1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹn em ngày đó - Guillaume Musso

Chủ đề trong 'Văn học' bởi phuthuyh3, 26/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuthuyh3

    phuthuyh3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hẹn em ngày đó - Guillaume Musso

    Tương Lai và Quá Khứ ....
    !"GUILLAUME MUSSO"
  2. phuthuyh3

    phuthuyh3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Elliott - một Bác sĩ có tài và có tâm. Trong suốt cuộc đời ông là những chuyến đi cứu trợ nhân đạo cho các Bệnh nhân theo chương trình của Hội chữ thập đỏ.
    Tình hình chính trị, những khó khăn của thời đại ông đang sống những năm 70, kô ngăn cản bước chân ông đi. Ông có thể là người Đàn ông mơ ước của những cô gái trẻ đẹp, hấp dẫn họ....song cả cuộc đời ông chỉ có một một người phụ nữ tên là ilena và cô con gái.
    Và không may mắn, người ông yêu thương nhất bỏ lại ông đã cách hiện tại 30 năm - Khi ở tuổi 60 lẽ ra ông fải Đề huề và gia đình và danh vọng.
    Trong một chuyến cứu trợ trên đất nước Campuchia, ông đã kô ngần ngại từ bỏ các ca phẫu thuật, và hội thảo ở San Francisco khi bắt gặp ánh mắt một e bé bị sứt môi. Ông hiểu những rủi ro trên khuôn mắt của đứa bé sẽ cướp đi cả cuộc đời đứa bé hoà nhập với thế giới bình thường, và cũng cướp đi luôn khả năng được nhận làm con nuôi ở những gia đình khác. Ánh mắt đứa bé đó đã khiến ông ở lại, bất chấp sự nguy hiểm của thiên tai lũ lụt đe doạ mạng sống.
    Ông đã cứu cuộc đời đứa bé, và từ đó ông được Ban thưởng một điều ước, một may mắn mà đối với Ông là ý nghĩa nhất.
    Ông cũng kô còn sống được bao lâu nữa, khi căn bệnh ung thư đã đến giai đoạn cuối do việc Hút thuốc lá triền miên theo những chuyến đi Cứu trợ của ông. Ông muốn gặp lại người phụ nữ Yêu Thương của ông. Người phụ nữ đã bỏ rời Ông cách đây 30 năm. Với 10 viên thuốc, sẽ là 10 cuộc gặp gỡ trở về Quá Khứ cách đây tròn đúng 30 năm....Mọi việc đã diễn ra mang cả hiện tại trở về quá khứ như một cỗ máy thời gian vậy.....
    Có lẽ nhờ có điều ước này đã làm thay đổi Cuộc Sống, quan điểm sống của một người đàn ông Tương Đối bảo vệ chính kiến của mình, và cả những điều "tối" về tuổi thơ của ông khi Ông ở tuổi 30....
    Hai bản sao gặp nhau cách hiện tại đúng 30 năm.
    Ở tuổi 30 Elliott không hề mong muốn mình sẽ có một đứa con, thậm chí còn rất sợ điều đó, mặc dù ông vô vàn yêu quý những đứa bé, chăm sóc bọn trẻ là những bệnh nhân của ông. Nhưng khi ông ở tuổi 60 ông đã có một cô con gái - là cả cuộc sống của ông,....
  3. scooby_doo

    scooby_doo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào biết sách này bán ở đâu không chỉ cho em với?
  4. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ, mơnh vỏằôa mua quyỏằfn này ỏằY Nguyỏằ.n Xư xong.
    Không ngỏằ nỏằTi dung có vỏằ hay vỏưy. Sỏẵ cỏằ' gỏng 'ỏằc sỏằ>m.
    Thanks bỏĂn phạ thỏằĐy nhâ
    ===========
    Này em hỏằĂi, con 'ặỏằng em 'i 'ó, con 'ặỏằng em theo 'ó 'úng 'ỏƠy em ặĂi ...
  5. phuthuyh3

    phuthuyh3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ------------
    Ông mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế, uống 1 viên thuốc và trở về quá khứ. Chìm sâu vào giấc ngủ, Ông đã có mặt gặp gỡ cậu thanh niên là Ông cách đây 30 năm. Tròn trĩnh 30 năm. Ngạc nghiên và mâu thuẫn bởi sự diệu kì của khoảng cách chân thật. Rõ là kô fải là mơ. Ở cái sân bay khỉ gió này, nơi, người yêu dấu đã đề nghị với Ông : Cô muốn có một đứa con, hoàn toàn nghiêm túc. Chàng thanh niên trẻ, ngạc nhiên, chúng ta làm điều đó giữa cái sân bay này ư....? Thật là ngạc nhiên ...nhưng với cô gái, thì là hoàn toàn nghiêm túc, sau gần 10 năm họ yêu nhau thì việc có một e bé để gắn kết chứng tỏ tình yêu của họ là đương nhiên. Nhưng anh kô muốn. Anh thực sự chưa bao h muốn có một đứa bé, dù anh yêu cô vô bờ vô bến....kô thể có một phụ nữ nào thay thế được.
    Tiếng loa sân bay vang lên, mời Ông ....lên chuyến bay gấp....và rồi ông vội vã leo lên cái máy bay đó. Bỏ lại nàng với lời đề nghị phía sau.
    Ông già 60 gặp chàng trai 30, và rồi biến mất sau 20'''' gặp gỡ. Mỗi chuyến đi chỉ vẻn vẹn có chừng ấy mà thôi. Từ một người làm nghiên cứu khoa học, ông kô hề tin vào thứ thuốc đó...
    Tin làm sao được. Có lẽ do tuổi già, bệnh tật, và sự cô đơn được chắp nối bằng những lần cặp kè chớp nhoáng vài ngày, hoặc 1 tuần....đã làm ông bị chứng Mộng tưởng. Có lẽ vậy....
    Ông có tiếp tục chuyến đi thứ 2 kô?
    Được phuthuyh3 sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 03/10/2007

Chia sẻ trang này