1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹn em ngày đó - Guillaume Musso

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi CuZin, 25/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    em thắc mắc là tại sao E. 30 tuổi lại không gặp ông già Campuchia?
  2. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi đặt ra là :Gặp để làm gì?
  3. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    chỉ là để lặp lại tất cả mọi thứ thôi mà!
  4. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn, truyện hay quá. Thảo nào bé T chơi hẳn dòng chữ "Hẹn em ngày đó" ở nick Escada
  5. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    vừa vote cho CuZin nóng hổi rồi. Thanks bạn nhiều!
  6. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Giải quyết dễ òm à!
    Truyện này có một giả định ngầm rất quan trọng: trừ những gì do Elliot 30 tuổi biết được về tương lai mà tiến hành thay đổi đi (cứu Ilena, bỏ thuốc lá...) còn lại mọi việc khác vẫn diễn ra y như cũ.
    Vậy thì việc gì phải bỏ Ilena? Cứ lấy nhau, sinh ra vài cô cậu, đằng nào 10 năm sau Elliot cũng có chuyến công tác sang Ý, rồi gặp cô người Ý đó... Cứ chấp nhận số phận đi, cô í cũng xinh mà... một năm sau bê về bé Angie, chắc Ilena cũng không đến nỗi nổi khùng mà bỏ nhau đâu nhỉ. Còn nếu sợ, muốn cho chắc chắn hơn, thì chấp nhận 10 năm chờ đợi, sau khi có Angie rồi thì mang bé đến nhà Ilena mà thú nhận tất cả sự thật, giảng hoà với Matt... Ilena sau 30 năm còn đợi được thì 10 năm có là gì? Chẳng lẽ Elliot sợ cô nhất quyết không tin nên phải đợi chết rồi mới dám nói? Nếu Elliot can đảm thêm một tí thì Angie lại chẳng có thêm một người mẹ, mấy đứa em nữa, sướng quá í chứ...
    Mà tại sao lại phải để Matt dùng viên thuốc cuối cùng chạy về cảnh báo Elliot nhỉ? Mình cứ nghĩ ông già Elliot phải nói cái đó từ lâu rồi cơ.
  7. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay quá
    Cảm ơn bạn chủ topic nhé
  8. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thích lắm, cảm ơn các bạn đã thích truyện tớ thích
  9. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Tới hôm nay tớ mới đọc hết truyện đấy , bận quá mà.
    Nhưng mà hay thật đấy.
    Lối viết truyện giống y Marc Levy
    Cảm ơn bạn Kuzin
    Vote cho bạn 5* nè
  10. proud_wolfly

    proud_wolfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn!
    Mình chưa đọc nhưng mới xem qua tiêu đề đã thích rồi.
    "Seras-tu là ?"

Chia sẻ trang này