1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹn hò CHỜ - Mái đình VỌNG NGUYỆT - Vượt tuyến NHƯ NGUYỆT ??" Đò về MAI ĐÌNH ??" Lội bùn hái SEN - V

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi bufbeer, 28/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mousentl

    mousentl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
  2. quangoto

    quangoto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    1.
    [​IMG]
    2.
    [​IMG]
    3.
    [​IMG]
    Chuyện 3 người:
    [​IMG]
    và...........
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    vụ hay ho thế này mà anh QUang đi ko rủ em nhé
  4. maiquynhvu

    maiquynhvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    1
    Trông cái ảnh này thấy thương 1 đời hoa:
    http://i222.photobucket.com/albums/dd27/quangoto/IMG_9993.jpg
  5. lamlinhtieu

    lamlinhtieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sen tuy sắp tàn nhưng vẫn còn tươi mà, sao nỡ ép khô sen thế này?!
  6. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    * Tin nhanh: Topic Liên Minh anh chị em box Du lịch bắt đầu tiến hành nhận đăng ký chính thức, lo ăn nghỉ, vui chơi ĐH Box DL tại Cúc Phương từ bất cứ nhóm và cá nhân nào.
    Link thông tin chi tiết: http://ttvnol.com/forum/f_233/1185179.ttvn
  7. maiquynhvu

    maiquynhvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    1
    Hoàng Hôn Sông Đuống...

    [​IMG]
    Người đẹp và đại gia
    [​IMG]
    Kỉ niệm Mr. Khoai
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thiếu nữ
    [​IMG]
    Toét
    [​IMG]
    Bà Già và 9x
    [​IMG]
    "Săn" Vịt
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cong Vênh
    [​IMG]
    Sa lầy.
    [​IMG]
  8. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Em ơi!
    Buồn làm chi
    Anh đưa em về bên kia sông Ðuống
    Ngày xưa cát trắng phẳng lỳ
    Sông Ðuống trôi đi
    Mộtdòng lấp lánh ....
    (HC)

    Bắc Ninh một vùng đất nhiều chùa chiền cổ kính, vùng đất Kinh Bắc chứa đựng những nét văn hóa độc đáo, tôi đã vài lần đi Bắc Ninh đó là những lần ngẫu hứng tỉ dụ như lần đi chụp hoa cải, đến Đền Đô nhân dịp một ng bạn trong Nam ra chơi, lần đi Đình Bảng ăn thịt chuột theo nhóm bạn. Lần này tôi lên kế hoạch chi tiết hơn, sẽ dành hẳn một ngày đi vòng Bắc Ninh, đến những nơi tôi chưa đến, công việc chuẩn bị là lên mạng tìm những thông tin về mảnh đất này, bản đồ chi tiết tỉnh Bắc Ninh đi và đi.
    6h sáng, dắt xe ra khỏi nhà bắt đầu cuộc hành trình. Điểm đến đầu tiên sẽ là chùa Phật Tích.
    1. Chùa Phật Tích:
    Chùa Phật Tích còn gọi là chùa Vạn Phúc là một ngôi chùa nằm ở sườn phía Nam núi Phật Tích (còn gọi núi Lạn Kha, non Tiên), xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Trong chùa có tượng đức Phật bằng đá thời nhà Lý lớn nhất Việt Nam (*).
    Chùa chính đang giai đoạn trùng tu, ngta đã đập bỏ hoàn toàn ngôi chùa chính chỉ để lại bức tượng phật đá giữa công trường ngổn ngang sắt thép. Chúng tôi chỉ có thể thăm những phần còn lại của chùa.
    Một góc kiến trúc của chùa.
    [​IMG]
    Sân sau
    [​IMG]
    Góc nhìn khác
    [​IMG]
    Nói thật, tuy chùa được làm lại đẹp hơn nhưng lần này về lại đây ko thấy vẻ cổ kính và linh thiêng của chùa như trước....
    Còn tiếp...
  9. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Định mở một toppic về Bắc Ninh, về người Kinh Bắc. Mà có Toppic này rồi nên post bài luôn! hehe.
    2. Làng gốm Phù Lãng:
    Làng gốm Phù Lãng thuộc xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, cách Hà Nội khoảng 60 km và cách sông Lục đầu khoảng 4 km(*)
    Đường từ Phật Tích đến làng gốm khá xa, dọc theo đường 18 đi gần đến Phả Lại thì có một lối rẽ vào làng gốm. Vừa đi vừa hỏi đường, đường vào làng gốm cũng khá ngoắt nghéo nhưng cuối cùng cũng đến được nơi. Trước khi đi mọi ng thường bảo đi làng gốm làm gì? Chả có gì hay ho cả, ngay cả khi về mọi ng cũng hỏi : có gì hay ho ko? thực ra đi để biết, còn có hay ho hay ko lại phụ thuộc vào mỗi ng.
    Làng gốm hay các làng nghề bây giờ cơ bản đã mai một hết, trên đường vào làng có những đoạn ngta xếp đầy những chum lọ dọc theo hàng rào.
    [​IMG]
    như những kẻ tò mò tọc mạch chúng tôi ngó vào tận sân từng nhà với hi vọng kiếm tìm những gia đình làm nghề còn sót lại, nhưng rất hiếm. Củi chất từng đống dùng để nung gốm:
    [​IMG]
    Cuối làng có một gia đình làm gốm đơn giản ko mang tính mĩ nghệ, sản phẩm là chum, lọ, ống nước thông thường.
    [​IMG]
    Bên cạnh là 2 ng thợ nặn tượng Phật??? khi hỏi thì anh nói là ng ở xa đến đây nặn tượng theo đơn đặt hàng, lắc đầu khi hỏi những câu về làng nghề gốm.
    Rong ruổi quay ra, chụp mấy kiểu ảnh dọc đường, cuối cùng cũng tìm được một ngôi nhà làm đồ mĩ nghệ. Vì ko phải là những ng chuyên nghiệp nên khi xin vào trong xem chúng tôi cũng có chút ngại ngùng, viện cớ là những sinh viên Văn Hóa đi tìm tài liệu cho bài tập lớn chủ nhà rất vui vẻ đưa vào nhà. Trong nhà cơ man nào là đồ trang trí, ngoài sân có một ng thợ đang vẽ tạo hình trên chiếc bình lớn, phía trên là hai em gái đang tô màu trang trí
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    những sản phẩm đã xong đang chờ tô màu và nung.
    [​IMG]
    Lò mò xem xét và chụp ảnh một lúc, tôi và bạn quyết định mua mấy viên gạch gốm trang trí rất ngộ để đem về nhà, anh chủ nhà hóa ra lại là dân Mĩ Thuật đang vẽ tạo hình cho những viên gạch theo trí tưởng tượng của mình.
    [​IMG]
    Hic, may mà ko bị lộ vụ giả danh học trường VH, một đống sản phẩm trong nhà khá đẹp, cuối cùng cũng chọn được hai bình gốm đem về trưng bày. Đây là một loạt SP đã hoàn thành:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn nữa ....
  10. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Rời làng gốm chúng tôi quay xe trở lại thành phố BN, cái nắng sau mưa làm thời tiết khá khó chịu, tuy nhiên ai cũng vui vẻ vì biết rằng còn nhiều điều thú vị chờ dợi phía trước.
    Thành phố Bắc Ninh khá đẹp, thành phố trẻ mà, quy hoạch gọn gàng và quy củ. Sống ở đây chắc sẽ thanh bình và ko ồn ã như những thành phố lớn khác.
    Tìm kiếm vào một quán chim trời, đánh chén no say, chuẩn bị năng lượng cho cuộc hành trình phía trước?.
    Điểm đến tiếp theo là Làng tranh Đông hồ.
    Có lẽ thông tin về làng Tranh có rất nhiều nên chỉ trích lại một chút:
    ?oLàng tranh Đông Hồ là làng nghề nổi tiếng về tranh dân gian, thuộc xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cách Hà Nội chừng trên 35 km. Làng Đông Hồ (đôi khi dân địa phương chỉ gọi là làng Hồ) nằm trên bờ nam sông Đuống, cạnh bến đò Hồ, nay là cầu Hồ.?
    Dọc theo triền đê ven sông Đuống, chúng tôi tới Đông hồ. Cứ tưởng rằng sẽ tới một làng nghề cổ ven sông, với những mái nhà ngói đỏ, với giấy dó phơi dọc đường, với mực, với khuôn tranh?Những cái đó đúng là chỉ trong tưởng tượng.
    Không sống đựoc bằng nghề làm tranh, buôn tranh, mọi người quay sang làm Vàng mã hết. Nếu mà có đổi tên thành làng Vàng Mã chắc cũng ko ai phản đối gì.:D
    Giờ đây làng tranh còn tồn tại cũng nhờ một số người có tâm huyết, có điều kiên về kinh tế, coi làm tranh như một thú chơi, một cách để gìn giữ di sản của cha ông và cũng là để phục vụ khách du lịch thăm quan.

    Vào nhà cụ Chế, một cơ ngơi khá to đẹp. Chụp ảnh và tìm hiểu đôi chút về nghề làm tranh.
    [​IMG]
    Khuôn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gian trưng bày
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chào cụ với một lời cảm ơn, một vài bức tranh làm quà. Chúng tôi tiếp tục chuyến đi, trong lòng hơi hụt hẫng?.
    Còn tiếp?

Chia sẻ trang này