1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help me!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi linhmeomeo, 19/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Có một lần, cô bạn của tôi nói rằng, cô ấy ghet nhưng người chung thuỷ. Tôi thấy rất ngạc nhiên, thường thì người vẫn hay ngợi ca sự chung thuỷ lắm cơ mà, thế mà có người lại ghét cơ đấy. Tôi hỏi cô bạn của tôi sao cô ấy lại ghét sự chung thuỷ? Cô ấy nói rằng, cô ấy chỉ thích những đồn đã có địch mà thôi. Nếu cái đồn đó quá chung thuỷ thì lam sao có thể đánh đổ được nó chứ? Lúc đó tôi chỉ cười, tôi không nghĩ rằng một lúc nào đó tôi sẽ nghĩ như cô bạn của tôi cho đến một ngày. Hic, tôi nhận ra rằng tôi đang dần dần ghét sự chung thuy, hic, tôi không muốn đánh đổ cái đồn kia vì tôi không muốn mình đi phá vỡ hạnh phúc của kẻ khác nhưng mà, nếu tôi không làm gì thì tôi sẽ thấy rất buồn. Tôi không phải là người cao thượng, không phải là người có thể đứng nhìn người khác hạnh phúc trong khi mình lại đau khổ. Tôi phải làm gì bây giờ??????? Có ai đó có thể giúp tôi không? Chưa bao giờ tôi cảm thấy cần sự giúp đỡ như lúc này.

    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.

    Được linhmeomeo sửa chữa / chuyển vào 19/11/2002 ngày 22:45
  2. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    he'he'
    Dăm ba cái chuyện tình cảm lằng nhằng này thì khó giải quyết lắm em ạ. Tốt nhất là makeno đi em à.
    Còn hàng tỷ thứ cần phải làm, cần phải nghĩ đến.
    Rồi sau này, đời sẽ mang đến cho em những thứ khác ngoong lằn hơn nhều.

    Nhi_Ca_Bang_Dang_DCMT
  3. ngoclinh_hnhl

    ngoclinh_hnhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    2
    " Nếu biết rằng yêu là đau khổ
    Nhưng mà ta vẫn cắm cổ vào yêu "


    " nếu biết rằng tình yêu là trái đắng
    Đắng quá nhiều nó sẽ chuyển ngọt thôi "
    tôi yêu nàng 2 chữ Ngọc+Linh
    " Lạy thượng đế cho con yêu người ấy
    Từ bây giờ và mãi mãi về sau
    Vì chúng con chỉ là của nhau
    Hạnh phúc đó chúng con xin nhận"
    Del Piero - AC Milan
    Đã bao lần gục đầu bên trang vở
    Anh âm thầm đặt bút viết tên em.
    Được ngoclinh_hnhl sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 20/11/2002
  4. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Thế thì phá đồn đi em,chưa chắc người ta đã chung thuỷ đâu,rồi khi em phá vỡ cái đồn đó thì em lại,không ghét sự chung thuỷ nữa mà em lại ghét cái cuộc sống này sao lại không thể làm em tin vào cái đồn đó được,tại sao thế nhỉ?hehehe
    *Tiểu*đệ*băng*đảng**DCMT**
  5. nong_danvn

    nong_danvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    người ta nói đánh đồn mà ko có địch thì chán mà đánh đòn có địch thì lại đau đầu thế mới hay chứ đấy mới gọi là vi vị đắng tình yêu nếu 1 mình ko đánh được thì gọi 2 người em có thể nhờ anh chẳngt hạn nếu ko được nữa thì yêu anh cũng được hehehhe
    tao cuốc mày
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Dã man quá bà con ạ, yêu hẳn hai người mà đòi tôn trọng sự trung thuỷ kìa.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  7. Satthudeptrai_1979

    Satthudeptrai_1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Linh à, em cũng muốn đánh đồn có địch à, anh không phản đối ý kiến của em (bởi vì anh cũng muốn thế, hê hê). Nhưng anh nói trước là PHẢI CÓ KHẢ NĂNG em ạ. Nếu không đủ tự tin nữa thì khó lắm, hê hê. Khi thắng không sao, khi thất bại thì...
    Nếu cần học thêm kinh nghiệm đánh địch thì có thể liên hệ với anh, biết đâu em se thắng, hê hê.
    Chúc em thành công!!!
    Sát thủ đẹp trai
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn satthudeptrai nhiều. Có kinh nghiệm gì thử nói ra đây xem nào? Tôi tin không phải riêng tôi đâu mà còn nhiều người muốn biết lắm đó.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  9. Satthudeptrai_1979

    Satthudeptrai_1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Nhưng kinh nghiệm của tôi chỉ muốn nói với 1 mình Linh thôi, ai cũng biết thì làm sao mà thăng đối phương được.
    Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà, đúng không Linh
    Sát thủ đẹp trai
  10. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    nè nè,muốn thổ lộ một mình thì đi một mình nha,cấm khoe khoang thổ lộ ở đây,satthudeptrai có gì thì ra hậu trường nha.hihihi chỗ này không dành cho quý anh đâuhe he
    con mắt nhìn thấy tất cả,nhưng không bao giờ tự nhìn thấy nó

Chia sẻ trang này