1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help me!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi linhmeomeo, 19/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    trời anh hùng giận chị á,hic con trai mà giận con gái,thôi đi.bỏ qua chị,nếu mà anh ấy giận được thì cứ đẻ e anh ấy giận,em thấy chỉ có con gái giận con trai thôi chứ có ai thấy con trai giận con gái bao giờ đâu hihihi.
    chắc anh ấy không giận chị đâu chị linh à.anh ấy hỉ muốn xem lòng chị thế nào thôi đó mà he he he he em biết tỏng( hic nói cứ như đúng rồi ấy)
    i come you,i get you,i decond you
    nothing gonna change my love for you
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Anh ui, anh có thấy river nói gì không anh? Vậy anh hết giận em rồi nhỉ nhưng mà anh bảo anh thù dai lắm mà, có còn thù em không anh?
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  3. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Quái lạ ! Sao người đời có lém chuyện thế nhảy . Em đã cố gắng ngoan , hiền , và ít gây sự , chỉ vì người khác thui đó . Người xưa có câu " tức nước thì vỡ bờ đó " , người ta càng nhún nhường thì lại càng được đà là sao ? Lạ nhỉ , mình đã nói sẽ ko tranh luận _ í phải nói là , sẽ ko gây sự với ai nữa , ko lẽ mình nói vậy còn ko có gì rõ ràng hay sao mà lại có người kiếm cớ lên lớp người khác vậy .
    Thui được , lần này coi như chấm hết cãi cọ ửa đây . Nhưng nếu còn ai gây hấn nữa là đừng có biểu em vuốt mẹt hổng nể trứng cá đó nha . Các bác muốn bình phẩm , hay thù ghét em thía nào em chẳng buồn bận tâm , vì cuộc sống vốn dĩ đã là thế mà . Dù em có tốt đến mấy thì cũng đâu tránh được người ta nghĩ này nghi nọ vìa mình . Em ko nói : tốt cũng bằng thừa . Song em chỉ có điều này thưa thiệt với các bác , em có gây sự , gây hấn với ai cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho em . Bởi thế , nếu muốn bít vì sao tự dưng xuất hiện một người trong box đi gây sự với mọi người thì cũng nên kiểm tra lạ coi box có ai bán rẻ box ko đã . Thứ hai nữa là , em có nói gì chẳng tốt đẹp cũng chỉ là nói trước mặt mọi người cho to còi , chứ chẳng gây sứt mẻ gì cho ai . Chẳng như ai đó , một mặt "hoạt động vì box" , mặt khác lại đi nói này nói nọ vìa người trong box .
    Em chỉ có đôi lời nhắn vậy trước khi em trở lại làm người nhiệt tình vì các box như trước ...hì hì... Em nói vậy , mọi người tin hay ko thì tuỳ .
    Nomatter where life takes me to , a part of me will always be with you...
  4. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    chị sao phải nói gì hả chị Linh?kệ anh ấy
    i come you,i get you,i decond you
    nothing gonna change my love for you
  5. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0

    Bỏ qua rồi mà , nhắc nhiều vậy , ngại quá .

    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@
  6. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    uh,bỏ qua cho anh chondau.Nhưng mà em nghĩ chúng ta quay trở lại chủ đề của cái bài này đi nhỉ?sao sao sao?chuyện đến đâu rồi?cho em than gia với hè hè hè
    ngày hôm qua đã trôi đi,em không thể níu lại được.Nhưng em biết là em đã mất anh

Chia sẻ trang này