1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help, ng yêu em đòi chia tay.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loslotus153, 03/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loslotus153

    loslotus153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Help, ng yêu em đòi chia tay.

    done
  2. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    ngại nhỉ , mình châm mấy điều nhé
    1 . cậu khác éo gì thằng trẻ con , hơn gái 10 tuổi ,cái tầm này chắc là 29-30t rồi mà xử sự kém vl ra ý . Chả bằng thằng ... 20t .
    2 . Gái nó thấy cậu như cái cục **** nó đá là phải đạo rồi . Yêu cậu đời nó khổ vl ra ý .
    bonus phát nhé : gái nó nhỏ tuổi những nghĩ tốt hơn "anh" rồi đấy ạ hí hí
    Thôi giải thoát cho gái đi ..... cho gái nó đỡ khổ
  3. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    -->> Khuyên đểu:
    chàng này chắc 80 nhỏkia chắc 90. Yêu bọn con nít này làm rè? yêu để làm bố nó thì yêu làm đíu gì? Trẻ con chưa chín chắn thì cứ để cho các cháu nó nếm mùi đời đi đã. Chứ cá nhân Tôi thấy bây giờ các cháu (nữ) manh động lắm.
    -->> Khuyên thật:
    Chắc bạn cũng đủ vững vàng rồi. Thế thì nên tỏ ra là người vững vàng để em kia dựa vào. Mấy cái chuyện em í à ơi với người này người khác thì không nên làm ầm ĩ lên. Cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Dao lam cứa bao giờ cũng sâu và nhớ hơn dao dựa băm.
    + Đi chơi với em í thì đừng làm căng thẳng vì bất kì lý do gì. Hãy vui hết cuộc vui đã định để lên kế hoạch nghiêm túc cho lần sau.
    + Hãy nói chuyện thẳng thắn. Hãy là người chủ động - đừng đợi đến lúc em í nói lời chia tay. Vì sau đó - phần nhiều vì cố chấp - sẽ chẳng cô gái nào đủ dũng cảm để xin hàn gắn!
    + Hãy xem đối thủ của bạn là ai? - vì chắc chắn phải có người thứ 3.
    + Và điều cuối cùng - cũng quan trọng nhất: Hãy tự hỏi lòng mình xem "Mình có yêu em í đến thế không?". Hãy thử đặt tình huống - em í xao lòng, đổ rầm lên giường của một thằng khác thì mình có đủ rộng lượng, đủ vững vàng, đủ tình yêu để tiếp tục không?
    --->> Sau tất cả: Hãy chân thành. Chân thành với chính mình và với người yêu.
  4. some1special

    some1special Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Níu kéo cung không được đâu. Đi cạnh người yêu mà ******** điện, tui là con gái còn khó chấp nhận nữa là... Yêu các teen chiều mệt lắm. Các em ý còn học hanh bạn bè, còn có nhiều lựa chọn, nên tôn trọng em ý...
  5. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    thế là hết, chả yêu nhau đc nữa
  6. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Haizzz!
    Bác này già đời rồi mà như tre con vậy.Gái nó nói vậy là hoàn toàn có lí.em này có vẻ chín chắn hơn tuổi.
    Bác ghen cũng cần có phương pháp chứ hờn rỗi nhưng trẻ con vậy nó đá cho tốc đít lên cũng phải.
  7. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    Chuyện hay. Mai vào phán.
    UP

  8. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Gái nhà bác y hệt gái nhà em..... suốt ngày mấy thằng léo nhéo , í a í ớ... nhiều lúc nóng mặt ....... thế nhưng mà vẫn phải cam chịu đấy...
    Trái khoáy thế này cơ.... Đang ngồi hóng mát với gái ở mỹ đình , thì có thằng ất ơ gọi tới.. mà cũng buồn cười.... nó không gọi tử tế mà nháy máy... lát sau thì có tin nhắn tới.... em thì em không hỏi cũng đoán ra phần nào... muộn thế thế này thì chỉ có ******** chứ con ai vào đây nữa , bạn bè bình thường ai lại gọi vào giờ này..... thế ... sôi máu lên rồi....mà kể cũng lạ ... khi gặp vấn đề gì khó giải quyết là em thường im lặng... cứ để xem nó thế nào đã rồi đưa ra phương án.... chắc tại máu lên não chậm , không ứng phó ngay được... gái thấy mặt em xị ra thì cười cười giả vờ hỏi han... mình giả bộ bình thản hỏi lại gái xem là ai gọi.... không cáu giận nhá... thì gái bảo là thằng này là bạn thân của bạn gái.... anh ấy nhắn tin trêu... ah... mk.... bực bực rồi.... gái lại bảo là hai người biết nhau lâu rồi , trước cả lúc mình quen nhau cơ..... hờ hờ.... được câu này em như mở cờ trong bụng... không thể kiềm chế được.. phải cười mỉm cái .... ngày xưa anh zai mày còn chưa xuất hiện , chú đã trả xơ múi được gì... đến bây h , anh mày đứng lù lù ở đây thì có đến mùng khốt em ạh.... tiếp tục dự bị đi ...... lúc ấy sướng điên lên được ... nhiều lúc vẫn gặp kiểu tình huống như vậy.... bác nên từ từ mà tìm ra phương án hợp lý tránh phản ứng tiêu cực mà gái nó được thể làm hàng.... mà bon tin tin giống bác ở trên nói.... manh động lắm...
    Nào lên một phát lấy khí thế , mai đi làm lành với người yêu.....
    Được lubu8x sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 04/08/2009
  9. My_god

    My_god Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thực ra em nó còn trẻ, riêng cái việc mà nói chuyện để dc cái gọi là dễ nghe với anh em mình đã khó rồi, các em ý còn đang bay nhẩy, còn nhiều lựa chọn :)) và còn chưa bị nếm trải nhiều =)) cho nên là....thôi thì bác chọn em nào kém 4 tuổi thôi,...nếm trải nhiều rồi và đang lo ế hàng ngày kia kìa
  10. kidxinh

    kidxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    nên chia tay là đúng bác chủ topic ạ , 2 nguời khác nhau nhiều quá

Chia sẻ trang này