1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help pleazzz! Cần người nói chuyện thẳng thắn và nghiêm túc về ..xxx

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 4alltime, 23/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118
    Gom rác 2 tháng đốt 1 giờ.
    Trong chuyện này em gái muôn phần dại dột! "em rất muốn tin anh ấy..." Ôi, con gái thật là....
    Cũng không nên quá lo lắng, còn chưa biết hắn là người thế nào, đàn ông dẫu 100 thằng khốn nạn thì vẫn còn thằng 101. Giữ được hắn hay không một phần là ở em, hắn càng chóng chán càng sớm ruồng bỏ, nếu đằng nào hắn cũng bỏ thì chủ động bỏ hắn trước...
  2. lum_dong_tien_online

    lum_dong_tien_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    1
    Nói về dại thì chả có cái dại nào giống cái dại nào.
    Thiết tha đến với nhau thì một ngày cũng làm được chuyện kia,ko thể nói là dại hay khôn được.
    Còn đàn ông thì bạc bẽo là bản chất của chúng nó rồi,hợp hay tan lắm lúc cũng phải ngậm ngùi rằng "tùy zời!"
  3. lavender00

    lavender00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    không quan trọng là sớm hay muộn
    quan trọng là cái thằng em trao thân có xứng đáng ko em?
    em chưa tin? vậy mà em đã vội vàng, ngốc quá!
    Nếu em tin đc ngta thì giờ em phải có tư tưởng trong đầu ntn: chuyện ấy chỉ là gia vị thôi. Đừng vì trao đi mà luỵ ngta
    Thêm 1 lời khuyên nữa, hắn sẽ đòi hỏi ngày càng nhiều, e cũng fải biết cách kiềm chế "Đói thì thèm, no thì chán"
  4. KeDuDang8x

    KeDuDang8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Bé gái dại rồi.. thôi có cách này cứu hoãn được tình hình tới đâu hay tới đó.. 1 giả vờ bị sốc, ân hận bắt thằng kia phải chiều chuộm rồi đòi nó mua cái này cái nọ đền bù để xem nó coi giá trị của bé tới đâu.. sau đó giả vờ bị bệnh bắt nó phải phục tùng chăm sóc để xem cái tâm của nó đối với bé thế nào.. tiếp đó lại giả vờ dính chưởng bắt nó phải có trách nhiệm để xem nó có dám gắn bó cả cuộc đời nó với bé hay ko.. Mỗ đây đoán chắc thằng kia thế nào chả có họ hàng với Mỗ là con thằng Khanh họ nhà Sở ngay bài đầu nó sẽ tìm cách chuồn thôi Mỗ đi guốc trong bụng hắn rồi Hy vọng kết cục thế nào bé cứ lên đây lập tôpic khác mỗ vào hiến kế trả thù cho
  5. Vualuoinhat

    Vualuoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    tui là ctrai tư vấn dùm bạn ha .Tui thì thuộc loại nếu yêu thôi thì ko dám "ăn" ,nếu xác định lấy làm vợ thì mới dám ''''''''ăn ".còn ko có cho cũng ko dám . Biết đâu bạn trai bạn thuộc loại này thì sao ?
    Bạn có xinh đẹp ko?
    Ban và ban trai bạn bao nhiêu tuổi ,phải đến 1 tuổi nhất định người ta mới tính lấy ,nếu bạn trai bạn mới 19 ,bạn 18 tuổi thì chắc 99% chạy mất rồi. Cái này còn phải xét đến gia đình ? 2 bên gia đình có tương xứng ko? gia đình bạn trai có đủ đảm bảo cho tương lai của ban trai bạn ko? bạn trai có sự nghiệp chưa ,mấy cái này trả lời cho 3 năm tới cũng dc,nhưng đừng lâu quá 3 năm.Sau khi ăn 3 năm rồi chán là chắc.
    Còn chuyện bạn cho ăn ít hay "ăn" nhiều thì đã lỡ cho rồi cứ cho ăn típ đi ,nhưng nếu thấy ko bền thì bye luôn.chứ đừng lúc cho lúc ko dễ bị sinh ra thù ghét ,bị trả thù . Dưng mà ít thông tin quá ,tui ko thể giúp bạn đoán ra được là bạn trai bạn có phóng sau khi chén no nê hay ko?
    Được vualuoinhat sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 24/02/2009
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ có lúc cả thèm chóng chán cho mà xem.Nói chung là để xảy ra rồi thì chỉ còn cách giữ gìn và vun đắp thôi.Tốt nhất là cưới luôn đi.Thế mà!
  7. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    thế cô chu? topic cứ nghif la? thă?ng zai chén xong la? té a?,đâu pha?i ai cufng như vậy đâu.
    bây h cứ sống bi?nh thươ?ng nhưu trước đây,đư?ng có ma? chén xong ru?i cứ quấn lấy zai nhưđiar thi? nó sợ lắm đấy.
  8. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    chả mấy chốc zai nó bỏ, ai đời, dại dột thế, giữ đến cùng chứ là yên tâm nhứt
  9. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    mọi người nói thế làm em gái chắc hoang mang lắm.
    nói thật là trước đây ở cơ quan cũ của anh có 1 ông, cũng xxx với bạn gái suốt, cơ mà hắn yêu bạn gái thực lòng và giờ thì thành đôi rồi, có 1 thằng cu nữa là đằng khác
    thế nên em hỏi thế thì mọi người nói như trên cũng đúng, nhưng mà em là em biết nhất, hiểu rõ về con người ta nhất. nhưng cho dù thế nào đi nữa thì nên kiềm chế đi nhá, đừng cho nó tiếp lần nữa trừ phi.......... thôi chả trừ phi nữa, đời chẳng biết thế nào mà lần an toàn là bạn
  10. hxlove

    hxlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    2 tháng cơ à? hồi xưa mình có 1 tháng , nhưng quen nhau 2 năm trc đó, lúc đó mình bị dụ dỗ chứ chẳng thấy khoái gì, sợ bỏ miẹ, nhưng may cái ăn ở hiền lành nên trời thương ban cho ngwòi yêu tử tế, sau 5-6 năm yêu đương (và xyz đều đều) bọn mình cũng đã married và vẫn rất yêu nhau như hồi xửa hồi xưa.
    Nếu bây giờ chọn lại, quay về 5-6 năm trước (lúc ấy mới 19-20 ), nếu vẫn là anh í của mình thì mình vẫn làm thế, tất nhiên sau đấy 2 người đều phải cố gắng rất nhiều để giữ gìn tình yêu - với bọn mình xyz là 1 biện pháp kết dính
    Nếu ko phải là anh í, mà là anh abc nào đó khác, thì thoai, có phải lúc nào cũng vớ đc 1 anh tử tế với mình như thế đâu

Chia sẻ trang này