1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help pleazzz! Cần người nói chuyện thẳng thắn và nghiêm túc về ..xxx

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 4alltime, 23/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Firmy866

    Firmy866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    oai`... chưa chuẩn bị tâm lý mà đã làm chuyện đó... rồi giờ suy nghĩ... thôi bạn ạ... suy nghĩ vừa thôi k lại to đầu mất đấy... cứ bt đi.... nếu băn khoăn quá thì cứ lôi ng yêu ra hỏi thẳng.... hi`... đừng có nói muốn tin...chỉ có tin và k tin thôi,
  2. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Không dám khuyên hay bình luận gì vì tình yêu đầu tiên của tôi chỉ là cầm tay thôi. Đến giờ thậm chí còn chưa hôn cô gái nào cơ nói gì đến chuyện XXX.
    Bạn hơi vội vàng nhưng tình yêu mà, tôi nghĩ là bạn đã suy nghĩ kỹ và chắc chắn không có lần thứ 2 như thế.
  3. manga_anime

    manga_anime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một phút yếu lòng mà chấp thuận trong khi chưa sẵn sàng. Cái này nên trách bản thân bạn. Nhưng cái gì qua rồi thì cho nó qua, quan trọng là hiện tại và tương lai kìa.
    2 tháng chẳng dài mà cũng chẳng ngắn, đã yêu thật lòng thì dâng hiến cũng dễ hiểu vì con gái hay nhẹ dạ cả tin.
    Tốt nhất bây giờ bạn coi như chuyện đó chưa xảy ra, cố gắng vun đắp tình cảm hai người, tân trang làm đẹp, làm cho người đó cảm thấy không sống thiếu bạn được hay đại loại ngoài mình ra còn ối thằng khác nhào vô. Đừng tỏ ra dễ dãi quá, nếu người ta có đòi hỏi thêm, chắc chắn là có rồi, thì khéo léo chuyển hướng. Hạn chế những chỗ hai người có thể làm chuyện đó ra, từ từ chinh phục người đó là đc.
    Người ta nói rồi : theo tình tình chạy mà chạy tình thì tình theo mà. Con gái nên làm giá tí cho con trai nó thèm
  4. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Cành cao quá con trai nó không cưa đâu. Mệt. Còn ối việc phải làm
  5. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì lần đầu, với tớ là 5 tháng thì ....kiss. Nên 2 tháng, cá nhân tớ thấy nhanh, rất nhanh. Bạn cứ bth xem sao. CHú ý 1 vc, nếu vẫn như cũ, giảm cái mật độ XXX của bạn xuống. Cái gì cho ăn đói vẫn tốt hơn no. Nhung đã XXX, tức là bạn bắt đầu cờ bạc với tình yêu của mình. Thắng thì sau này sống với nhau khỏi lo, thua thì mất những gì đã đặt cươc, mà hình như đặt cũng khá nhiều .
  6. arieta

    arieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Quá nhanh ! Quá nhanh! Cảm thấy tiếc cho em quá! Đáng trách cái thằng người iu của e quá!
  7. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Nan giải nhỉ?Thôi cứ nghĩ thoáng và đgian hoá mọi vấn đề cho dễ sống em ạ......cứ tin cứ yêu đi đau 1 tí còn hơn là hok dám đặt niềm tin và yêu....hok nếu mà sợ thì làm ngược lại đi,coi như hok mất gì,đặt ít hi vọng tin tưởng thôi thì sẽ hok phải thất vọng.Nói chung là cứ sống hết mình đi,đằng nào chả thế.....

Chia sẻ trang này