1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoa_sua_new, 01/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ sẽ qua đi chỉ còn tình yêu ở lại ! Khi yêu người đó chân thành rồi thì chẳng cần phải nói ra . Hãy lặng lẽ bền bỉ chiến đấu cho tình yêu của mình . Hãy dõi theo người ấy để tìm thấy hạnh phúc cho mình . Đừng bao giờ bằng lòng với tình bạn khi ta đã yêu người đó vì tình bạn đó chỉ là một sự giả tạo mà thôi . Sự giả tạo luôn tạo nên đau khổ và giết chết tình yêu .
    <Yêu chân thành , đam mê và say đắm !!! >
    Prince at midnight
  2. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    To Yumi: Ông sẽ giết chết tình bạn và cũng sẽ không đạt được tình yêu nếu ông thực hiện như vậy ==> cảnh báo lần 1


    IF U WANT TO KNOW WHAT'S REALLY IMPORTANT TO U, MAKE A LIST


    ATOMICHURRICANE IN 1980 CLUB

  3. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Kẻ ngoại đạo chỉ có con tim chân thành lang thang khắp nẻo mong tìm cố nhân . Từ ngày phiêu bạt giang hồ tình trường bể khổ đã bao giờ dám bước qua . Kinh nghiệm non kém phải chăng là có tội ? Yêu lần đầu sao khổ thế ai ơi Từ khi hương hoa thơm ngát mùi ngùi bước chân thì mới là lần đầu tiên biết sầu , biết nhớ , biết mong . Ngày đêm khắc khoải nỗi lòng , khi vui được gặp biết nói gì hỡi cố nhân ?
    Lòng âm thầm mang theo nỗi nhớ
    ta ôm yêu thương trôi dạt chốn giang hồ
    Hương hoa ơi xin Em hãy hiểu
    Âm thầm đó nhưng là cả trái tim
    Thổn thức bao đêm mong nhớ bao ngày
    yêu Em nhiều nhưng chẳng thể nói ra
    Tà áo khuất ôm con tim Anh bỏng cháy
    Hương hoa có nghe trong gió có đôi lời
    Những lời yêu thương tim ta thầm nói
    Lòng ngoan đạo xin thờ một chúa
    Yêu một người dân chon trái tim
    <Yêu chân thành , đam mê và say đắm !!! >
    Prince at midnight
    Được sửa chữa bởi - yumi vào 09/04/2002 02:36
    Được sửa chữa bởi - yumi vào 09/04/2002 02:37
  4. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Không muốn tham gia nhiều,chỉ muốn nhắc với Hoa sữa 1 điều .
    Con trai ko phải ai cũng yêu băng mắt đâu,người con trai cho dù co yêu ai đi chăng nữa nhưng cuối cùng cũng kết thúc ở người con gái mà biết chăm sóc ,và quan tâm đến anh ta nhất.. vì vậy cho dù người con trai đó có yêu ai, nếu như bạn thích người ta thì đừng bỏ cuộc. Còn nếu như ban chỉ muốn làm bạn với anh ta thì đừng quá quan tâm tới người ta , luân giữ khoang cách sao cho người ta đừng có hiểu lầm.....

    thề không lấy vợ mãi là trai tân :D
  5. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Con trai yêu bằng cái đầu nhiều hơn bằng trái tim . Với tình yêu đó bạn chẳng phải lo nghĩ nhiều về cuộc sống
    Yêu chân thành , đam mê và say đắm
    Prince at midnight
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa ơi, nếu em có tình cảm với người ta thì cứ tấn công mạnh vào, con trai dễ bị lừa lắm. Quan trọng là em phải đề ra chiến lược tấn công, chắc chắn em sẽ hạ thủ được nó.
    Chúc thành công.
  7. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Bác captain ơi, bác nói hay thế, bác phòng thủ đi em tấn công cho, phòng thủ thì thể nào chả có lúc sơ hở, nói như bóng đá thì tiền đạo tấn công nhiều thì thể nào cũng có lúc ghi được bàn thắng, chỉ còn một cách duy nhất để tiền đạo không ghi được bàn thắng thôi, đó là đốn giò tiền đạo đó, khỏi phải đá luôn. Nếu chuyển sang hệ quy chiếu là TY cũng vậy.
    Night stars in 1980 Family
  8. nvhduong

    nvhduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    tui tin là có đấy hoasua à,, bởi vì chính tui đã từng gặp trường hợp như vậy, và cho đến bây giờ tui và người ấy vẫn là bạn thân của nhau, rất thân, thân đến nỗi tui không thể yêu được người ấy nữa.........


    Trai tim ben ............ 1980 family

  9. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Hì hì . . . có thiệt không ông ? Sao lại nhưòng người yêu cho kẻ khác chứ ==> Ông không thực lòngcần người ta rùi
    Yêu chân thành , đam mê và say đắm
    Prince at midnight
  10. MinhThuy

    MinhThuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    "Con trai yêu bằng cái đầu nhiều hơn bằng trái tim . Với tình yêu đó bạn chẳng phải lo nghĩ nhiều về cuộc sống "
    To Yumi: như vậy là lý trí có thể điều khiển được trái tim?
    thuy

Chia sẻ trang này