1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹn đi chơi, cáo rủ thêm chị đi cùng! Thế là thế nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi frantic, 24/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm theo ý mình đi, đừng có nghĩ là xoắn hay ko xoắn, rồi đến đâu lại tính tiếp, nên bảo là thế này.
    Tớ thấy phim này hay nên rủ bạn đi cùng, còn sn tớ vẫn cho cậu nợ :D
    thế là được rồi, chứ đừng có chờ cơ hội đến, tự nắm lấy đi :P ko đi cùng nhiều đứa khác nó vợt mất :D
  2. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Chú suớng thế còn kêu cái j, đúng như em ấy nói "đồ hầm" . Con gái mà rủ chị đi cùng tức là vừa vui vẻ thân thiện vừa muốn hỏi ý kiến chị. Chú phải lâm vào hoàn cảnh nó rủ bạn đi đánh chén toàn của ngon vật lạ mới thấy mình hạnh phúc đến thế nào
  3. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    cáo nhà bạn sinh năm bao nhiêu thế nếu 88 mà chị cáo 83 thì căng đấy ^^
  4. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao bác đoán tuổi cáo chuẩn thế, mỗi tội tuổi chị cáo thì trật lất Mà sao chị 83 thì lại căng ? ^^
    Hqua lại bị cáo quay 1 vòng. Gọi điện bẩu t6 đi xem fim đê thì cáo nó phải về quê rồi. Mình hỏi t4 với t5 thì sao ? Cáo lại bảo t5 thì phải đi với chị, t4 lại bận. 1 lúc sau lại nói t4 chẳng làm gì, hay là để hẹn chị đi luôn tối t4 để t5 đi xem fim. Đến gần tối lại thấy nhắn " Chắc em ko đi đc đâu, em bận nhều việc lắm"
    Âu xít
  5. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Theo e thì phản ứng của bác khi nhận lời từ chối của cáo hơi ẹ.Cáo từ chối là chuyện bt, bác nên đón nhận 1 cách nhẹ nhàng, coi nó là chuyện bt chứ.Bác ko hẹn được t6, lại hỏi t4,5 -> thành ra cáo nghĩ time rỗi của bác đều dành cho cáo cả, nên cáo nó chẳng vội vàng gì cả, nghĩ cứ từ từ hành chàng gà này vài bận, đằng nào thì time rảnh của hắn đều ưu tiên mình trước cả mà.
    Nhưng e thấy cáo kéo người nhà đi theo là dấu hiệu tốt đấy chứ bác, theo e cáo là người khá tế nhị, cũng có cảm tình với bác. Chiến tiếp đi bác ơi, lần sau nếu có cả chị cáo đi nữa thì bác cũng tìm cách chiếm cảm tình của cả chị cáo nữa, đừng nên tập trung vào 1 mình cáo, kiểu gì chị e cáo về chả rì rầm với nhau. Hihihi.Sẽ có ngày cáo đến chỗ hẹn với bác 1 mình, lúc đấy là xong rồi
  6. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    EX 2 năm trước tên T.A sinh 88 đi đâu cũng dẫn chị theo mà ^^ nếu đúng em này thì khó tách bà chị ra lắm 2 chị em dính với nhau như sam
  7. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    @rainsun: thanks bạn
    Thực ra lúc đầu mình cũng nói đại loại là tiếc quá, chỉ free mỗi t6, còn t4, t5 bận rồi ( bận thật ) nhưng nói chiện loanh quanh 1 hồi thì em ý lại bảo có thể rảnh t4 hoặc t5. Mềnh nghĩ cáo có vẻ muốn đi thật nên mới nói thế, cố gắng sắp xếp việc để đi với cáo. Ai ngờ.....
    @xô xô xô : Hic, chị này là chị họ nhưng 2 chị em ở cùng nhà, lại hơn nhau có 1 tuổi nên có vẻ thân nhau lắm, cũng dính nhau như sam ý. Vậy hồi trước bác giải quyết vụ này dư lào ? Chia sẽ cho anh em chút kinh nghiệm với
  8. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Dẫn theo chị vì thói quen thân thiết hoặc vẫn chưa tin thôi (hoặc cả 2). Chia tách phải tế nhị từ từ, mà phải lái được suy nghĩ của gái. Lần sau đi chơi, lựa lúc có 2 đứa thì ghé tai hỏi nhỏ: "Chị em chưa có bạn trai à?".
    Phản ứng 1: "Sao anh hỏi thế?" hoặc "Chị ấy có rồi, sao hỏi thế?"
    Tiếp: "Tại anh thấy lúc nào cũng đi chơi cùng em." Rồi kéo cưa câu chuyện....
    Phản ứng 2 *Cười*: "Chưa, sao anh biết?/sao anh hỏi thế?"
    Tiếp: "Anh cũng có ông anh chưa có bạn gái. Anh với em phối hợp nhá." Sau về kiếm ông nào ế thì rủ rê lôi kéo, cùng gái bàn mưu tính kế thì cơ hội gần gũi chỉ có đôi mình mở to tổ bố trước mặt. Ko có anh thì lên tvty tìm chiến hữu cũng được.

  9. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    A) Vấn đề 1: "Hẹn gái đi chơi, cáo rủ thêm bà chị đi cùng, thế là thế nào?"
    Được hiểu trong đầu là thế này:
    1a- Nó sợ, không biết lai lịch thế nào chẳng hạn, quen ngoài phố nhân lúc dắt cho đi dạo với kẻng đổ rác mà ta toe toét đến làm quen, hoặc lúc nó đang trên đường đi về ta phi xe lên chặn đầu, tuy thật lố bịch nhưng vì ta chém giỏi nên gái nửa mừng nử lo, bán tính bán nghi.
    Mang theo bà chị để đông, đỡ sợ, thường trường hợp này như trên vừa nói xong đấy là lần đầu, quen biết không rõ ràng., gái sợ ta bán sang TQ, hãm hiếp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản riêng tư.
    1b- Nó ngại, lần đầu gặp mặt không biết nói gì, ... Bắt thóp được cái này là đúng gái đấy, thông thường ngại thì nó sẽ ít nói, gượng gạo, gặp mặt thỉ đực ra như dog, nhưng nhắn tin thì mùi mẫn tình cảm, phi ra lia lịa....
    Cái này có cái hay là khi nhận ra gái nó ngại thì ta hiểu là con này kinh nghiệm yếu, dễ chăn, dắt nhà nghỉ, phá phiếc thoải mái vì trinh chắc vẫn còn đây ha ha.
    1c- Nó muốn tạo ra bức tranh mà trong đấy có kép chính và kép phụ, có *** và có hoa.
    Tức là một con kinh nghiệm hoặc cáo già từ bé, muốn lôi một con bạn/chị/em xấu như tổ tiên loài người ra để đánh bóng, PR, quảng cáo, nâng giá... Nhớ hỏi lại xem nó có hỏng khoa Marketing không nếu thấy ăn nói như thường, làm dáng làm điệu thêm con chị mặt xấu hơn ác quỷ nữa thì đúng là lớp trưởng lớp marketing rồi.
    1d- Nó nhìn mình chán chẳng buồn chết, nhưng mà còn tiếc. Tuy anh này không làm cho nó thấy Ok, nhưng xét đi xem lại thì trong mắt gái KHÔNG làm người yêu, ******** được nhưng có thể làm anh trai tốt, giới thiệu cho bà chị ê sắc nồng nặc đỡ tiếc của, sau lại nhờ vả dễ..v.v.v.
    Nhận ra rất dễ: trong buổi nói chuyện nó cứ câu cho bà chị, khen nọ kia, rồi giới thiệu, mặt đắc thắng, **, trò đời gái nó rất thích giới thiệu, tỏ vẻ mình quyền lực trước mặt người thân, ...
    1e- Nó tính đo cái túi quần sâu đến mức nào. Hàng mình thì to rồi, nhưng mà ví mình đôi khi lép kẹp, Cẩn thận những con như này nó lại hoa mắt lên vì tiền thì cũng phải lựa xem có bó tay không mà cân chỉnh lại.
    Nhận ra rất dễ, ta rút trong túi quần cái điện thoại ra, A, Iphone 4 đây mới thế, cho em xem, em quen con a thằng b nó có cái nhà cái xe, gọi đồ thì cứ như lấy được, thật xỉ nhục cho loại gái ham tiền nhưng ngu như thế này.
    1f- Đó là nó nhận lờ mờ ra ta là 1 thằng có kinh nghiệm, nên dắt theo 1 con như làm quân sư quạt mo, con này thường cân ta bằng những câu rất mượt kiểu bâng quơ như:
    - Ơ thôi đúng má mì nó rồi, hôm qua em vừa gặp anh ở Parkson đi với 1 em xinh tươi mà.
    Để xem phản ứng ta, phản ứng ta thường thì không nên phũ quá kiểu anh là con trai nhà lành, bé đến lớn chưa ala xô còn nào, nhưng cũng không được tỏ ra anh đây tuy không phải anh ruột thằng Sở nhưng có họ hàng xa, bố nó trước đây là em của bạn của con ông già anh.
    1g- Đó là tổng hợp của những cái trên, đôi khi nguyên do là 3-4 cái, tinh ý 1 tí là lọc ra được khơ khớ.
    B) Về trường hợp của chú:
    - Sai lầm nối tiếp sai lầm, đọc cái đoạn rủ đi xem phim của chú mà anh có liên tưởng đến cái thằng cầm bát ăn xin đi lang thang ở chân cầu Thăng Long.
    Rủ gái đi chơi mà cứ như xin nó bố thí cho tí cơm thế thì đến đời nào khá được, động 1-2 tin nhắn mà đã bê nó lên bàn thờ thì hỏi sao kiếp cứ phải đổ bô thay tã cho con.
    Cần nạp thêm 1 triệu tỷ tấn kiến thức gấp chứ thế này lại trả về cho mẹ nuôi thôi.
  10. JeryloveH

    JeryloveH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    E thấy ý kiến của bác rất chuẩn.Bác chủ topic đã ko học kĩ bài r.Trong bk của bác quackẻ cũng đã dạy rất kĩ rồi về TH tách người quen của cáo ra.Quan trọng nhất đó là tạo dc cảm tình vs cáo và ko để lộ sự khó chịu khi có sự xh của người thứ 3.Bác nên nhớ sau này khi đã thành công thì cũng còn phải gặp chị cáo nhiều.Và khi đã tạo dc ấn tượng vs niềm tin thì việc tách 2 chị em nhà cáo ra là ko khó.

Chia sẻ trang này