1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help me

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yenkma, 21/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yenkma

    yenkma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra, sao mình cứ mãi đứng trước cánh cửa đã đóng và thầm mong nó mở ra một lần nữa nhỉ?
    Anh đã đi xa được 2 năm rùi mà, 2 năm rùi mình chưa gặp nhau cơ mà, sao mình không thể bước chân vào một cuộc tình khác, không thể mở trái tim cho một người khác.
    Làm thế nào để mình có một cuộc sống mới, một cuộc sống khác đi, làm sao để mình quên? Help me

Chia sẻ trang này