Mình sinh năm 83 bạn gái mình 86 Hai đứa mình yêu nhau được một năm, một năm qua cãi nhau rất nhiều tại bạn gái mình tính cũng trẻ con mà ương ạnh, còn mình thì nóng tính, nên hay cãi nhau nhiều lắm. Có lần 2 đứa giận nhau cả tháng trời Vừa rồi giận nhau, bạn gái mình nói là một năm qua mình cãi nhau nhiều quá cả anh và em đều ko đếm nổi nữa, em buồn lắm, em có thể cho anh một cơ hội nữa nhưng em sợ lại một năm như thế nữa nên em không thể ... tớ có cầu xin nhưng từng lời tớ nói như cây kim đâm vào lòng cô ấy, nên tớ nói với cô ý là mình tạm thời chia tay, để anh có thời gian nhìn lại một năm đã qua, cố gắng học xong lấy bằng, tìm việc tử tế để làm, và cũng là để nhìn lại bản thân mình thời gian qua. Sau khi nói chuyện với nhiều người bạn của 2 đứa, mình hiểu làm mình ích kỷ, ko biết chiều người yêu, hay chấp vặt, ko biết nhịn và nhường nhịn, vì tính nó hơi trẻ con nên khó chiều... mình nghĩ cái cách mình yêu thật sự đã sai, và không đúng, quả thật mình cần có một thời gian ngắn để ngẫm lại, để học lại cách yêu, để tự hoàn thiện mình. Giờ tạm thời chia tay dù cả hai vẫn còn yêu nhau, thi thoảng mình sẽ vẫn nhắn tin có thể là cả gọi điện hỏi thăm nữa, nhưng mình cũng lo lắm. Dù qua đứa bạn thân của 2 đứa mình biết, cô ấy cũng đã đỡ buồn, sống vui vẻ hơn và hơn hết là sống thật hơn, vì trước đến nay chúng mình đều khá bận đi làm đi học nên gặp nhau cũng ít. Về phần tinh thần cô ấy mình ko lo lắm. Cái lo của mình đó là hiện giờ bên canh cô ấy có thằng bạn thằng này là 1st love hồi cấp 2, nó cũng có gf rồi nhưng gf nó bên Úc, mà mình quan sát thấy nó chẳng quan tâm gì con bé ý, suốt ngày lảng vảng quanh bạn gái mình, hết rủ đi ăn rồi đi uống... khá lo. Thời gian trước mắt chắc chưa có gì, nhưng cứ kéo dài e là... hiểm Mình giờ đang ko biết sau một thời gian ngắn nữa sẽ làm cách nào để lối lại quan hệ... mình định 8-3 làm cái gì đó. Mọi người nghĩ từ giờ tới lúc đó có lâu quá ko ? Hay là nên sớm hơi rồi từ từ, để đến 8-3 đặt lại vấn đề.... khó nghĩ quá, ai cho mình chút lời khuyên với... thanks
Cái gì của mình thì sẽ là của mình bác ạ .Nếu nàng còn yêu bác thì dù có 10 thằng người yêu cũ cũng chả xi nhê gì cả . Nói vậy ko có nghĩa là bác cứ mặc kệ . Bác vẫn nên quan tâm thăm hỏi , tỏ vẻ thật sự thành tâm và cố gắng vun vén cho tình cảm sau này . Tạm thời chia tay ko có nghĩa là cứ im hơi lặng tiếng trong suốt thời gian đó đâu nhé . Phụ nữ mà nghĩ anh ta chẳng còn tình cảm gì với mình thì dễ ngã lòng lắm, đặc biệt nếu anh chàng kia cứ trường kỳ kháng chiến . Chúc bác vững tin và may mắn Anyway, yêu là 1 môn học đòi hỏi cả thực hành và lý thuyết chứ bác ko thể improve nó bằng cách nhồi nhét cách yêu của những người khác đc . Bác đã biết điểm mạnh điểm yếu của mình rồi thì tại sao ko để 1 thời gian ngắn sau khi cho ny "suy nghĩ" và đề nghị vừa yêu tiếp vừa thực hành những thay đổi mang tính tích cực và "mong em có thể giúp anh hoàn thiện hơn" .Nói sao thì thông thường con gái vẫn hay mủi lòng
hix tuổi 2 pác kị nhau cãi nhau là phải rồi nếu mà sợ thì sao phải đợi đến 8-3 đêm nay đi đón giao thừa luôn đi
Đúng là 2 tuổi kỵ nhau thật, nhưng 2 đứa ko có care cái đó, chỉ vì tính khí 2 đứa đứa nào cũng sáng nắng chiều mưa nên mới đâm ra thế này. Vừa mới tạm thời chia tay hôm V day xong, giờ làm sao mà quai lại đc, với lại con bạn nó bảo anh cứ để nó tự do một thời gian, cho nó có một không gian riêng để cảm thấy tốt hơn. Mình cũng nghĩ thế, và mình cũng cần điều đó cho bản thân. Như bạn nguoi_con_o_lai thì mình cũng sẽ làm theo, ko phải lo lắng việc thằng kia nữa, và sẽ ko phải invi gì nữa. Tất nhiên là cách của người khác là cách của người khác mình hiểu chứ, mình chỉ xin ý kiến rồi nhìn vào đó ngẫm lại bản thân mình, vì 2 đứa kia tính khi 2 đứa cũng gần như tính khi 2 đứa mình bây giờ. Mình chỉ băn khoang đên khi nào thì hợp lý. Và quay lại đề nghị bằng cách nào cho hợp lý. Mình định thế này ko biết có ok ko, thật ra cô ấy cũng giận và ghét mình phần nào vì suốt ngày làm cô ấy buồn, mà tính kiểu trẻ con nói xin gặp mặt là chắc ko cho đâu. Mình có bảo con bạn thân nhất của co ấy, cũng là bạn thân của mình (kiểu mấy anh em chơi cùng nhóm rồi biết nhau, cũng thân tin tưởng nhau) hỏi xem thích ăn gì thường ngày, mình định đến hôm nào đó tự tay vào bếp làm cho 2 đứa món gì đó ăn trưa (chỉ buổi trưa đc thôi vì giờ khác ko có chỗ vì đâu làm phiền phụ huynh con bạn đc) rôi nhờ con bạn có cách nào đó kéo nó về nhà.... đại loại thế ko hiểu có được gì ko, ai có cao kiến cho mình chút góp ý
he he trước em cả người yêu cũng thế cũng nghĩ là để 1 thời gian xem nó thế nào cuối cùng em thấy sống tự do hơn ,thoải mái hơn nên thôi chia tay và thực sự là thấy sống tốt hơn còn của anh thì em cũng chẳng biết nữa nếu mà cảm thấy ko hợp thì chia tay cũng chẳng có gì là đau khổ cả
Bon chen vài câu ! Thực sự với trường hợp này thì tớ chả dám chắc chuyện gì cả. Nhưng tớ chắc chắn 1 điều là 2 bạn nếu nối lại thì cũng chia tay đợt 2 thôi. Lý do tại sao tui nói thế thì ...... tự tìm hiểu đi.