1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hẹn bạn trai ở Thanh Hoá nơi nào là lãng mạn nhất nhỉ?(mời cả nãm nữ vào tư vấn nhé) cám ơn

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi conmuahong, 03/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    hì hì ,với sư phụ KTT thì chả cần thiết dùng đến võ mồm ....em khoái cái võ "mắt" hơn hì hì .......nhìn phát lăn quay thế mí là võ chứ
    Lam
  2. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Hí có thiệt là như vậy không đó.....nếu võ " mắt" mà có nội lực thâm hậu như vậy thì KTT không còn đáng làm sp nữa đâu......em cần "dạy" lại cho KTT chiêu đó thì hơn á
    Chúng ta quay lại chủ đề chính nhé......hẹn bạn gái ở TH chỗ nào là hay nhất: ?
    ..........Nếu không sợ......thì cầu Hàm Rồng cũ về đêm đẹp tuyệt vời đến mê hồn....mát dượi.....thoáng trong.....yên tĩnh......cảnh sông nước.......núi non........lịch sử........quá lãng mạng.......anh chị em dủ nhau ra đó đứng tâm tình hay đó nghe
    @PhamDat
  3. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    chậc theo như em được biết thì ở cầu HR cũ hình như cũng có vài vụ tai nạn rùi đó.........chà buổi tối thoáng mát ,gió hiu hiu....trên cây cầu có 2 người đang tâm sự ........bỗng dưng 1 cơn gió lạnh thổi qua và......1 cái gì đó nhìn trắng trắng hiện lên........................và tèn ten..........( ai đó tiếp giùm đi)
    Lam
  4. T_Linh

    T_Linh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cầu Hàm Rồng có lẽ rất tuyệt vời đấy !!! Giống y như cầu Long Biên ở HN. Buổi tối mà ra cầu LB hít gió sông Hồng thì quả là tuyệt vời. Nhưng hình như cầu HR vẫn cho xe ô tô chạy qua hay sao ấy. Nếu thế thì quả là rất nguy hiểm nhất là khi 2 đứa đang ...........

    TLinh
  5. giotle_muathu

    giotle_muathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    theo GLMT thì chỉ có hẹn bạn trai ở bờ đê hay xuống đồng là lãng mạn nhất thôi còn ngoài ra ko có nơi nào để đưa bạn trai đi chơi cả.Ở dưới đồng vừa mát lại vừa lãng mạn nữa .nếu GLMT có người yêu nhất định sẽ đưa người yêu xuống đấy.
    Đời Vẫn Đang Sống
  6. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    giotle_muathu mày đưa người yêu xuống đồng làm gì hả ? giotle_muathu mới 17t đầu mà kinh thật .........đầu óc đen tối .chậc chậc tội lỗi tội lỗi !
    Lam
  7. ledoan

    ledoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    TNL suy nghĩ đen toi thi co.Dung do oan cho nguoi khac.
    Nhung ma theo tui thi hen gap o bo đê bi gio cung nguy hiểm lắm vì BỌN NGHIỆN TOÀN RA DAY de hut chich.
    Dang cam hung ma cu nhin thay bon no la bi ...tut het cam hung
    mat roi thi lam sao ma keo lai duoc.
  8. T_Linh

    T_Linh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Xuống dưới đấy nhiều muỗi và côn trùng lắm => về nhà có mà .........cả ngày.

    TLinh
  9. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    hĩ hĩ hĩ sao mừ vui thế này . hôm qua đi qua cái công viên thấy mấy đôi đang........tèn ten........trong đó .hí hí sao mờ tình cỏm đến thế .kể mà mình được thế thì ...hay biết mấy () ....hì có lé nơi hẹn hò thích hớp nhất là ở công viên chăng?
    Lam
  10. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Này,có một chỗ hay lắm mà không ai nghĩ tới hay sao ấy nhỉ? Mọi người thử nghĩ tới một nơi rộng rãi,thoáng đãng,mà lại kín đáo,rồi còn gắn bó mật thiết với chúng ta nữa,gắn bó với những kỉ niệm thời học trò của chúng ta...Vâng,đó chính là ngôi trường Đào Duy Từ của chúng ta đấy.
    Có lẽ mọi người chưa biết đấy thôi chứ vào buổi xế chiều,hay buổi tối thì ở sân trường ta tuyệt đẹp,lại bí mật nữa chứ,đảm bảo không một bóng dáng nghiện ngập nào,không một bóng ma cô lai vãng,chỉ có hai và chỉ hai người thôi đang ... yêu nhau--> lãng mạn và thơ mộng quá chứ,mọi người thử đi.Nhưng mà cẩn thận anh em đụng nhau đấy nha
    Tui là dân lớp võ,tập ngay bên sân tập thể dục ấy,nếu xế chiều có qua đó thì nhớ ghé tui há ,cho tui xem mặt đôi uyên ương cái mà,nhá ,cứ hỏi Hải "nâu" thì được liền mừ
    Wherever you go,whatever you do.I will be right here waiting for you

Chia sẻ trang này