1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹn đi chơi, cáo rủ thêm chị đi cùng! Thế là thế nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi frantic, 24/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Hẹn đi chơi, cáo rủ thêm chị đi cùng! Thế là thế nào ?

    Tình hình là mình được giới thiệu với 1 em cáo khá là xinh, cũng thuộc loại hot gơn. Sau hơn tháng trời nhắn tin, gọi điện khá là gian nan và vất vả thì cũng hẹn được em nó đi ăn.
    Thế quái nào mà đùng một cái cáo lại đòi rủ thêm chị đi cùng kêu là muốn "cho chị em xem mặt anh ". Mình cũng đành ô kê, đến ngồi ăn cũng chém gió qua loa cho vui vẻ rồi về. Lúc về đến cty thì nhận đc tin nhắn của cáo đại loại là cảm ơn vì bữa ăn, rồi hẹn mình đi xem fim ( quà SN ) nhưng lại đek nói rõ là ngày nào, chỉ nói là khi nào đặt đc vé thì gọi, rồi chúc làm việc vui vẻ blah blah.....
    Theo lời vài đứa bạn thì có thể cáo này ngại, rủ người thân trong nhà đi là tín hiệu tốt..... nhưng theo kinh nghiệm của nhiều cao thủ thì thì khi đi chơi mà cáo rủ thêm người là muốn phòng thủ, ko cho đối phương có cơ hội tấn công nhiều hơn.....
    Giờ mình đang phân vân quá, ko biết nên tiếp tục hay buông. Bắt đầu thấy nản nản rồi, các bác tư vấn giúp với
  2. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Khởi đầu vậy là okie lắm rồi. Tới đi ! Có gian nan mới đc của lành.
  3. foxmanager

    foxmanager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ... la liếm 1 tý . " ko có thành công nào là ko gian nan cả "
  4. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Thế mới là cáo
    Cho các đồng chí ăn được dễ thế thì thuộc tuýp thứ 3 rồi
    Học lại kinh nghiệm của các cao thủ trên này nhé
  5. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Buông thì vẫn chưa muốn buông lắm nhưng mờ tự dưng lại lên cơn ngu, ko biết làm gì tiếp bây giờ
  6. foxmanager

    foxmanager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    .... theo ngu kiến của e thì bác cứ bình thường . vài ba ngày thì nhắn nó cái tin hỏi thăm . cuối tuần nào đó lâu lâu 1 ty mời nó đi uống nc thăm dò ý tứ . nếu có tiến hiệu tốt thì nâng cao tần suất 1 tý nữa ... e vân còn gà lắm đưa ý kiến vây thôi mấy bác đùng ném đá nhé
  7. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    chưa gì mà nản sớm thía?
    cao thủ sun_vòi đâu, vào chỉ cho bạn này vài đường cơ bản nào?
  8. namzen

    namzen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    cứ việc bình thường, vài ngày thì nhắn tin, gọi đt cho em nó, thăm dò xem như nào, bác nói vậy là lần đầu gặp mặt em nó phải ko, vậy bác cứ thăm dò xem thế nào, rồi tung suy nghĩ lên đây anh em tư vấn tiếp cho, nói chung với loại hot girl thì ko nên quan tâm quá mức chỉ có đứt
  9. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Uầy, chưa cao thủ nào phân tích giúp mình cái hành động rủ theo chị và hẹn đi xem phim ( nhưng đek hẹn cụ thể ) là dư lào nhỉ ?
    Từ hôm đi ăn xong đến h cũng bận bịu + chả nghĩ ra liên lạc với cáo thế nào nên cũng lặn mất 3 ngày rồi -__-
  10. namzen

    namzen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu đi, rủ chị theo cho chắc ăn, hoac em nó ngại !
    Hẹn đi xem phim: có thể chỉ là hẹn xã giao hoac đang mở cho chú 1 con đường.
    Muốn biết địch có thành ý hay ko thì chú phải thăm dò, chú là con trai, mạnh dạng mà tán, chú nhát hay ta đây quá thì có mà thằng khác nó dớt mât

Chia sẻ trang này