1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help, tư vấn giúp mình cái tn này???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi magk, 01/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Mịa kiếp , chia tay đơn giản chỉ với cái tin nhắn như thế thôi à? Yêu đương kiểu này thì đúng là sâu nặng kiểu fò.
    Hối tiếc cái giề ?Quên khẩn trương con đ iếm đó đi . Kiếm con khác mà nâng trình .
    Không tạo được dấu ấn với gái thì suốt đời bị gái đá .
  2. magk

    magk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Theo lời các bác thì em này còn suy nghĩ trẻ con, thôi em ko lăn tăn nữa. Để đấy ra sao thì ra.

    // Cg khá cay.
  3. magk

    magk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ, hôm nay em lôi topic lên lại vì có phản hồi của gái. Đại loại là sau khi lấy gần hết ý của bác Công nhắn cho gái :D, em ko xoắn thêm nữa mặc kệ lun. Sau đó em xin đc cái sim đẹp nên thay vào dùng. Đến giờ hơn 1 tuần, do thằng bạn trong cty nói có mấy đứa gọi mà em tắt máy nên em mở sim cũ lên để xem thì có cả tn của gái.
    Gái: Anh oi ...
    Em (cuống cuồng) nhắn = số mới: A dung so nay ...
    Gái: The sao a biet e nt?
    Em đi tắm nên chưa reply.
    Gái: Anh ban thi thoi vay. Chao anh.
    Em: Noi linh tinh. A di tam. E dao nay co khoe ko?
    .........
    Đang còn sớm mà gái tắt đt lun,( nó có thói quen là tối hay tắt đt đi ngủ).

    Em thật ko hiểu là nó đang nghĩ j, con gái sao phức tạp quá vậy???
    Em thì mặc dù đọc bí kíp và xem tư vấn cg nhiều nhưng ko dứt được, nó cứ âm ỉ trong lòng, xốn xang lắm.
    //Em gà nên các bác đừng ném mạnh quá.
  4. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    chú mày bat can qua, dang ra luc do chu phải bao chua ngay con bò của anh bị tai nạn gảy chân, cháy nhà,.....nó gọi cho anh xin loi khuyen hay cai j dại loai như the mà chấn an con bồ mói chú. nhưng da lỡ rồi nói eo j nưa
    em ạ em bao dung đến mức người em đang yêu, đang yêu em bị em làm tổn thương vì tên một người khác, anh đang phân vân liệu tình yêu em dành cho anh dặt lên bàn cân của em ko nặng bàng một câu nói. anh yêu em tin hay ko em bieeys rõ, bao dung là của em em là tinh yeu cua anh . vinh biệt

    chú cứ dùng dc khuc nao thi fdc

Chia sẻ trang này