1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹn hò CHỜ - Mái đình VỌNG NGUYỆT - Vượt tuyến NHƯ NGUYỆT ??" Đò về MAI ĐÌNH ??" Lội bùn hái SEN - V

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi bufbeer, 28/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Topic này có cái tên khá ấn tượng . Chỉ những người con Kinh bắc mới có thể đặt tên như thế nhỉ ! " Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ..."
    Cũng nên chú thích thêm cho dễ hiểu : Chờ là tên thị trấn huyện Yên Phong -Bắc Ninh .Chợ Chờ hay nói gọn là Chờ .Nằm cách chợ Chờ khoảng 7-8Km có 1 ngôi nhà cổ có thể nói là đắt giá nhất VN , trị giá khoảng 120-150.000USD ( do HKTS Nhật trả giá cách đây 4-5 năm)
    Chú Chauphuc cũng chạy chuyến này à . Ờ ,rừng rú mãi cũng nhàm ,đi về các vùng quê Bắc bộ tìm hiểu văn hóa cũng có cái hay của nó.Dạo này cai rượu rồi hả?
    Loại sen trắng này khá lạ ?! Các bạn chụp ở đầm nào thế?
    [​IMG]
  2. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bạn về vùng quê Kinh Bắc thì có rất nhiều cái để nói, nhìn và viết. Sự phong phú về các làng nghề truyền thống. Bạn cũng sẽ dễ dàng bắt gặp ở bất cứ nơi đâu mô hình cây đa - bến nước - mái đình và những nét kiến trúc cổ vẫn còn lưu lại
    Góp vài bức ảnh cho toppic.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là tấm bia đá khắc bài thơ nổi tiếng còn giữ lại
    [​IMG]
    Phút thảnh thơi cuối chiều của sư thầy
    [​IMG]
    Nét đẹp của người Kinh Bắc ngày nay
    [​IMG]
  3. bufbeer

    bufbeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Những mốc vàng son qua đi, cuộc sống thanh bình ở lại. Làng Vọng Nguyệt và bến Đò sông Như Nguyệt ( tôi thích cái tên bến đò sông Như Nguyệt hơn vì dù sao cái tên này đã tạc vào lịch sử dù nó còn có tên khác : Bến Bà và còn vì nó nghe đẹp như chính cái làng và bến Sông ấy) lại về với cảnh dân dã. Cái bình yên phảng phất ngay từ nét mặt hiền hậu, dáng đi từ tốn không xô bồ chen lấn như tắc đường Hà Nội.
    [​IMG]
    Chờ đò
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xuống và xếp trật tự...
    [​IMG]
    Trên đò và back ground. Cái cảm nhận bình lặng hằn lên cả cái lững lờ của dòng sông. Dòng sông không cuồn cuộn như Đà Giang mà có chút gì tĩnh tại vốn như con người ven sông.
    Để lại làng Vọng Nguyệt sau lưng. Cố vương vấn chút gì về một làng truyền thống.
    [​IMG]
    zoom in
    [​IMG]

    Được bufbeer sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 29/06/2009
  4. bufbeer

    bufbeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra là dân miền gió Lào xứ Nghệ. Dưng thấy làng Bắc Bộ đẹp quá, không thể không phọt ra bác Du à.
    Sen Bắc Bộ cũng đẹp, nhưng chủ yếu sen hồng.Cái này e nghĩ là kênh sen trắng vì nó mọc ở ven đường trên đường vào Yên Phong đang làm. Nó bị đống đất đá thi công che mất tầm mắt. Hy vọng đô thị hóa không lấn vào kênh sen đấy.
    Được bufbeer sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 28/06/2009
    Được bufbeer sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 29/06/2009
  5. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    @@@: bác kidubi em đêk biết bác là ai,vì chưa có dịp gặp bác,lần nhà DDC đi hà giang có gặp nhưng mà chẳng biết bác.dưng mà cái thằng ở trên là người làng em bác ợ.
    @@@: bác Du Gìa: em thấy ngôi nhà ấy được đồn đại là bọn mãlai trả 1tr usd nhá.dưng mà họ đấy không bán.
    http://dantri.com.vn/c20/s20-238047/ngoi-nha-co-trieu-do-va-ong-ti-phu-gan.htm
  6. maiquynhvu

    maiquynhvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    1
    Cung đường rất đẹp, đã được 2 mĩ nhân nhà SFG song kiếm hợp bích tạo ra 1 tiêu đề đầy ngẫu hứng của nhà mình nhỉ? Cảm ơn bùbể và chị LLT.
    Hẹn hò CHỜ - Mái đình VỌNG NGUYỆT - Vượt tuyến NHƯ NGUYỆT ?" Đò về MAI ĐÌNH ?" Lội bùn hái SEN - Vi vu thả DIỀU - Ngắm ánh TÀ DƯƠNG ?" Chạy đua cùng thần MẶT TRỜI .
    Chúng tôi quyết định lên đường trong buổi ọp TĨNH TẠI GIA của nhà FMH. Huỷ chuyến Tĩnh Gia, ngồi lại ăn nem chua chưa chín của mợ Cường 110 Có, chấm tương ớt Mường khương cay xé cổ... và ngồi bô lô ba la ^_^. Tự dưng Anh porter người kinh đẹp zai không hôi nách của nhà phát kiến đi về đầm nhà Mai Ta (chủ đề đã được bàn thảo cách 2 con ọp trước). Cả nhà chốt 8h sáng T7 lên đường.
    Qua cầu Long Biên, chúng tôi ghé vào hàng phở Gà Tên là Nga để ăn sáng, bát phở nghi ngút thơm mùi hành củ :) thịt gà, và nước dùng. Trời lại có vài hạt mưa lắc rắc... cả nhà nhủ thầm: trộm vía, trời hôm nay đẹp... (kì tích của nhà Fan mùa hạ là đi lần nào cũng dính tí mưa, nhưng lộc lá cứ gọi là tràn trề...)
    Qua Sông Đuống, đi thẳng Quốc Lộ 1 A cũ đến Từ Sơn, rẽ vào đường đi Chờ. Đi khoảng 3km thì đến kênh sen trắng. Đường đang san lấp dở dang, nên bị khuất tầm mắt. Mai Ta đi một mình, phóng vù vù. Bù Bể gọi điện: quay lại đi, có đầm sen trắng đẹp lắm.
    Thế là những bức ảnh đầu tiên của chuyến đi bắt đầu:
    Xế ôm quần áo đôi :) đang tập thể hình trên bãi đất bùn lầy cùng hoa sen trắng. Nếu trong thế vận hội, 2 anh chị có thể được giải đồng đội màn biểu diễn ấn tượng của môn Thể Hình. (Hoa thế kia mà mắm môi mắm lợi để cầm! Chả bít thương hoa tiếc ngọc gì cả!)
    [​IMG]
    Bó sen trắng được các bạn Zai, bạn Gái ở Chờ tặng cho nhà (đoạn này chưa phải lội bùn hái sen)
    [​IMG]
    Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh nè! Nhìn 2 tiểu thư trông Phởn số 1.
    [​IMG]
    Cô em xinh tươi
    [​IMG]
    Hình ảnh kênh sen bên đường
    [​IMG]
    Chiến binh tác nghiệp
    [​IMG]
    to be continued

    Được maiquynhvu sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 29/06/2009
  7. quangoto

    quangoto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Qua Chờ, đến làng Vọng Nguyệt:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. quangoto

    quangoto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    @ maiquynhvu: cái ảnh chiến binh gì gì đấy trông hơi ... "phản cảm" thì phải. Ai lại để khán giả xem !"£$%%^ thế kia.
  9. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh này bạn chụp đẹp thật, Trong làng còn cũng chỉ còn mấy ngõ còn giữ được cổng vào và con đường gạch từ thời các cụ để lại.
  10. bufbeer

    bufbeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Phần III: Sen toàn tập...
    Mai ta, Quang oto dạo đầu một khúc sen trắng. Bùbể sẽ tiếp bước liên hoàn sen. Trước hết nói về họ sen:
    Họ Sen (Nelumbonaceae) là một họ thực vật có hoa chỉ có một chi duy nhất là Nelumbo (tiếng Hindi: .मल) và có hai loài. Từ Nelumbo có nguồn gốc từ tiếng Sri Lanka nelum, để chỉ các loài sen.
    Các loài trong chi Nelumbo có hoa rất giống với các loài hoa súng trong họ Nymphaeaceae (họ Súng). Lá của các loài sen có thể phân biệt được với lá của các loài trong họ Nymphaeaceae, do lá sen có hình khiên (lá tròn), trong khi đó Nymphaeaceae có vết khía hình chữ V đặc trưng từ mép lá vào tâm của lá. Quả ở trung tâm chứa các hạt của các loài cũng có đặc trưng phân biệt và được gọi là bát sen.
    Nelumbo nucifera là loại sen hồng.Là loài sen phổ biến từ Bắc Trung Nam.
    Nelumbo lutea là loài sen thứ hai có màu trắng ít thấy hơn ở Việt Nam.
    Con kênh xanh xanh
    [​IMG]
    Lấp ló bông sen trắng
    [​IMG]
    E ấp tránh nắng.
    [​IMG]
    Chụm
    [​IMG]
    Xòe
    [​IMG]

    Được bufbeer sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 29/06/2009

Chia sẻ trang này