1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹn em ... ngày đó!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dianmean, 14/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Em...là một anh?
    Có một quyển khá hay, bạn đọc thử xem. Đó là một quyển tự sự, tên là" Bóng".
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Em...là một anh?
    Có một quyển khá hay, bạn đọc thử xem. Đó là một quyển tự sự, tên là" Bóng".
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Em...là một anh?
    Có một quyển khá hay, bạn đọc thử xem. Đó là một quyển tự sự, tên là" Bóng".
  4. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    chị ơi, em ở đây đúng là một anh nhưng chỉ đơn giản là anh ý xuất hiện trên đời sau chị ý thui
  5. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    chị ơi, em ở đây đúng là một anh nhưng chỉ đơn giản là anh ý xuất hiện trên đời sau chị ý thui
  6. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    chị ơi, em ở đây đúng là một anh nhưng chỉ đơn giản là anh ý xuất hiện trên đời sau chị ý thui
  7. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    chị ơi, em ở đây đúng là một anh nhưng chỉ đơn giản là anh ý xuất hiện trên đời sau chị ý thui
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Eo ơi, bị nhầm.
    Tại vì trong đầu vẫn khó chấp nhận chuyện chị...yêu em.
  9. dauden03

    dauden03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Doc bai cua Dianmean ma tuong viet cho minh.
  10. dianmean

    dianmean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn những chia sẻ của các bạn!
    Tôi từng đọc hay nghe ở đâu đó câu nói như thế này: Người ta thường đụng phải định mệnh của mình trên đường né tránh nó!
    Quả thật, trên đời không gì khó lường trước bằng cảm xúc!
    Trước đây, tôi cũng rất dị ứng với chuyện yêu một người kém tuổi, ngay cả lúc này, tôi vẫn xác định chồng tôi sau này phải là một người hơn tuổi tôi ?" thế nhưng, cuộc đời là vậy, tôi đã và đang yêu một người kém tuổi!
    Tôi tin rằng, mỗi người sinh ra đều được mặc định sẵn một vị trí nhất định với một người nào đó, và nếu cứ cố đứng sai vị trí - bạn sẽ phải chịu đau khổ! Thật buồn khi hơn lúc nào hết, tôi cảm nhận rõ ràng rằng, em luôn coi tôi là một người chị! Và tôi đủ tỉnh táo để tự hài lòng với vị trí của một người chị - nhưng giá như em biết, có một điều làm người ta còn đau khổ hơn, đó là việc phải giấu đi tình cảm thật của mình!

Chia sẻ trang này