Truyện là như vầy e và cô ấy quen nhau được 1 năm, iu nhau rất mãnh liệt em rất tin tưởng vào cô ấy và 2 đứa đã cho nhau tất cả. Nhưng đến 1 ngày cô ấy muốn đi làm, và đã tìm được công việc như ý muốn, trong khoảng 1 tuần đầu cô ấy rất nhớ e và e cũng rất nhớ cô ấy, nhưng e tỏ ra rất không quan tâm để cho người đó dễ dàng làm việc và cho cô ấy thấy e không buồn, nhưng khoảng đến tuần sau đó, cô ấy bắt đầu thay đổi e nghi ngờ và đã ép cô ấy nói ra sự thật là trong chỗ làm cũng có người quan tâm đến cô ấy và cô ấy cũng quan tâm đến người đó, cô ấy nói là cô ấy không muốn bỏ em và cũng không muốn bỏ người đó và cô ấy nói chỉ muốn tìm hiểu về người đó, e thấy rất buồn vì e cảm thấy tình cảm của mình và cô ấy 1 năm không có là gì cả, không bằng người cô ấy mới quen nửa tháng, em và cô ấy cãi nhau rất nhiều cô ấy nói tại lúc trước e lạnh nhạt nên tình cảm của tụi em đã không còn như xưa nữa, cô ấy muốn e và cô ấy lam bạn bình thường thôi, cô ấy muốn tìm hiểu thêm về người kia nếu không được thì cô ấy sẽ quay về với e, sau 1 đêm suy nghĩ và đau đớn e quyết định đồng ý làm bạn và cho cô ấy thời gian tìm hiểu người đó, em nói e chở đi làm được không sợ người đó biết rồi sao, cô ấy nói không sao cả vì 2 người họ chỉ đang tìm hiểu mà thôi và em cũng đã đồng ý, theo a thấy thì e làm vậy đúng hay sai, nếu làm đúng thì tại sao tim e vẫn đau, nếu sai thì a hãy bày 1 cách gì cho e với e rất đau lòng, em thì đã 22t còn cô ấy thì mới 18t người kia thi không biết sao nhưng chắc lớn hơn em, e mong tin trả lời của a và cảm ơn anh trước. TK
Cho nó uot mịa đi. mai sau nó bảo, để em lên giường với nó, nếu nó ko bằng anh thì em sẽ quay lại với anh, được chứ, thùng rác của em. Eo hiểu chú mày yêu đương kiểu gì mà như thế, chán vãi....
Bác được ăn rồi thì dông thôi, nhiều người ước dc chạy mà ko chạy dc đằng này gái chủ động giẫy bác [r23)] Bác ăn hàng rồi mà vẫn gà, em là gà những thấy bác còn gà hơn em
Gái này vãi hà nhở, nó coi đàn ông là những cái bồn cầu, thích ị vào đâu thì ị. Theo anh thì chú cứ nhồi cho nó ăn uống thật nhiều vào, kiểu gì cũng tới lúc vội vàng bí bách nó lại ban ơn cho 1 bãi vào sọ.
Mịa chú , gái nó thế mà chú chấp được thì chú còn dek được cấp chừng chỉ gà . Gì mà nếu không tìm hiểu được thì sẽ trở về với chú . Đệt mẹ , chú mày cam chịu làm cái giỏ rác , để khi dek thằng nào thèm lấy mớ rác đó thì nó đem về quăng cho chú làm phước . Phang nó rồi thì phắn , buồn thì lừa phang lại , xong phắn . nghỉ . Dek co tiếc cái mịa gì cái loại này . Với cả chú mày ráng phấn đấu để được gọi là gà đi . Thì mới còn thuốc chữa về sau . Còn cái đà này là còn bị hành dài hạn