1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help! Tôi đang sống trong địa ngục

Chủ đề trong 'Du học' bởi phanguyen, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanguyen

    phanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Help! Tôi đang sống trong địa ngục

    Male,19 years old-Location: US
    Tôi đang học ở Mỹ theo 1 chương trình trao đổi văn hoá. Những chương trình này hiện nay chắc nhan nhản khắp Hà Nội. Đi học theo chương trình này, mỗi người trong chúng tôi sẽ homestay với một gia đình Mỹ nào đó. Một tháng trước đây, khi mới đặt chân sang Mỹ, tôi nghĩ ước mơ của mình đã trở thành hiện thực.
    Thế nhưng, điều tôi không ngờ tới lại xảy ra với mình. Ông chủ nhà tôi ở, damn god, he''s a gay. Ông ta săn đón chiều chuộng tôi hết mức trong những tuần đầu tiên. Còn đến bây giờ, ông ta chỉ một mực gạ gẫm tôi vào phòng ngủ cùng ông ấy. Điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra nhưng tôi không nghĩ là gã sẽ buông tha cho tôi.
    Khi viết ra những dòng này, tôi đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng tôi mới 19 tuổi, vừa tốt nghiệp phổ thông, chân ướt chân ráo sang Mỹ, thực sự không biết nên làm gì lúc này. Tôi không muốn quay về VN. Càng không muốn mình trở thành kiểu người như ông ta. Các bạn hãy giúp đỡ tôi, hãy chỉ cho tôi biết phải làm gì?
  2. wildrock1989

    wildrock1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    I feel really bad for you... First of all, tell your study center that you want to change your host family. You can provide the reason; it don''t have to be confidential. My friend once requested to change her host family and she''s made it. During that process, be sure to tell the other host and even your neighbors about that - they may involve to prevent any further worse situations.
    I hope my advice do help somehow.
    Take care, and good luck.

  3. wildrock1989

    wildrock1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đang học chợt nhớ ra một cái nữa nên phải chạy vội ra post thêm. Ghi nhớ thật chính xác địa chỉ của nhà host, luôn chắc chắn phone line works (nếu cần thì thủ cái cell cho an toàn) để sẵn sàng gọi 911 any emergency. Thế thôi, take care and good luck, guy ;).
  4. smallgreen_frog

    smallgreen_frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    thật bất hạnh cho bạn....ghi nhớ địa chỉ nhà đó nhé lập 1 danh sách đen để mọi người còn tránh
  5. phanguyen

    phanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một điều, tôi không muốn bố mẹ tôi biết chuyện này. Tôi không muốn họ lo lắng về tôi. Vả lại, nếu họ biết thì gần như chắc chắn tôi sẽ phải về nước. Tôi không muốn ước mơ mà mình ấp ủ tan thành bèo bọt quá nhanh như thế!
    Còn việc chuyển nhà thì cần phải báo cáo với chương trình, sau đó là sắp xếp nhà cửa. Nhanh nhất cũng phải 3 tháng nữa mới chuyển được. Những 3 tháng cơ mà!
  6. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko quen ai là người Việt hoặc Việt kiều bên Mỹ sao? Bạn nói chuyện với họ, hỏi về luật pháp (hoặc là hỏi các bạn học). Nếu có thể thì hãy kiện gã kia vì tội quấy rối ********. Mình nghĩ luật pháp bên đó rất nghiêm mà. Hoặc là báo với những người quản lý của chương trình. Bên này nếu như room-mate ở ko sạch sẽ chỉ cần chụp 1 kiểu ảnh báo cáo lại là họ phải tạo điều kiện cho bạn chuyển sang nhà khác rồi.
    Take care nhé.
  7. bedieumt

    bedieumt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cầu cứu cảnh sát liền đi bạn ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    [​IMG]
    Được bedieumt sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 25/10/2006
  8. vickyxinh

    vickyxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ cách gọi cảnh sát là rất khó để giải wuyết vấn đề, vì gọi đén thì cũng chẳng có bằng chứng j cả, mình lại là sv nước ngoài. Bạn nên lập tức tìm một chỗ ở nào đáy khác, có thể là với bạn bè, hoặc k có thì thuê tạm căn nhà rẻ rẻ nào để ở, k tiếp tục ở với lão đấy nữa để tránh việc đáng tiếc có thể xảy ra.
    trong lúc đó thì nhanh chóng xin chuyển chỗ ở, trình bày rõ hoàn cảnh của mình với trung tâm du học, chắc họ sẽ giải quyét nhanh cho mình thôii.
    Chúc bạn chóng thoát khỏi địa ngục

Chia sẻ trang này