó khôg dám nói chuyện với em, em gọi mà nó không trả lời..em ghét quá forward hết mấy tin nhắn nó gửi cho em cho bạn trai em và bạn trai em tỏ vẻ rất giận... em bây giờ vẫn đang dùng dằng với bạn trai em, không có chia tay..nhưng em chỉ là đang muốn giữ chặt không cho nhỏ kia hưỏng hết một mình cho bỏ ghét. à, em quên chưa bổ sung, năm sau bạn trai em đi du học 1 năm ở nước ngoài rồi..huhu em căm thù quá, không thể bỏ qua dễ dàng được..trong khi em có xấu xí hay bị ế gì đâu chứ..
  2. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Làm cái chóa gì mà tương liền 3 topic heo mì thế này.
    Định giữ lại topic nào thì lên topic dính yêu cầu nhé không là sẽ có 2 topic bất kì của đồng chí : Im thin thít và lặn mất tăm.
  3. HXKH

    HXKH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Dạ, lần dầu em up bài nên em không biết, em sẽ sửa bài lại ngay...thành thật xin lỗi bác..huhu thông cảm em đang trong tâm trạng rối bời...
  4. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Đấy, hế chứ, mà đã tính say gudbye thì nhớ nhá bạn nhá, chbị tinh thần là thế thì phải làm anh kia và cô kìa hoành tráng zô cho miềng, miềng là gét cái thứ zai 2tay nắm 2-3 con cá, gái mất dạy ăn nói hàm hồ bô bô mà gọi thì éo dám zả nhời
    Khổ là bạn chỉ đkhiển từ xa nhỉ! Vụ nài khó đơy!
    1. Chuyện đẹp xấu bạn đừng có bận tâm (chảnh hay ko thì ko cần biết, đệp thì nói đệp, xí nói xí), vì zai thường khi yêu thì đệp hay xấu nó chả wan trọng, mà bạn là bạn thoai, (nếu gặp thèng ko ra zì) bạn đệp thì nay mai ng đệp hơn sút bạn ra thì cũng rứa cả.
    2. Nhỏ kia nt cho bạn = máy của anh kia là zư lào? bạn ko hỏi anh kia zả nhời cho ra ngô ra khoai đi ah? (TH 2ng í đang bên nhau và anh kia nằm ngủ là htoàn có thể)
    3. Nếu anh kia có thiện chí làm rõ chuyện này và chấm dứt (đồng thời chứng minh mình "sạch". Bạn nói với anh bạn trai bạn, hôm nào hẹn gặp nhỏ kia ngoài cà fê, xong roài sms cho bạn, bạn gọi vào máy anh í, xong đưa nhỏ kia nge. Xem nó dám nói zọng zì (khi có anh kia ngồi ngay đó).
    4. Bạn có sms trả lời nhỏ kia ko? Bạn nên sms nói trc thật bth (đừng có nhắng mà chửi bới om sòm, mình ko phải loại như nó) rằng muốn nch với nó cho đàng hoàng rõ ràng thôi. Biết là bạn zận, nhưng bình tĩnh và "nhịn" nó 1 xíu, thì chuyện sẽ tốt hơn.
    Hiểu yêu xa thì chỉ có "tin" là hết. Nhưng đời biết đâu đc.
    Thế nhá! Cưa kèo anh nài cho đến khi chú í đi du học đi, sút sớm cũng đc, cho khỏe, còn nhỏ kia thì để có cái chọt cho vui wa ngày và bạn đỡ tức thoay. hihi
    Sịt-tóp yêu anh í đi.
    <Gửi blog cả 3 cho coai vứi, hố hố >
    Được lovemail_87 sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 02/01/2009
  5. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    có hỏi bạn trai mình thì bạn trai mình nói người đó là bạn gái cũ của anh từ hồi học đại học nhưng anh ấy không còn yêu người đó nhưng không hẳn đã dứt
    bảo bạn trai bạn định nghĩa cái câu trên như nào?
    nói lời cuối với nhau rồi hay chỉ jãn nhau ra thôi.
    tớ thì nghĩ con trai đàng hoàng thì fải dứt hẳn tình cũ rồi mới chính thức có ng mới đc chứ sao lại có trò nửa nạc nửa mỡ như này
    yêu nhau dù 1 ngày cũng là yêu,yêu xa cũng là yêu,k bảo bỏ là bỏ ngay đc
    bạn cứ nói thẳng với ng yêu:1 là chỉ có mình bạn thôi,dứt khoát với cô kia,2 là chia tay
    dù sao cũng nên cho ng ta 1 cơ hội để jải thik và lựa chọn ,đừng nóng jận mất khôn mà sau này hối tiếc
  6. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    vàng:làm thế chỉ khổ mình,ngang mình bằng con kia
  7. HXKH

    HXKH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    cho em xin phép gom chung các câu hỏi của các bác vào chung một câu trả lời..
    Việc giải thích tại sao lại có việc con nhỏ kia cầm máy bạn em nhắn thì bạn em bảo do nhỏ đó sang nhà chơi,nấu nướng gì với gia đình..bạn em nằm ngủ trên phòng và con nhỏ này lấy máy nhắn tin hồi nào không biết đến lúc em gọi điện con đấy mới gọi bạn em dậy và phát hiện..nói thêm là hoàn cảnh xảy ra ở tại nhà bạn em.
    Em vừa mới tiển bạn em đi học, vì muốn đi nuớc này phải quá cảnh tại sài gòn., nên em mới ra tiễn..giờ đây gặp lại sao em không còn tình cảm nữa mà chỉ thấy hận thù thôi..em biết em làm vậy chỉ là đang làm tổn thương chính em, nhưng em thấy uất ức quá. Em thừa hiểu mình nên forget him di, nhưng nói thật em khó mà quên được, dù gì cũng đã từng hạnh phúc bên nhau...
    Em đã từng hỏi lí do, nhưng bạn e không nói, chỉ nói chừng nào giải quyết hết mọi việc mới đủ tư cách nói chuyện với em thế mới khốn khổ khốn nạn đời em chứ....
  8. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Chà, nằm ngủ trong fòng riêng mà em này lấy máy đc thì hơi lạ, vì máy thuờng đi với nguời
    Anh thì đang tuởng tưọng ra cảnh 2 đứa làm jì nhau rồi thwfng mệt lăn ra ngủ, em này kô mệt nên cầm máy nghịch,
    Em tuởng tuợng ra đc ji nữa kô em chủ Topic, cái kiểu này là thân nhau lắm đấy
  9. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Vậy là anh kia đi rồi. Hồi mình xảy ra chuyện tương tự bạn á, anh kia của mình cũng chbị đi nc ngoài học (nhưng lại thôi rồi).
    Bế tắc lắm bạn, trg chuyện tcảm ai cũng ích kỉ hết, ng nào cũng muốn đc tất cả, mà ko muốn mất thứ zì.
    Nge zọng điệu của bạn thì có vẻ bạn cũng ko đến nỗi ủy mị, than vãn rũ rượi về mối tình này cho lắm (chứ ko hẳn là ko yêu), nhưng nên suy xét = lí trí đi bạn.
    Đơn zản có 2 câu bạn nên trlời: Tsao anh ta ko dứt khoát? Tsao anh ta có vẻ ko muốn làm rõ thực hư? ~~~> có vđề!
    Bế tắc! Nên cho nó vào 1 góc khuất đi bạn ah. Thà đừng biết zì thêm nữa, chỉ khiến mình trở nên đau khổ mà thôi.
    Chính bạn cũng chỉ nhìn a ta với cảm zác thù hận mất rồi. Ko nên.
    _Chỉ tiếc là ta đã yêu nhau quá nhiều_
    Chúc bạn vui! Zờ bạn cần thgian để hóa giải cái "thù hận", biến nó thành 1 chuyện bth ở huyện
  10. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    em chỉ là đang muốn giữ chặt không cho nhỏ kia hưỏng hết một mình cho bỏ ghét.
    Cô ở Sì Gòn còn nhỏ đó ở Hà Lội mà cô hưởng được cái jiề..có đi học thì cũng quá cảnh ở Sì Gòn đú đởn với cô vài hôm rồi về lại Hà Lội thôi.Túm lại tớ chỉ thấy có "anh kia" hưởng. 2 tay 2 súng
    Ở xa thế ko yêu thương chiều chuộng được bao nhiêu đâu,cô tự tin là mình xinh thì kiếm bf ở SG đi,sẽ được yêu thương mỗi ngày luôn..Mà cái kèo thế này cũng chỉ là chớm chớm yêu + tức tối thôi + ở xa nữa thì bỏ dễ ẹc.

Chia sẻ trang này