1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹn em ... ngày đó!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dianmean, 14/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nên từ bỏ dù lòng đau
  2. dianmean

    dianmean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Gần một tháng trời mới được trở lại topic!
    Những chia sẻ của mọi người khiến tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tâm sự trên diễn đàn quả là một điều thú vị, nó như một góc trời riêng mà ở đó, tôi được thỏa sức tỏ bày những nỗi niềm của mình mà không sợ ai đó phát hiện.Tôi vốn không phải là người dễ tìm kiếm được sự chia sẻ từ người khác, tôi luôn giữ những suy nghĩ của mình trong lòng, phần vì tính tôi vốn như vậy, phần vì, thật khó tìm được người thật sự hiểu mình!Lắng nghe những chia sẻ của những người không quen biết như thế này cũng là một cách thật dễ chịu!
    Tôi chấp nhận chuyện tình cảm của tôi với em theo một cách thoải mái nhất có thể. Có bạn đã đoán đúng, tôi đã 27 tuổi ?" không hẳn là quá nhiều nhưng cũng đủ để khiến tôi không dám mạo hiểm. Còn em, so với những người bằng tuổi khác, em chững chạc và người lớn hơn, nhưng với tôi, em vẫn là người đi sau.
    Tôi nghĩ rằng, phụ nữ sinh ra trên đời đã bị gọi là em, thì trong cuộc sống, nên chọn người ?ohơn? mình để được mãi là người ?oem? cho người đàn ông xưng ?oanh? kia che chở. Còn trong câu chuyện của tôi, tôi là người che chở cho em nhiều hơn là ngược lại. Dù có lúc, em gồng mình lên thể hiện vai trò của người đàn ông với tôi, nhưng chẳng được bao lâu, em lại trở về vị trí của một người đi sau. Biết làm sao được, đôi lúc tôi vừa buồn cười, vừa nao nao buồn khi thấy em đang thao thao bất tuyệt về con đường em đi, về những nghĩ suy hiện tại mà tôi biết rằng, cách đây một thời gian, tôi cũng từng y như vậy.
    Cũng như mọi người đã nói, tôi vẫn mở cửa trái tim mình để chờ đợi những cơ hội khác Nhưng tôi rất khó rung động. Gặp một người đàn ông mới, tôi không có thiện cảm, thế là tôi phòng thủ, tôi không muốn tiếp tục dù chỉ là nói chuyện xã giao, tôi thấy ngột ngạt và những lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến em mà thôi. Chỉ một vài câu nói, em đã khiến tôi cười và quên đi hết mọi ưu phiền. Không phải lúc nào em cũng đưa ra những giải pháp cho những bế tắc tôi gặp phải, nhưng chỉ cần chia sẻ cùng em, tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn và tự biết cách giải quyết mọi vấn đề!
    Khi thấy một số bạn đọc tâm sự của tôi và nghĩ tôi là bóng, tôi đã bật cười, nhưng chắc các bạn cũng hiểu, đó là lý do vì sao tôi không đến với em được. So với em, tôi già dặn quá. Trong một cỗ máy, một khi 2 chi tiết quan trọng nhất mà đã vênh nhau thì dù có cố gia cố, cột chặt nó lại để vận hành thì chắc chắn cũng không thể trơn tru cho được!
  3. NhonMaKoKhon

    NhonMaKoKhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Giá như những điều đó dễ dàng qua đi nhỉ
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Khi mới gặp đã không có thiện cảm, thì khó lòng có thể tạo nên tình cảm được, nên chuyện bạn phòng thủ và không hào hứng là chuyện quá bình thường. Về quan điểm của bạn, về nhiều thứ, thì chắc bạn cũng chỉ giống KCB mấy năm trước là cùng.
    Lúc này bạn cần một nụ cười, và em mang đến cho bạn điều đó. Bạn cần chia sẻ, và có ngưòi chia sẻ với bạn.Nhưng" nhưng chỉ cần chia sẻ cùng em, tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn và tự biết cách giải quyết mọi vấn đề!", thì không nên chút nào, vì vô tình, bạn đã tự tạo cho mình một sự phụ thuộc về mặt tinh thần.
    Không nghĩ bạn không đến với em được. Mà là em không đến với bạn. Em không yêu bạn. Điều này bạn thừa hiểu. Dù có vênh, chênh, kênh, với lệch thế nào, thì có tình yêu, cũng còn có hy vọng khắc phục. Chứ không có, chả có gì để hy vọng hết. Nhung, hình như bạn cũng chẳng hy vọng gì, bạn chỉ cần cậu ấy ở bên bạn, chia sẻ với bạn, cho bạn sức mạnh. Ok, vậy thì hãy cám ơn cậu ấy vì điều đó. Nhưng rồi đến một ngày, khi cậu ấy không còn ở bên nữa, bạn sẽ thế nào?
    Cậu ấy mang cho bạn niềm vui, bạn cần. Tự bạn làm cho bạn đau buồn, bạn chịu.Về cá nhân, không thích những gì không có tương lai. Kể cả nếu tương lai mịt mù, thì ít nhất phải có một tình cảm xứng đáng. Giờ thì rõ ràng chẳng khuyên được gì, vì bạn chấp nhận hết.
    Con người, ai cũng mong muốn vui vẻ. Nhưng làm được, không phải dễ. Chắc mọi thứ, chỉ do cái đầu thôi. Vui vẻ...- trái tim không biết làm điều đó.
  5. dianmean

    dianmean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    KCB nói đúng tâm trạng của tôi quá!
    Tôi cũng chẳng biết ra sao nữa, hiện tại cứ để kệ cho mọi thứ trôi đâu thì trôi, nhiều lúc cũng ước em có người yêu phắt đi để tôi có thể dứt khoát hơn trong lựa chọn của mình.
    Tôi cũng nghĩ rằng, một khi đã có tình yêu thì người ta sẽ vượt qua tất cả. Những rào cản giữa tôi và em cũng không có gì lớn lao, chỉ có một điều duy nhất thôi, là em không yêu tôi, thế nên tôi im lặng.
    Tôi biết rồi cũng sẽ đến ngày câu chuyện này phải kết thúc. Kết thúc có hậu thì ai chẳng muốn phải không, nhưng nếu tất cả mọi thứ đều dễ dàng như vậy thì đã không là cuộc sống ?

Chia sẻ trang này