1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹn em ngày đó - Guillaume Musso

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi CuZin, 25/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã cùng chia sẻ. Truyện có một kết thúc có hậu rồi.
    Được cuzin sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 01/12/2007
  2. titosbi

    titosbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Truyện rất hay. Cám ơn bạn nhé.
  3. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn đã chia sẻ. chuyện có hậu rồi. tôi đã đọc một mạch từ tối, chỉ để xem cái kết thúc có hậu này. chúc mọi người ngủ ngon.
  4. consult_hn

    consult_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thank CuZin nhiều!
    Tặng bạn nè
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn nhiều nha, 2 bạn Cuzin và fangdi. Mình tìm ebook quyển này từ hồi mới ra mà chưa thấy. May quá có bạn post cho đọc. Cả chiều ngồi đọc say sưa....
    Thank you!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. Krimhurt04

    Krimhurt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hay không còn gì để nói
    Cám ơn các bạn đã post bài.
  7. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Hi, thik thế, có nhìu người đọc là thik rồi
  8. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    ơ, mình cũng đọc truyện này rồi, rất hay
    cứ thắc mắc mãi là nếu mà sống cứ ám ảnh bởi câu hỏi"vì sao anh bỏ rơi em?" thì liệu ko sống có dễ chịu hơn ko nhỉ
  9. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Truyện rất hay, cám ơn bạn nhiều
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa đọc hết truyện này ở thư viện.
    Nếu xét về khả năng làm người đọc cảm động, thì truyện này hay, và đã thành công.
    Nhưng mặt khác... tôi không thích câu chuyện lắm... không thích cách xử lý của nhân vật 60 tuổi.
    Tại sao?
    Nếu Ilena chết đi, cô ấy sẽ đau khổ trong vòng 5s trước khi chết, và Elliott sẽ đau khổ trong vòng 30 năm vì không có được người mình yêu.
    Khi Elliot-60 tuổi cứu sống Ilena cùng 3 điều kiện tàn nhẫn ấy, ông đã khiến Ilena đau khổ trong vòng 30 năm vì bị người yêu bỏ rơi, và bản thân ông đau khổ trong vòng 30 năm, vừa vì không có được người mình yêu, vừa vì biết mình làm cho người mình yêu đau khổ. Đồng thời làm cho Matt đau khổ vì mất đi một người bạn mà không rõ nguyên nhân, làm cho chính mình mất đi một người bạn mà không thể giải thích.
    Nếu là bạn, bạn chọn thế nào?
    Kết thúc truyện có thể coi là có hậu, nhưng là có hậu sau 30 năm.

Chia sẻ trang này