1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹn gái mới quen đi chơi buổi đầu tiên, nên đi 1 xe hay mỗi người 1 ngựa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nobita1310, 16/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sosexygirl

    sosexygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nên đi buổi tối và về trước 11h.
  2. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Nên đi 1 xe.
    Nếu không ngại, có thể vào tận nhà Gái chào bố mẹ Gái. Xin phép cho Cháu đưa em X đi XXX, khoảng YYY giờ thì về.
    Khi ra xe: Dùng tay gạt cái để chân xuống cho Gái ( trước khi đến nhà Gái nhớ gạt lên ); Hơi nghiêng xe để Gái có thể lên xe một cách dễ dàng hơn; Nếu Gái mặc váy, đưa ra đề nghị treo túi lên đằng trước ( cái này khá quan trọng)...
    Chỗ đi ăn, đi chơi: Nên chủ động. Không quan tâm quá nhiều đến ý kiến của Gái. Nên có thái độ cởi mở, gần gũi với nhân viên phục vụ. Biết nói cám ơn với họ. Khi gọi món, để ******* trước, mình đưa ra gợi ý về món ăn. Nhớ boa cho phục vụ khi trả tiền ( ít thôi, 10k tiền lẻ chẳng hạn).
    Đưa Gái về: Đưa vào tận cửa nhà. Có thể vào chào bố mẹ Gái, nếu muộn quá thì thôi, nhắn lời chào qua Gái cũng được. Nếu nhà Gái ở trong ngõ, và đã khuya, có thể tắt máy từ xa và đưa ra lời đề nghị 2 đứa đi bộ vào nhà để tránh ảnh hưởng đến hàng xóm. ( Cái này cũng hay. Tạo cơ hội nói chuyện lãng mạn). Chờ Gái vào nhà, khóa cửa xong thì mới quay về.
    Ra mua một bó hoa. Quay lại gọi Gái ra tặng "Đi chơi với em anh rất vui. Hy vọng em cũng cảm thấy thế".
    Khi về đến nhà. Nhắn tin "Anh về đến nhà rồi. Cám ơn em vì buổi tối đi chơi hôm nay. Chúc em ngủ ngon."
    The end.

  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện của tớ ngày xưa với một anh chàng cũng tiến triển tốt đẹp như thế này ..chỉ có điều .
    Lúc cuối cùng về nhà , tớ gọi điện cho anh ý khoảng 20 phút sau ..
    Với mục đích quan tâm vì mình cũng phải đáp lễ sự quan tâm của người ta và theo thói quen với những cô bạn gái .
    Mục đích ...anh đã về nhà an toàn chưa
    Cuối cùng sau lần hẹn thứ hai tớ phát hiện ra anh ấy bộc lộ tính gen tuông khi tớ chót mỉm cười với chú phục vụ bàn .
    Annh ấy nói là :
    Em đến quán này quen lắm rồi nhỉ , đến nỗi phục vụ bàn cũng nhớ mặt em , thực lòng là quán đó với tớ cũng quen ...
    Anh là người đàn ông thứ bao nhiêu hẹn hò với em ở quán này
    Thế là tớ cắt ..sau buổi hẹn hò thứ hai.
    Về sau tớ nghe được thông tin từ bạn bè rằng anh ấy nói rằng anh ấy ...chán tớ vì tớ quá khéo và đỗi xử với ai cũng như ai ngay từ lần đầu tiên đi chơi , việc tớ gọi điện hỏi anh ấy đã về nhà an toàn chưa mang lại cho anh ấy cảm giác như thế
  4. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    LK đã hành động đúng.
    Mọi người cứ bảo là đi một xe, rồi đến nhà gái, thậm chí xin phép bố mẹ bạn .... Điều này hầu như không tưởng. Nếu chỉ mới quen nhau, hẹn hò nhau ... nhiều khi còn chưa biết nhà thì lấy đâu ra cơ hội mà gặp bố mẹ bạn để xin phép.
    Việc gặp bố mẹ bạn .... chỉ áp dụng với những ca mà đi lên từ tình bạn.
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Àh một câu chuyện của ngày xưa thôi mà anh ...
    Nhưng cũng là một kinh nghiệm của ngày hôm nay em muốn nói lại với các Gà .
    Thông thường các Gà hẹn được Cáo thành công sau buổi hẹn đầu tiên và hẹn được buổi hẹn tiếp theo ..đã có suy nghĩ cáo là của mình ..đã có suy nghĩ chắc thắng và có ý muốn chủ quyền .
    Vấn đề có hẹn được cáo và thành công ở buổi hẹn đầu tiên vẫn chưa có ý nghĩa gì cả trong việc chiếm được tình cảm thực sự của cáo .
    Mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm tra và soi xét ngắm nghía lẫn nhau ..
    Vấn đề là ở những buổi hẹn tiếp theo và 3 nụ hôn còn lại ...thì người con gái đó mới thuộc về mình
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Là con gái em nói là đi 2 xe và mua 1 bông hồng, lần đầu gặp mà còn chưa chắc đã biết mặt nhau chẳng lẽ như thế leo lên xe ngồi nói thật tớ cũng chẳng thấy thoả mái lắm.
    Còn nếu mặc váy thì fải ngồi gần và tay lúc nào cũng phòng bị để ôm nhỡ đường có vấn đề hoặc bác zai phanh gấp.
    Còn vấn đề cho biết nhà thì ít lắm vì chưa biết anh ta là người như thế nào cho biết nhà rồi vào nhà chào bố mẹ, xin phép đưa đi chơi như bạn nào nói tớ thấy điều đó là không tưởng.
    Lúc về đưa về nhà cho đúng phép lịch sự và ga lăng.
  7. phu_doi4

    phu_doi4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Cái này học được
  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    1 -2 xe ko quan trọng cho lần đầu tiên lắm .
    Nhưng rất ấn tượng với zai nào trc khi hẹn hỏi mình 1 câu :" Em có muốn anh đón em ko " .
    Với lại , cực là ghét cái kiểu lần đầu tiên hẹn , zai chả chuẩn bị cái gì . Đến đón mình mới hỏi :" thế em thích đi đâu " --> chả nhẽ bảo em thích ở nhà
    Thế thôi , chả có ý kiến j thêm

  9. otchua

    otchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng: câu đó ko tế nhị bằng câu: "Anh sẽ đón em nhé!", vì nếu hỏi "Em có muốn anh đón em ko" thì gái sẽ ngại trả lời là "Có" hơn là trai nói luôn là sẽ đón, thì gái trả lời "vâng" sẽ dễ dàng hơn.
    Lại nhớ đến ngày xưa, có 1 anh mời mình đi uống nước ở Highland, đang uống thì anh ý hỏi: "Em có muốn ăn gì nữa ko" . Hỏi như thế bố ai dám bảo "có"
  10. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Nên là: (1)Khoảng YYY giờ anh qua đón em được không?
    (2) Đi chơi thì nên chủ động gọi đồ. Ý kiến của Gái chỉ mang tính tham khảo. Tỉ như: Anh gọi món cháo lưỡi 2 anh em ăn nhé.

Chia sẻ trang này