1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoa_sua_new, 01/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longsd

    longsd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.828
    Nhiều khi vì quá nhiều lí do(những lí do gì thì các bác tự tìm hiểu lấy) mà một người phải phản bội chính mình để giúp người khác thì đó là người tốt hay xấu vậy?Khi đó có ai bảo họ phản bội đâu mà đấy là sự hy sinh đây chứ.Hy sinh một chút ích kỷ mà mang lại hạnh phúc cho nhiều người thì kể cũng đáng đấy chứ!!!
    Điều khó nhất trên đời là một trang nam tử
    Ý chí kiên cường mà tình cảm mênh mang.
    Thanks​
    Được sửa chữa bởi - longsd vào 11/05/2002 00:20
  2. GoingCrazy

    GoingCrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đã bao nhiêu lần em vứt bỏ sỹ diện của mình chỉ để nghe anh nói vài câu rồi anh chủ động cúp máy.
    Em không biết mình là con ngốc khi không xóa bỏ được hình bóng của anh, hay ngốc khi vẫn giữ mãi một tình yêu đơn phương mà không dám đấu tranh để có được tình yêu của anh nhưng em sợ lắm rồi khi phải nghe lời từ chối.

    Men ask women anything
    GoingCrazy
  3. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có một ông vua chết hơn 60 ngày mà con cháu mới phát hiện ra , Sao vậy nhỉ ? Chỉ vì ông ta ko nghe lời khuyên của Khương Tử Nha ==> Kẻ đã không biết quý bản thân mình thì còn quý được ai hử
    Yêu chân thành , đam mê và say đắm
    Prince at midnight

Chia sẻ trang này