1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help!!! Ra mắt bố vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alshadowlb, 02/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    gặp th này đúng là ghét thật, gặp mình là mjnh đek thèm đến đâu. bố vợ tương lai là cái đek j :D
  2. thanhnguyen_tb

    thanhnguyen_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    1
    Mất quan điểm quá >:)
  3. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Chưởng lực cao thâm thế này chắc là thành quả mỹ mãn rồi hả, ông anh?
  4. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    xàm, không phải con trai đen nhìn man à, papa tớ toàn khuyên lựa đứa nào khỏe mạnh, đừng có lựa mấy thằng trắng trẻo ẻo lả
  5. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    bác trên nói chuẩn trong trường hợp này
  6. thanhnguyen_tb

    thanhnguyen_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    1
    Sao bài viết của mềnh lại bị ẩn nhỉ :-/
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bố mẹ vợ thì ưng lắm mỗi tội cô dâu nào cũng chê, vẫn ế >:)
  7. alshadowlb

    alshadowlb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    em không đen chỉ là chú cáo ghét em nên dèm pha, chú cáo vốn định mai cho thằng khác mà thằng khác này thì trắng bóc, đến con gái cũng phải thèm đc trắng như nó. em cũng đẹp zai lắm, thiên tình sử của em thì cáo cứ nhắc lại là ghen ầm ỹ. híc... đường công danh của em hơi bị gian nan, nhưng 4 năm nữa là em làm xong cái tiến sĩ rồi.. em cũng có tham vọng, nhưng yêu cáo xong em bỏ đi còn 1/3 rồi, không thì giờ này em đã phiêu bạt theo một suất học bổng nào đó.
    mẹ cáo quý em rồi, nhưng quan hẹ bố mẹ cáo không tốt, chẳng nhờ được gì, bố cáo lại gia trưởng cực kì, nên quyết cái gì là phải bắt ng ta tuân theo cho bằng được, lại còn lấy lý do em cũng là con trưởng, doạ cáo sau này cáo sẽ phải khổ, giống mẹ cáo. em thật bó tay.
    hôm nay mẹ cáo còn phải mời cả nhà đi ăn để làm dịu mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng. Em khổ lắm, làm sao ra mắt cho nó hợp lý bây giờ...
  8. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Người lớn chẳng qua cũng là đứa trẻ có thân hình to lớn thôi...
    Cậu muốn làm gì thì làm, nhưng đã là con rể thì sang nhà vợ/vợ tương lai mình luôn là cửa trên, đấy là nguyên tắc đấy ;))

Chia sẻ trang này