1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help: Tìm chỗ đóng sách bìa cứng, mạ vàng... (HCM)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi bluesky85, 20/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Help: Tìm chỗ đóng sách bìa cứng, mạ vàng... (HCM)

    Hi all,
    Tớ đang cần đóng một số quyển sách cũ ở nhà, bởi vì bọn chúng ngày càng tệ đi với nhiều lý do. Trong đó có một số sách cực quý do ông nội để lại, một số cũ mèm do tớ đi lục lọi ở các nhà sách cũ.
    Cái khó là hiện giờ tớ chẳng biết nơi nào còn đóng sách bìa cứng mạ chữ vàng như ngày xưa (ở TPHCM thôi nhá). Chán thật, giờ có quá nhiều kênh thông tin, quá nhiều trò giải trí, thành ra ko ai thèm đọc sách. Chiều CN, tớ một mình cầm quyển sách vào quán cafe gần nhà ngồi đọc, ai cũng quay lại nhìn, làm mắc cỡ muốn chết, cuối cùng về luôn. Chán gì đâu áh!
    Nếu ai biết chỗ nào còn đóng bìa sách thì nhắn cho tớ với nhá, cám ơn trước!
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hì hì, lần sau đi như vậy thì rủ mình một tiếng, hai người cầm hai cuốn sách ra rồi ngồi đọc cho nó...hết mắc cỡ. Đọc sách đến khi nào quán đóng cửa thì thôi.
    Vui chứ, ngại gì mắt thiên hạ?
    Rồi cho mình biết luôn là đóng sách thì đóng ở đâu với!
    @all: Vô chỉ dùm bạn này một chút đi!

    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 21/06/2007
  3. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu các bạn thế nào, chứ những cửa hàng chuyên dịch vụ in ấn, đóng sách (bìa cứng mạ vàng) quá nhiều ở SG. Các bạn chưa tốt nghiệp đại học phải ko, nên ko biết dịch vụ này chứ nếu ko ng ta đóng luận văn tốt nghiệp ở đâu?
    Nhiều nhất tập trung ở đối diện ĐH Kinh tế (đường Nguyễn Đình Chiểu) và bên hông ĐH Khoa học Tự nhiên (Nguyễn Văn Cừ) và các khu ở Tô Hiến Thành (Bách Khoa) rồi Lý Thái Tổ Quận 10, nhiều ko thể tả. Ngoài ra đường phố lớn nào cũng có vài ba tiệm riêng rẽ có nhận làm.
  4. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, thanks nha!
    Uh, quên mất mấy chỗ đóng bìa luận văn, ngớ ngẩn thật. Dạo này đầu óc cứ sao ấy!
    @Anx: Chắc hôm nào phải rủ bạn đi cùng mới được. Mà này, 2 người vô ngồi cafe mà cứ cắm đầu đọc sách như thế còn vô duyên tệ hơn nữa. Hahahahah... Đùa thôi, tớ cũng biết có nhiều quán cafe sách nhưng vì xa nhà quá nên ngại đi. Với lại, gần nhà mình có quán cafe bờ sông mát lắm, sáng chủ nhật vẫn hay xách laptop ra ngồi. Hôm đó tại vì cho thằng bạn mượn cái laptop nên ôm quyển Đỏ và Đen ra đó ngồi đọc. Khổ nổi, bởi vì cái này của ông nội để lại, đóng bìa đen thui, mà lại to đùng ra, nên mọi người nhìn quá trời. Hehehe, củ chuối thiệt.
    Cảm ơn mọi nguời nha,
    Tớ vào diễn đàn này 5 năm rùi, từ hồi học năm 1 Đh kia. Nhưng chả bao giờ post bài cả, toàn đọc cuội của người khác thôi. Bây giờ tốt nghiệp, rồi đi làm, có lương lậu chút đỉnh mới dám đi tầm sách. Đang tìm quyển Truyện kể năm 2000 cùa NV Bùi Ngọc Tấn. Hôm trước có thấy trên NTMK nhưng giá mắc quá nên thôi. Cuối cùng lên VNthuquan tải ebook về đọc.

Chia sẻ trang này