1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help my poored-heart !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hardestheart, 30/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hardestheart

    Hardestheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Tôi thật là khổ ! Tôi muốn làm một người bạn lắm chứ , trước khi trở thành một người yêu ! Nhưng mà nàng nghe chừng một người bạn còn không xong nữa là !? Hôm qua , nghe nàng nói là nàng cần một cái đồ án tốt nghiệp về vấn đề nàng đang làm , tôi đã phải phi đi lên trường KTQD , mặc dù lúc đấy trời đang mưa , tôi không phải nói để kể công đâu nhé , rồi lựa mãi , mới được một cái ! Đem về , hôm sau gọi điện , nàng còn gần như là quên mất tôi rồi , không phải là quên mất tôi là thằng nào , mà là nàng quên mất giọng của tôi rồi , nàng gần như luôn luôn hỏi , bạn là ai đấy , theo tôi biết nàng làm gì có lắm bạn bằng tôi , tôi tỉ phú bạn luôn , nhưng cũng chưa đến nỗi quên mất giọng của ngươì ta như thế ! Xin hỏi , nàng có phải là con người quá là ác không vậy , và làm cách nào để nàng quan tâm đến mình một chút bây giờ ! Tôi không phải kể công đâu , nhưng mà làm việc cho một người , thì chí ít cũng nhận được gì chứ ! Đằng này , nghe chừng là tôi là dạng mad-love rồi ! Con gái khó hiểu quá , giúp tôi cái !
    Thanks !
  2. cuocsongthatphuctap

    cuocsongthatphuctap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    con gái cũng fải giữ ý ,kiêu căng một chút chứ.thế mới là con gái chứ.làm thằng đần ông mà vội nản lòng như vậy thì chẳng có cô gái nào thích đâu.cố gắng nên nhé.chúc thàng công.

Chia sẻ trang này