1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹn em ... ngày đó!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dianmean, 14/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dauden03

    dauden03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Được dauden03 sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 16/06/2010
  2. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    em có mấy bà chị đều yêu người kém tuổi, nhưng may mắn hơn chị chủ top là giờ đã kết hôn roài, đến jo` thì vẫn hp .
    nhưng em nghĩ là chị nên nói ra sẽ dễ dàng hơn cho chính mình, nếu ko đc thì cũng là một cơ hội cho mình để mình thoát ra.
  3. dianmean

    dianmean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Dear em!
    Hôm nay chat với em không nhiều, cũng phải tập làm quen dần, phải học cách đối diện phải không em?
    Kể từ ngày gặp em, một ngày đối với tôi là thức dậy - đi làm - bật máy tính -, khởi động yahoo và tìm xem nick của em có sáng không, sau đó chờ đợi một cửa sổ chat hiện trên màn hình với cái avatar quen thuộc! Trò chuyện với em mỗi ngày đã trở thành một thói quen như thói quen uống cà phê mỗi sáng của tôi vậy! Thế đấy, sự lệ thuộc vào một thói quen đôi lúc đẩy người ta đến những hoàn cảnh thật trớ trêu!
    Tôi quen với những câu chuyện em kể, quen là người lắng nghe những tâm sự của em, quen với việc nhìn em chạy theo những người con gái mà tôi biết, sẽ chẳng phù hợp với em và quen với việc động viên em khi em thất bại! Tôi đã hoàn thành trọn vẹn vai trò của một người chị - với em - và tôi sợ rằng nếu như em biết được tình cảm thật của tôi thì những gì đang tốt đẹp giữa tôi và em sẽ không còn nữa!
    Cuộc sống là dòng chảy, dù không muốn nó vẫn cứ chảy và đưa mình đối diện với những ngày tháng đó! Không thể tránh được, thôi thì hãy cứ để nó đưa đi, và sẽ đối diện!
    To dauden và trangbac: cảm ơn những chia sẻ của các bạn thật nhiều!
    Được dianmean sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 15/06/2010
  4. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Yêu người kém tuổi không phải là tội lỗi, cũng ko phải là điều đáng xấu hổ. Nhưng, bạn có bao giờ nghĩ rằng tình cảm hiện tại của bạn chỉ đơn giản là một cơn "say nắng"? Bạn có thấy quan điểm sống của bạn và em ấy hợp nhau? Liệu đến được với nhau thì bạn có hoàn toàn vui vẻ và hạnh phúc?
    Đôi khi, tình cảm của bạn được nhân lên là vì trong đầu bạn mặc định sẵn tư tưởng là "hai người rất khó để đến được với nhau". Bạn hãy thả lỏng cảm xúc, tìm cách để em ấy hiểu tình cảm của bạn xem sao. "Được ăn cả, ngã về không", dù kết quả có thế nào bạn cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn; chứ bạn cứ ngồi nhìn và nghĩ ngợi như thế này đến bao giờ nữa?
    P/s: Mới đầu mình cũng giống như Kẻ chiến bại, nghĩ bạn là... Bóng, hihi
  5. dianmean

    dianmean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vankhoa vì những chia sẻ!
    Tôi đã đủ trưởng thành và đủ kinh nghiệm để hiểu được tình cảm của mình là như thế nào!
    Khoảng cách tuổi tác giữa tôi và cậu ấy cũng không phải là cản trở, bởi tôi cũng chỉ hơn cậu ấy 2 tuổi ?" và cũng không vấp phải sự ngăn cản nào từ hai bên gia đình! Tôi và cậu ấy cũng hoàn toàn đồng điệu trong nhiều suy nghĩ!Mỗi khi ở gần cậu ấy, tôi đều thấy rất vui ?" và tôi biết, cậu ấy cũng vậy!
    Nhưng tôi và cậu ấy lại đi trên hai con đường khác nhau và song song ?" sẽ chẳng bao giờ gặp nhau tại một điểm! Cái sự hơn tuổi bây giờ mới phát huy mặt trái của nó! Cậu ấy còn trẻ, còn nhiều hoài bão, còn cả một chặng đường dài trước mắt với rất nhiều dự định!Còn tôi - an phận hơn!
    Đích đến trước mắt của tôi là một tổ ấm ?" mà tôi biết rằng, cánh chim kia lại đang và còn muốn bay xa!
    Mà tôi lại không đủ sức - và cũng không muốn níu giữ cánh chim ấy lại!
    Được dianmean sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 16/06/2010
  6. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    .
  7. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Kém có 2 tuổi chứ nhiều đâu chị. Mà chị cũng chỉ đến 28 thôi chứ mấy, vì con trai 26 hãy còn muốn bay, chứ 29 là đã hết muốn bay từ đời nào rồi. Chị mơ về một tổ ấm, nhưng bạn kia vẫn trẻ con quá nhỉ. Nếu không trẻ con, thì dã không kể chuyện tán gái cho phụ nữ rồi.
    Chị nói về điều đã nghe: Người ta thường đụng phải định mệnh của mình trên đường né tránh nó!. Nhưng trong thế giới, có đến 1/10 số người gặp định mệnh không? Và định mệnh thì không thoát được, có ai nói định mệnh là phải trớ trêu đâu? Nếu biết là định mệnh, thì chẳng ai tránh. Và vì không ai tránh, nên sao àm gặp. Câu này, sai bét xà be ra.
    Ủng hộ đối đầu, bằng bất cứ kiểu gì.
  8. dianmean

    dianmean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Dear em!
    Một tuần sắp trôi qua! Công việc bận rộn khiến chị tìm được một lý do hợp lý để gác em lại một bên!
    Và một ngày cuối tuần lại sắp đến!
    Em chưa bao giờ hẹn gặp chị vào thứ 7, nếu có - thì cũng là cuộc điện thoại gọi để gặp chị vì em vừa bị một cô bé nào đó bỏ rơi.
    Ngày mai chị về quê, hẳn em sẽ hỏi chị có cần ra đón, và em lại hồn nhiên nhấn phím OK khi chị nói: Không cần đâu!
    Em đi công tác, hào hứng hỏi chị thích gì, sốt sắng về món quà sẽ mua tặng chị và lại hồn nhiên: Em quên mất!
    Chị không giận hờn, không trách cứ và không buồn! Chị đã quen nhường nhịn, quen quan tâm đến em mà không đòi hỏi ở em điều ngược lại!
    Tại sao chị không nói với em ư? Bởi vì nếu em yêu chị, em sẽ ở bên chị vào mỗi tối thứ 7 kia, sẽ vẫn đứng ở bến xe đợi chị dù chị nói là không cần, sẽ không bao giờ quên món quà dành cho chị, sẽ đi lùng sục cho bằng được món quà đó, sẽ hạnh phúc khi nghĩ đến việc chị sẽ vui như thế nào khi nhận được món quà đó của em.
    Em không như thế - chỉ đơn giản bởi vì em không yêu chị!
    Và đó cũng là lý do để chị đã và sẽ im lặng!
    To rollingstar: Mình đã từng đối đầu và thất bại, nên bây giờ mình thực sự e ngại! Mình muốn tình yêu tiếp theo của mình sẽ có một kết thúc có hậu, nên mình không cho phép mình mạo hiểm!
  9. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng rồi. Con trai ở tuổi 26, 27, họ chưa muốn lập gia đình đâu. Họ vẫn thích bay nhảy, thích phiêu lưu và thích chinh phục. Họ vẫn muốn đầu tư cho sự nghiệp nhiều hơn. Lỗi chẳng phải ở họ, chỉ đơn giản vì con trai là như thế, họ khác với con gái nhiều lắm. Con gái ở tuổi ấy thì đã rất mong muốn có một cái gì đó bình yên, vững chãi rồi. Nhưng, con trai chỉ thực sự mong muốn một tổ ấm khi đã thực sự ổn định và chín chắn trong sự nghiệp và tuổi tác thôi.
    Mình ủng hộ sự im lặng của bạn. Bạn cũng không còn quá trẻ để có thể phiêu lưu với một câu chuyện mà ko biết kết thúc có tốt đẹp hay không? Nhưng, nếu thế, thì bạn cần mở lòng với những người khác, nhé!
  10. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0

    2 tuổi không phải là 1 khoảng cách xa vời. Nhưng dường như dianmean đang cầm 1 đầu dây của trái bong bóng trên trời và mộng mơ chăng ?

Chia sẻ trang này