1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹn hò! Hẹn hò! Gặp nhau ở đâu đây mình ơi!!! (Địa chỉ Quán xá)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cundc, 16/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hẹn hò! Hẹn hò! Gặp nhau ở đâu đây mình ơi!!! (Địa chỉ Quán xá)

    Bà con ơ!!!!
    Nhu cầu offline "mảnh" quá là quan trọng phỏng ạ? Hai người quen nhau qua mạng, đi offline vỡi box, với hội, rồi.... kết nhau . Thế là hẹn hò !!!!!!!!
    Nảy sinh ra vấn đề là hẹn nhau ở đâu cho phù hợp?

    Bà con hãy vào chia sẻ thông tin về những nơi dành cho việc hẹn hò đi !!!!!!!!

    Dành cho:
    2 người mới quen này
    2 người mới... thích này
    2 người mới...iu này
    2 người iu nhau lâu rồi này
    3,4,5,6... người hợp gu lập nhóm nho nhỏ này
    10,11,12..... en-nờ người của box tổ chức off này

    Bà con ở khắp năm châu bốn bể xin chia sẻ với anh em đi nào!
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    1. Phố Nhỏ - Số 4 Cao Bá Quát , Hà Nội.

    Từ ngày trở thành đường một chiều, phố CBQ vắng hơn nhiều. Vì lý do này, quán HNPhố có vẻ khá yên bình dù cho toạ lạc ở mặt phố.
    Nhìn từ ngoài mặt tiền, cửa ra vào khá rộng, nếu mở cả hai cánh thì đủ cho một đôi khoác tay nhau đi vào. Hai bên là hai khung cửa kính cao rộng. Nhìn qua cửa kính thấy bàn ghế khá ổn. Đi vào trong, nội thất quán gây ấn tượng tốt.
    Không quá sáng, không quá tối, ấm áp, có phần gợi cảm. Đấy là cảm giác của Cún tôi khi vừa bước vào quán. Tiến thêm vài bước, một cây Piano, một câu guitar. Đấy là nhạc cụ để nhạc sĩ biểu diễn mỗi tối. Cạnh đó là quầy bar, to vừa phải, trang trí vừa phải. Ngó quanh, thấy không gian phân chia rất hợp lý.
    Chọn một góc như ý. Bắt đầu xem menu. Ở đây , ngoài cà phê, trà, các đồ uống thông thường, còn có đồ ăn nhanh, kem Fanny của Pháp. Giá cả phù hợp với giới công chức trung lưu.
    Sau khi gọi đồ uống, bắt đầu quan sát kĩ hơn. Tường nhám màu hồng, treo nhiều tranh phong cảnh, có đèn chiếu sáng làm nổi bức tranh. Bàn ghế thuộc loại cao (cỡ 1m50 như tui là phải... leo...hihi). Mỗi bàn đều có lọ hoa xinh xắn cắm một bông hồng đỏ. Có một TV chừng 25 inch treo ở một góc.
    Nhạc dìu dặt... Chỗ này rất hợp với cho những cuộc gặp mặt đầu tiên.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 16/10/2004
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    1. Phố Nhỏ - Số 4 Cao Bá Quát , Hà Nội.

    Từ ngày trở thành đường một chiều, phố CBQ vắng hơn nhiều. Vì lý do này, quán HNPhố có vẻ khá yên bình dù cho toạ lạc ở mặt phố.
    Nhìn từ ngoài mặt tiền, cửa ra vào khá rộng, nếu mở cả hai cánh thì đủ cho một đôi khoác tay nhau đi vào. Hai bên là hai khung cửa kính cao rộng. Nhìn qua cửa kính thấy bàn ghế khá ổn. Đi vào trong, nội thất quán gây ấn tượng tốt.
    Không quá sáng, không quá tối, ấm áp, có phần gợi cảm. Đấy là cảm giác của Cún tôi khi vừa bước vào quán. Tiến thêm vài bước, một cây Piano, một câu guitar. Đấy là nhạc cụ để nhạc sĩ biểu diễn mỗi tối. Cạnh đó là quầy bar, to vừa phải, trang trí vừa phải. Ngó quanh, thấy không gian phân chia rất hợp lý.
    Chọn một góc như ý. Bắt đầu xem menu. Ở đây , ngoài cà phê, trà, các đồ uống thông thường, còn có đồ ăn nhanh, kem Fanny của Pháp. Giá cả phù hợp với giới công chức trung lưu.
    Sau khi gọi đồ uống, bắt đầu quan sát kĩ hơn. Tường nhám màu hồng, treo nhiều tranh phong cảnh, có đèn chiếu sáng làm nổi bức tranh. Bàn ghế thuộc loại cao (cỡ 1m50 như tui là phải... leo...hihi). Mỗi bàn đều có lọ hoa xinh xắn cắm một bông hồng đỏ. Có một TV chừng 25 inch treo ở một góc.
    Nhạc dìu dặt... Chỗ này rất hợp với cho những cuộc gặp mặt đầu tiên.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 16/10/2004
  4. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại không khoái ngồi một chỗ nên nếu được thì toàn chọn những chỗ cỡ công viên hay ..vườn bách thú, etc. Mà những buổi đầu gặp gỡ thì nên đi đâu đó mà có cây có con có... người, để khi hết chuyện thì còn có thứ để bình phẩm hay nhòm ngó.
  5. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại không khoái ngồi một chỗ nên nếu được thì toàn chọn những chỗ cỡ công viên hay ..vườn bách thú, etc. Mà những buổi đầu gặp gỡ thì nên đi đâu đó mà có cây có con có... người, để khi hết chuyện thì còn có thứ để bình phẩm hay nhòm ngó.
  6. khanhcoi228

    khanhcoi228 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    chị cún ơi hom nào chị em mình nói chuyện nha
    chị hẹn ngày nha dược ko chị?
  7. khanhcoi228

    khanhcoi228 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    chị cún ơi hom nào chị em mình nói chuyện nha
    chị hẹn ngày nha dược ko chị?
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    2. Café Báo - 62 Trần Quốc Toản, Hà Nội.
    Phố Trần Quốc Toản nhỏ nhắn xinh xắn ( kiểu như phố Cao Bá Quát). Tôi có thói quen đi đến con phố này từ đường Bà Triệu, vì nó cắt ngang đường này. Tới ngã tư Bà Triệu - Trần Quốc Toản, rẽ phải vào TQT, tìm bên tay phải, sẽ thấy số 62 là một lối vào khá rộng.
    Ngay khi rẽ vào cổng số 62, tôi thật sự ấn tượng với không gian quán BÁO. Mùa hè mà vào đây thì mát lắm, bởi vì khoảng sân thoáng và một cái cây, mà tôi chưa kịp hỏi cây gì, cao to xoè tán lá tạo nên bóng mát rười rượi.
    Các bàn được bố trí hợp lý. Đồ uống cũng có giá phù hợp, nhất là với SV ( tham khảo: 5K cho một cốc dimah táo đá). Ngoài không gian phía bên tay phải ngoài trời, có một phần (gần như là nhà) có mái che. Ở đó có các bài báo đủ nội dung được chọn lọc , photcopy ra và ep plastic, treo trên hai sợi dây; có một chiếc xe máy cổ, 1 chiế xe đạp cổ, vài chiếc quạt cổ và những thứ cũ kĩ hay ho khác (máy đánh chữ....); có một kệ để tạp chí các loại...
    Nói túm lại là tôi không biết mô tả thế nào. Bà con cứ đi 1 mình đến đấy cũng hay, hoặc hơn 1 mình (tức là 2 mình trở lên ý mà ) càng vui. Cô bạn đưa tôi đến đó kể với tôi là hội ĐH thường lôi nhau đến đây uống nước, thậm chí có hôm còn mượn nhà chủ một... bộ tú lơ khơ ngồi xem bói xong rồi... cờ bạc. hehe. Bác chủ và cách anh chị phục vụ rất dễ chịu.
    Chúc mọi người Joys!
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    2. Café Báo - 62 Trần Quốc Toản, Hà Nội.
    Phố Trần Quốc Toản nhỏ nhắn xinh xắn ( kiểu như phố Cao Bá Quát). Tôi có thói quen đi đến con phố này từ đường Bà Triệu, vì nó cắt ngang đường này. Tới ngã tư Bà Triệu - Trần Quốc Toản, rẽ phải vào TQT, tìm bên tay phải, sẽ thấy số 62 là một lối vào khá rộng.
    Ngay khi rẽ vào cổng số 62, tôi thật sự ấn tượng với không gian quán BÁO. Mùa hè mà vào đây thì mát lắm, bởi vì khoảng sân thoáng và một cái cây, mà tôi chưa kịp hỏi cây gì, cao to xoè tán lá tạo nên bóng mát rười rượi.
    Các bàn được bố trí hợp lý. Đồ uống cũng có giá phù hợp, nhất là với SV ( tham khảo: 5K cho một cốc dimah táo đá). Ngoài không gian phía bên tay phải ngoài trời, có một phần (gần như là nhà) có mái che. Ở đó có các bài báo đủ nội dung được chọn lọc , photcopy ra và ep plastic, treo trên hai sợi dây; có một chiếc xe máy cổ, 1 chiế xe đạp cổ, vài chiếc quạt cổ và những thứ cũ kĩ hay ho khác (máy đánh chữ....); có một kệ để tạp chí các loại...
    Nói túm lại là tôi không biết mô tả thế nào. Bà con cứ đi 1 mình đến đấy cũng hay, hoặc hơn 1 mình (tức là 2 mình trở lên ý mà ) càng vui. Cô bạn đưa tôi đến đó kể với tôi là hội ĐH thường lôi nhau đến đây uống nước, thậm chí có hôm còn mượn nhà chủ một... bộ tú lơ khơ ngồi xem bói xong rồi... cờ bạc. hehe. Bác chủ và cách anh chị phục vụ rất dễ chịu.
    Chúc mọi người Joys!
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    3. Café Phố Cổ - 11 Hàng Gai, Hà Nội
    Thật sự ngạc nhiên là không nhiều bạn bè của tôi biết đến quán này, mặc dù quán đã được "lên ti vi" và nhiều báo chí nhắc đến.
    Đây là nơi tôi và witch141v hẹn hò lần đầu tiên. Chúng tôi đã "kết" nhau sau 2 tiếng đồng hồ cùng ăn bánh, uống nước, ngắm hồ Gươm, hưởng gió mát và.. đương nhiên là buôn dưa lê trên tầng cao nhất của quán.
    Nếu bạn yêu hồ Gươm và thèm ngắm trung tâm Hà Nội, tôi cho rằng bạn sẽ quyết định đến Phố Cổ ít nhất 1 lân mỗi tháng. Nơi này là điểm hẹn của rất nhiều đối tượng, đủ lứa tuổi, đủ kiểu quan hệ thân sơ.
    Đồ uống ở đây khá phong phú, giá cả hơi nhỉnh hơn một số quán dimah. Nhưng đối với tôi thì tôi cho là hợp lý vì đó là giá dịch vụ hơn là giá đồ uuống. Bạn nghĩ xem: người ta leo 3 tầng cầu thang cao và dốc để mang cho bạn một cốc nước.
    À, quán này trong ngõ. Từng có nhiều người không biết phài vào bằng đường nào. He he..
    Fun!

Chia sẻ trang này