1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹn cafe mối lái thì nói chuyện gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tottochan81, 11/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Cafe mối lái vừa dễ nói chuyện, lại vừa khó chị Tot ạ

    Dễ vì nói cho có chuyện, thì thể nào cũng có: chuyện chung 3 người, hỏi han giữa 2 người, và nói về những câu chuyện vô thưởng vô phạt khác, ví dụ báo chí đang rầm rộ chuyện ăn trứng gà bị ung thư (giả dụ vậy) thì bàn luận, rồi nói lan man sang các câu chuyện về ăn uống, thực phẩm nói chung

    Khó vì để làm sao, sau buổi nói chuyện ấy, cả hai cùng thấy vui, thấy muốn gặp lại ấy. Không ít trường hợp khi tiếp xúc lần đầu có thể nói đc rất nhiều chuyện, nhưng về cứ thấy nhạt và ko có ý định gặp lại nữa. Mà khổ cái càng lớn tuổi thì càng hay gặp trường hợp này

    Về phía phụ nữ, em nghĩ tốt nhất cứ thể hiện đúng bản chất của mình, tất nhiên, cũng nên chuẩn bị sẵn 1 vài câu chuyện để cả 3 có thể cùng bàn luận. Nếu hiền thì tỏ ra hiền, nếu vui tính thì cứ vui tính... Đôi lúc câu chuyện trầm, mình có cố vui tính cũng chả được nếu đối phương là người ko hài hước, mình đùa xong mặt họ đơ ra thì nản lắm

    Mà em thấy, hợp nhau hay ko, chỉ cần cafe đúng 1 lần là biết được ngay, hợp thì có thể nói được nhiều chuyện lắm, mà có khi toàn chuyện linh tinh, nhỏ nhỏ, về chả nhớ là nói cái gì nữa ấy. Không hợp thì về mình cứ thở dài vì "sao mà chán thế" ;)) Thế nên chị cũng đừng lăn tăn nhiều về việc mình phải nói gì, chuẩn bị gì. Nếu hợp, tự nhiên sẽ đầy chuyện để nói. Còn ko, thì có cố cũng ko ăn thua đâu chị ạ
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Bực mình quá, chị ad ạ, em công nhận chị đúng, chị là thuốc đắng giã tật, em nói láo rồi chị ko phải vạch ra cho mọi người xem nữa đâu ạ. Cám ơn chị đã dậy dỗ chỉ bảo em. Em ko mượn chị dạy e nữa nhé. Nói 1 lần này nữa thôi đấy. Người ta đã ko thích mình, ko muốn dính dáng đến lại cứ cố tình. Ko có tí tự trọng nào cả.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nói hợp nhau mà bảo 1 lần gặp nhận ra ngay thì cũng chưa chắc mọi trường hợp đâu e. Trừ 1 số như e nói, họ phát hiện hợp cạ nhau ngay khi chém gió vài câu đã thấy hợp hợp.
    Người ta có khi cả đời sống với nhau mà còn ko hiểu nổi nhau nữa là.
    Nói chung để hiểu 1 người mà qua 1 lần tiếp xúc ban đầu thì cũng hơi vội vàng. Vì có những cái hay cái dở phải qua vài lần tiếp xúc mới có cơ hội bộc lộ ra. Có người nói giỏi mà làm ko giỏi. Có người lại nói rất giỏi nhưng làm lại chẳng ra gì.

    Thế nên có lẽ gặp gỡ 1 người ban đầu chỉ có thể quyết định là mình có muốn tiếp tục tìm hiểu người ta k thôi. Chẳng hạn như trông hình thức như vậy có ổn ko. Còn bảo người ta nói chuyện nhạt hay gì thì cũng khó đánh giá chính xác qua lần tiếp xúc ban đầu lắm.

    Chị thấy nhiều đôi có khi gặp nhau lúc đầu thậm chí còn ghét nhau nữa cơ, mà sau lại yêu nhau ấy chứ.
  3. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Em đang định hỏi chị tot câu này đấy, chị mong đợi gì phía sau cuộc hẹn? Mà cần chuận bị đạn dược kinh thế, nếu như chỉ là vì sự Mong Muốn''''' quá, như các mợ trên này hay nói: Mót...

    Thì chị cứ thả lỏng đê, là cụôc nói chuyện BT thôi mà, chỉ cần chị nhớ 1 điều:" Trong cuộc hẹn đấy, chị không phải là người cầm MIC, hãy chen vào đúng lúc để câu chuyện thêm vui.,,". Thế mới là nhà ngoại giao tốt.

    p/s: Mà bà chị dạo này còn hứng thú phượt phẹt không? Nếu có vận động tổ chức thì ới 1 tiếng, và làm ôm em nhé [:P][:P][:P]
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Oài, chuẩn bị hay mong đợi j đâu e.
    Chỉ là có chủ đề muốn nghe ý kiến mọi người thôi.
    He, chị thì chả cần j cả, cũng chả mong đợi j.
    Phượt à, chị tu lâu rồi em ơi ~X
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi đồng ý chỗ này.

    Có nhiều mqh cần tgian để hiểu nhau hơn, VD đồng nghiệp, VD bạn bè, nhưng mqh được-giới-thiệu-cho-nhau-để-xem-có-thể-đồng-ý-kết-hôn-hay-không thì chỉ cần 1 lần là biết được ngay.

    Thế cho nên nhiều khi chỉ sau 1 lần là người kia bái bai. Nhưng người này thì không hiểu là "chỉ sau 1 lần là họ xác định là họ không muốn quen mình" nên cứ tưởng "vì tình huống này lúng túng quá, nên tôi muốn tình huống nào thoải mái hơn, để người kia hiểu tôi hơn, lúc đó có thể chúng tôi sẽ hợp nhau."

    Nói thế này cho dễ hiểu: Người phỏng vấn ở cty chỉ sau 1 lần đọc hồ sơ là loại ngay 1 ứng cử viên vì thấy không hợp, nhưng ứng cử viên ấy cứ nghĩ là mình hợp lắm, chẳng qua là người kia không cho mình cơ hội thể hiện, chứ mình mà thể hiện ra thì người kia sẽ thích chọn mình. Nhưng thật sự là người phỏng vấn nhìn rõ chân tướng ứng cử viên và rất bình tĩnh, sáng suốt từ chối ứng cử viên, chứ không phải nhầm lẫn gì.
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Mụ ad mụ đổi nick là đỉa đi ạ.
  7. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Ha ha :)) con mụ Anxiety thì dã man rồi,phải là đỉa trâu ấy chứ!!
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đây là VD điển hình là khẩu xà tâm phật, à, khẩu phật tâm xà. ;))

    Tôi không làm vừa lòng bạn là tôi thành "mụ" và "đỉa" và "mụ đổi nick là đỉa đi." Rủi cho ai quen bạn mà không vừa lòng bạn, họ sẽ nhận sự rủa xả kiểu vầy.

    Có giả vờ mấy thì cũng không thể đội lốt dịu dàng, nghiêm nghị, chín chắn lâu. Cũng phải lộ ra cái Tâm thực chất. >:)

    @ ovalove: Từ ngày bạn bị khóa với lý do mà bạn thấy nhục nhã thì bạn sinh thói quen mạ lỵ tôi nhỉ? ;)) Topic này là đất tốt cho bạn phát triển thói quen ấy đấy. Bạn tìm đúng ổ rồi.
  9. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    em yêu chị TỐt :))=))

    AD ơi, bắt quả tang nick @ovalove đang réo AD là CM rất là to. (:|

    Đề nghị AD xử lý vi phạm khoá nick 3 ngày để răn đe các thành viên khác lần sau không được như thế.
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Chết cười.

    Mình ko còn j để nói vì topic của mình k định mở ra để tranh luận kiểu này. Chỉ là tôi muốn 1 người ko tham gia vào top của tôi nhưng người ấy cứ bám lấy cố nói những gì mình muốn. Tôi định lờ đi rất nhiều lần nhưng tôi đã ko thể làm như những gì mình đã định. Nói nhẹ ko ưa, để người ta bực mình nói trắng ra rồi vẫn ko chịu. Thế tôi phải là gì để người đừng ám tôi nữa hả người?

    Một người đến nhà bạn. Bạn ko thích người đó, mời người đó ra khỏi nhà nhưng họ cứ cố ngồi lại, cố cãi nhau với bạn bạn thấy thế nào?

    @ Mình nhớ k nhầm thì chưa bao giờ bị bạn này khoá nick vì lý do j cả nhỉ. Sao lại có vụ khoá khiếc j ở đây? Lại còn cái j mà lý do nhục nhã nữa chứ. Mình từ thủa bé tới h chưa làm j để cảm thấy nhục nhã cả :))
    Mà min muốn thì cứ khoá đi, haizz... quyền ad trong tay mà =))

    Người ta lập topic vì mục đích của người ta, tự dưng thì nhảy vào gây sự, người ta ko thích, đuổi đi thì bảo người ta mạ lỵ.

    Tôi ghét bạn từ những bài viết của bạn bên box tâm sự. Thấy có bạn lập topic để xin ý kiến mọi người nhưng bị bạn min này vào chỉ trích bạn chủ top ko tiếc lời. Trong lúc mọi người đang tư vấn cho bạn kia thì bạn min cứ cố tình bẻ topic của người ta theo hướng cãi nhau để thể hiện cái tôi hiếu thắng của bạn ấy. Rằng thì là bạn ấy nói cái gì cũng đúng, phải cãi cho bằng được mới thôi làm hỏng hết topic của bạn kia và giờ lại làm hỏng topic này của tôi. Có lần bên box tâm sự tôi đã nói thẳng với bạn min này là những topic của tôi bạn làm ơn tránh ra đừng có viết vào vì tôi ko thích bạn. Tôi đã nói thế nhưng bạn ấy k tôn trọng và vẫn tự cho mình cái quyền thích làm gì thì làm. Thích nói j thì nói, vì bạn ấy là min nên có quyền to lắm ạ. Nếu hỏi tôi trên ttvn này tôi ghét ai nhất. Tôi xin trả lời tôi ghét bạn nhất.

    P/s: Thôi, mình bái bai mọi người tại đây, ko có time rảnh để care mấy vụ này nữa nhé \:D/

Chia sẻ trang này