1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹn gái mới quen đi chơi buổi đầu tiên, nên đi 1 xe hay mỗi người 1 ngựa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nobita1310, 16/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    cứ hỏi gái xem ý gái thế nào? nếu thích thì mỗi người 1 xe,còn gái muốn đi 1 thì ok qua chở em đi,lúc đưa gái về rồi mua hoa tặng cho gái,chứ tặng sớm gái ngại ko biết nói gì trong lúc cafe trò chuyện mất vui.
  2. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin hỏi khéo một chút, với em thì một hay hai xe chẳng quan trọng!
  3. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    1 xe thôi. Spam
  4. primero

    primero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích cái kiểu mỗi người một con xe đạp thể thao, chạy song song lãng mạn phải biết
    Thế nên giờ vẫn chưa thích mua xe máy. Hà hà
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Mới chỉ là buổi hẹn hò thôi mà nên theo chị không phải cường điệu và quan trọng lên làm gì cả cho phức tạp .
    Dĩ nhiên vấn đề đầu tiên là :
    Chỉn chu ăn mặc ,
    Đến đúng giờ
    Mỗi người - một ngựa .
    Không hút thuốc hoặc có cử chỉ khiếm nhã liếc cáo khác xinh chẳng hạn
    Nhường cho cáo chỗ ngồi tốt trong quán , trong nhà hàng có tầm nhìn rộng quan sát hơn mình .


    Tuy mỗi người một ngưạ nhưng buộc lòng nên tiễn cáo về nhà và về đến tận cửa nhà , đừng có thái độ tiễn nửa đường ...

    Ví dụ :
    Nhà cáo ở trong ngõ, tiễn đến đầu ngõ rồi mình quay xe về luôn vì ngại vào bất chợt , sau này khi yêu nhau có thể đưa đến đó nếu có việc vội phải đi ngay và có thể con trai ít người để ý vấn đề này vì vô tâm .
    Nhưng các cáo sẽ cực kỳ nhạy cảm và sẽ có suy nghĩ hơi lăn tăn một chút .
    ...Ngày trước kỷ niệm về một anh chàng hơi vô tâm người yêu của cô bạn chị mà chị nổi viết tặng nó bài thơ an ủi , một bài thơ ...viết vội ..trong đó cũng nói về tính vô tâm của anh chàng này ..sau khi nghe nó tâm sự .

    Giá như
    Linhkhue
    Giá như trong khói thuốc của anh
    Là nỗi nhớ em, anh thả vào cuộc đời
    Giá như nỗi buồn nào cũng như cơn mưa
    Đến rồi đi để lại ngày nắng đẹp
    Giá như ngày đó anh đừng thất hẹn
    Em vẫn tự huyễn hoặc mình anh chỉ lỡ bận mà thôi
    Giá như trong vạn lời nói của anh
    Có một lời yêu em cho dù anh giả dối .
    Giá như em là con trai và anh là con gái.
    Em sẽ vuốt tóc anh mỗi khi chiều lộng gió.
    Em sẽ đưa anh về mà không vội vã quay lưng.
    Em sẽ lau khô giọt lệ anh bằng nụ hôn em cháy bỏng.
    Sẽ gần bên anh , để được yêu anh.
    Thế nên tiễn về nhà , đợi cáo vài phút mở cửa vào nhà , mình đi về nhé
    Nói tóm lại phụ nữ là khá nhạy cảm và cũng khá phức tạp , buổi hẹn đầu người đàn ông không nên quá coi trọng nó sẽ khiến hai bên cảm thấy không được tự nhiên câu chuyện không thoải mái và người đàn ông cũng không nên quá vô tâm
    Nếu không người con gái sẽ có ý nghĩ rằng mình không được tôn trọng .

    Chúc may mắn , thành công trong buổi hẹn đầu tiên là chú đã đi được 1/2 quãng đường rồi đấy, vấn đề của chú là buổi hẹn tiếp theo và 3 nụ hôn còn lại

  6. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    hoa cầm vướng lắm, tặng khi ở trước cửa nhà để gái đem vào nhà cất thì được.
    Tặng ô mai như bác gì đó nói đi,
  7. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    anh đã chọn 1 bông hoa đẹp nhất để tặng em nhưng dường như tối nay vẻ đẹp của nó không dc rạng ngời bằng em.
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Theo lịch sự thì mình nghĩ là vẫn nên đề nghị đến đón.
    Nếu em nó ok thì cứ thế tiến hành. Còn nếu em nó đề nghị "hay là gặp nhau ở ABCD j đó lúc mấy giờ" hoặc nói hẳn đi riêng thì cũng ko nên quá cứng nhắc việc dứt khoát phải đi chung 1 xe. Làm căng mấy vụ "ai rủ" - "đi đâu" - "đi như thế nào" ko chừng em í cho bể luôn, ko có gặp gỡ j hết thì toi :)) Đừng quan trọng hay nghĩ đi 2 xe nghĩa là em nó ko muốn thân, kệ đi. Cuối buổi nếu có vẻ 2 ng` cũng khoái nhau thì bỏ nhỏ là lần sau để anh qua rước nhé >:)
    Vụ quà với hoa mình thấy ko cần thiết lắm, trừ phi là nhân dịp j đó. Nhưng nếu giả dụ 2 ng` cùng đến nơi nào đó có vài thứ nhỏ xinh thì zai nên thủ 1 thứ để trước khi về nhà thì tặng. Nhỏ thôi, như cái kẹp tóc hay ghim cài áo, kẹp giấy... linh tinh chẳng hạn, đảm bảo... chết liền :">
    Quan trọng là cấm được đến muộn, dù chỉ vài phút so với giờ hẹn >.<
    Được honeyNclover sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 17/03/2009
  9. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Thx mọi người nhiều, vậy chốt lại là không có hoa hoét gì cả, còn cái khoản 2 xe hay 1 xe thì còn tuỳ vào gái.
    Em hỏi thêm là nếu mà rủ đi thì đi đâu? nước nôi cà fê cà pháo, hay ăn uống linh tinh, hay ra công viên ngồi ghế đá tâm sự ăn bim bim?
    Và nếu đi thì nên đi buổi nào? CHiều hay tối ?
  10. hybridduck

    hybridduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên thì rủ đi uống nước thôi ạ . chọn một quán có không gian đẹp. Chứ đi ăn thì bất tiện lắm. mới quen nhau không được tự nhiên lắm trong khoản ăn uống đâu . Ra công viên thì chán hẳn!

Chia sẻ trang này