1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help!!! Ra mắt bố vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alshadowlb, 02/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alshadowlb

    alshadowlb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác, em xin thưa chuyện là thế này: em quen và yêu cáo tính đến nay đã được 3 năm, hồi đầu em muốn đến ra mắt nhưng còn đi học, nên cáo bảo tốt nghiệp, kiếm việc ổn định đi rồi hẵng đến. Em nghe có lý nên thôi. Thời gian trôi qua, em tốt nghiệp, đi làm rồi, trong khoảng thời gian ấy mẹ cáo và em cáo thì quen em rồi, nhưng bố cáo thì ghét em, thêm lời chê bai rèm pha của các chú nhà cáo, kêu em đen, em xấu trai, nên càng khó chịu, có những lúc bố cáo quát mắng cáo ầm ầm chỉ vì đi chơi với em, nói chung quyết tâm không đồng ý tình cảm của 2 bọn em. Giờ em bắt đầu ổn định rồi, 2 bọn em định đi thêm bước xa hơn nữa, chuyện cả đời, nhưng cho đến thời điểm này, em vẫn chưa thực sự ra mắt nhà cáo, em đang tính làm sao ra mắt cho hợp lý nhất, không biết các bác có ai có lời khuyên gì cho em không? nên ra mắt kiểu gì cho hợp lý nhất bây giờ? ~X
  2. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    hix, lời khuyên là nên học tính trơ, vì các ông bố vợ đều ít ưa các cậu con rể vì họ là ng cướp đi con gái cưng của họ. tốt nhất là cậu nên nghĩ xem làm thế nào lấy lòng mẹ vợ để mẹ cậu tác động vào bố cậu còn hơn
  3. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    May mà mình trắng và đẹp trai:)).
    Chủ top: tưởng ông bố vợ chê bạn cái ji (nghèo nàn - vô học - đụt ...) chứ vụ chê bai ngoại hình thì bạn cứ ko nên lo lắng lắm, vì ngoại hình có thể thay đổi được nếu bạn cố gắng chăm chút tút tít lại vẻ ngoài của mình. Cái chính là bạn có lo được tương lai cho con gái nhà người ta ko, chứng tỏ với ông bố vợ điều đấy mới là quan trọng nhất.
  4. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    sao phải ức chế hả bạn? nếu bạn đen và xấu trai thật thì ông ý nói đâu có gì sai? mình chứng tỏ một người lịch sự đàng hoàng để người ta chú ý đến cái khác chứ ko phải hình thức của mình là được
  5. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Đem thằng cháu về ra mắt cho ông ấy xem
  6. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    :)):)) bác noi chỉ có chuẩn
  7. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên gặp bố vợ.
    Uống hết ngụm nước, trong khi mẹ vợ vửa rít thuốc vừa soi mình. Đột nhiên
    - Mày ăn được thịt chó không?
    - Dạ được ạ ( k thích thịt chó)
    - Mày biết uống rượu không?
    - Dạ cũng được chút thôi ạ ( đè ra vật tôi là ông thua đấy)
    Mẹ vợ soi một lúc hỏi:
    - Biết hút thuốc không?
    - Dạ không ạ.
    - -Uhm, Đi chơi mấy giờ về? Về sớm nhé.
    Qua lại dần rồi rước con gái cụ đi. Hoá ra cụ hỏi vì toàn bị chê tội ăn thịt chó uống rượu be bét quá

    --------------
    Hãy là chính mình bạn ạ
  8. darjeeling

    darjeeling Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đi tắm trắng xong đến ra mắt cho nhạc phụ lác mắt đi bạn.
  9. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thật, càng lão nhạc nào quát mắng lại càng dễ gần!
    Lão nào ngon ngọt, tiếp nhiệt tình, đề phòng sau khi về lão ấy cấm cửa con gái ngay>:P
  10. thanhnguyen_tb

    thanhnguyen_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    1
    Có khi ông nhạc hồi xưa cũng bị chê ác lắm nên quay sang trả thù thằng rể đây mà. Nói chung là bà mẹ vợ quyết định 70%, ông bố vợ chỉ 30% thôi. Tán bà mẹ vợ ác vào, kiểu gì bà ấy chả vẽ đường cho hươu chạy. Chẳng có thằng đàn ông nào lại đi chống lại 2 người phụ nữ mà mình yêu thương nhất cả. Bị dồn ép quá thì chấp nhận dĩ hòa vi quý thôi.
    Tóm lại, ca này chả khó :-"

Chia sẻ trang này