1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹn đi chơi đc rồi, tiếp theo là làm sao hỡi các cao nhân ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nessie, 09/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nessie

    Nessie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác thông cảm, em văn dốt võ dát, với lại muốn trình bày cho nó có đầu có đuôi, có ngọn có ngành nên có thể hơi dài, bác nào rảnh thì đọc ko muốn đọc thì thôi, làm gì mà phải đá đểu nhau ghê rứa.
    Em tóm tắt lại như sau :
    Tình cờ quen em ý trên mạng. Lúc chat chit thì em hay trêu cô bé, với lại chọc cười nên có cảm giác cô bé cũng muốn nói chuyện với em.
    Đến tối qua đang định xem trận VN đá thì em ý online. Chat chit cả buổi tối đến tận khuya, sau đó em gạ gẫm rủ rê cô bé hôm nào đi uống nước, nhưng cô bé nhất quyết ko đi.
    Cùng thời điểm đó thì VN đang đá trận sinh tử với Malaysia, nên em bảo nếu VN thắng 1-0 thì em đồng ý đi uống nước với anh nhé.
    Rốt cục VN thắng đúng 1 quả. Nhưng em ý lại giở trò hẹn em đến tết...âm. Sau đó em giả vờ giận, ko chat chit gì nữa nên cô bé mới nhượng bộ hẹn em tuần sau thì đi.
    ......................................................................................

    Update :
    Chiều nay lại thấy em ý online. Thấy em ý lấy ảnh con rùa làm avatar, ko biết cô bé có tình ý gì ko. Vì lần nọ chat chit thì em vô tình nói ra nickname mà bạn bè hay gọi em là Long rùa.
    Vẫn như mọi hôm, cô bé mải mê chat chit với em đến tận chiều tối thì mới nhớ ra là muộn giờ đi học thêm nên em đành tiếc nuối bye bye. (Bác nào thích đọc log chat thì để em post lên chứ em ko dám tự tiện post vì các bác chửi ác quá.)

    Rút cục là em muốn hỏi các bước tiếp theo là nói gì, làm gì....để có thể cưa đổ đc em ý. Phương án các bác đưa ra càng cụ thể thì càng tốt, vì thực sự em rất là...gà
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đích thị, nhà em ý bán sách bác ợ
  2. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi: có bác nào đọc đầy đủ từ đầu đến cuối tóm tắt hộ em xem nó là cái j ợ?
  3. datalink

    datalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bác này đặt tên đúng đấy. Đúng là con cáo già gian ác thật. Em này là cáo lắm đây, trả lời tinh quái thế.
    Mà bác cũng đối đáp khéo đấy chứ. Em gà lắm ko đấu nổi thể loại này.
    Mà vụ "2 đèn led" là em đảm bảo bác mới post bên voz đây mà.
  4. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ca này rất khả quan , tự tin lên nhé
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Cháu nó mới dậy thì chú ạ. Nó để ava rùa thì có thể nó thích trêu chú chứ nó không tình ý gì đâu, khổ quá cơ. Nghiêm trọng nhất của công cuộc cưa đẽo là các bạn nam cứ nghĩ ngượi, suy đoán quá là nhiều.
    Cốt yếu thế này nhé :
    1. Nhất định phải đi chơi. Không đi chơi cấm hỏi ý kiến tư vấn.
    2. Đi chơi nhất định phải tuân thủ các quy tắc sau mà phải nói là Đ 3' 0 biết nói bao nhiêu lần rồi ấy :

    Không nên hỏi những vấn đề sau :
    - Tình yêu, tình báo, ********
    - Chiều cao cân nặng, học hành, tính cách, gia đình, quan hệ anh em bạn bè.....
    - Không bàn luận về tôn giáo chính trị, quan điểm về chồng/vợ, cuộc sống, ......
    - Không chém gió thể hiện anh thế này thế kia....

    Tốt nhất là bàn luận về những việc xẩy ra tại đấy, những người quen chung nhưng không thân, bàn luận về âm nhạc, ca sĩ, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, sành điệu, thể thao...

    Ví dụ:

    Thay vì: "Em là con đầu hả?" thì "Đợt này có mấy giải vn idol...."

    "Quan điểm của em về tình yêu, muốn làm người yêu em thì cần có những ưu điểm gì" thì "Trông thằng nhóc kia bụ bẫm đáng yêu ko,.... y hệt anh hồi bé nhé... he he"

    "Em học trường nào cấp 3... em học có vất vả không..." thì "Em có biết cái con đang diễn ở trên kia (chỉ cái ti vi) là con nào không... "

    "Em xinh quá, dễ thương như em thì chắc là có khối người theo...." thì "Vị kem ở đây phải nói cũng không đến nỗi tồi... mà giờ nó có cái món lẩu kem... ăn cứ phải gọi là, ..................." Gái: (hôm nào rảnh dẫn em đi nhé anh)
  6. Nessie

    Nessie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    @ Neubiettruoc : Bác phân tích cụ thể hoặc đưa ra cho em 1 vài ví dụ để em còn rút kinh nghiệm chứ bác nói chung chung thế bố em cũng chả luận đc
  7. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    kiểu chú nói là kiểu : anh ơi , anh cưa hộ em đi , rồi về giao nó cho em . :x
    Nếu không tự cố gắng phấn đấu , thì chẳng có kết thúc đẹp đâu :)
    Thân
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Riêng mình thì quan tâm đến gia đình nhiều hơn nên hay hỏi khéo về gia đình và trường lớp .
    Theo bác : tại sao không nên hỏi về 2 chủ đề đấy ?
  8. Nessie

    Nessie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    @ narita... : Bác nói thế cũng ko phải, em hỏi các cao nhân để từ đó chắt lọc ra những gì tinh túy nhất, để rồi tạo ra 1 lối đánh của riêng bản thân ^^
    @ neubiettruoc : Bây giờ thì em đã hiểu ^^ Hôm nay em ý cũng nói chuyện về tình yêu nhưng chả biết em ngu ngu thế nào lại nhận xét qua loa vài câu rồi thôi.
  9. tacke2008

    tacke2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là lối nói chuyện thì mỗi người thích 1 kiểu , không nên theo khuôn khổ làm gì :D , tán gái thì đôi khi 1 hành động ngờ nghệch vô tình lại ăn điểm nhiều hơn những gì bài bản quá . Chuyện chat chit thì em nói thật là gái ngon thì chẳng con nào thích tán tỉnh qua ym đâu , nc trên ym và rủ được nó đi chơi cũng là tương đối thành công rồi , bác chả nên để tâm cái đó làm gì nhiều . hj hj
  10. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật là ngày xưa em cũng có chơi trò vợ chồng với mấy con bé trong xóm....mà không có món này=))
    Nhưng mà bác nói đúng, đã không chém thì thôi, chém phải phần phật! Chủ thớt nghe theo bác NBT mà chém nhá! Nói về chủ đề *** nhưng không dung tục! Đảm bảo em nó háo hức muốn nghe!

Chia sẻ trang này