1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹn hò! Hẹn hò! Gặp nhau ở đâu đây mình ơi!!! (Địa chỉ Quán xá)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cundc, 16/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Cafe Chim xanh - Khúc Hạo (quán cafe duy nhất trên đoạn đường này.... Trần Phú, rẽ phải....). Vắng vẻ. Có không gian vườn, có bàn đá... Có ánh đèn màu xanh kiểu "blue bird"... Trên bàn cũng có nến... Yên tĩnh. (2-3 người thôi )
  2. SIM_RE

    SIM_RE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Quả thực là quá hay,mình cảm thấy thực sự xúc động khi đọc bài viết của Cún đó...Thật đáng tiếc cho người ấy của Cún vì đã không biết trân trọng một tình cảm như thế bởi vì bây h rất khó để tìm được 1 người con gái tinh tế như vậy...Qua đây em cũng xin phép được tham gia box này...Khi nào offline thì ới em với nhé...
    Chúc cả nhà vui
  3. SIM_RE

    SIM_RE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Quả thực là quá hay,mình cảm thấy thực sự xúc động khi đọc bài viết của Cún đó...Thật đáng tiếc cho người ấy của Cún vì đã không biết trân trọng một tình cảm như thế bởi vì bây h rất khó để tìm được 1 người con gái tinh tế như vậy...Qua đây em cũng xin phép được tham gia box này...Khi nào offline thì ới em với nhé...
    Chúc cả nhà vui
  4. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu sao lại thấy cái "mỉa mai" trong ánh mắt của người yêu mình ? Cho dù là viết truyện, thì cũng vẫn lạ thật đấy.
  5. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu sao lại thấy cái "mỉa mai" trong ánh mắt của người yêu mình ? Cho dù là viết truyện, thì cũng vẫn lạ thật đấy.
  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện mọi người đề xuất luôn địa chỉ ăn trưa và ăn tối đi nha? Nhiều khi thật là khó khăn khi phải quyết định ăn trưa cùng cơ quan ở chỗ nào, ăn tối với bạn bè ở chỗ nào (bạn trai chẳng hạn )
    Chỗ cũ đến nhiều chẳng hay, chỗ mới thì chẳng biết. Trong lúc chờ mọi người phản hồi, tớ xin giới thiệu:
    Tiệm ăn Bảo Lâm - 42B Bát Đàn
    Đây là một địa điểm khá lý thú cho nhưng cuộc hẹn hò, gặp mặt bạn bè và kể cả bàn công chuyện. Quán đẹp, lịch sự, giá cả phải chăng (60k cho 2 người thì vô tư, gồm cả đồ uống) Trong tiệm, món nổi tiếng nhất là bánh mỳ bít tết (19K/suất) Món này ngon và khác biệt hoàn toàn so với các chỗ khác như Hoà Mã, Hàng Lược. Hãy thử một lần mà xem, bạn sẽ thích ngay mà...
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện mọi người đề xuất luôn địa chỉ ăn trưa và ăn tối đi nha? Nhiều khi thật là khó khăn khi phải quyết định ăn trưa cùng cơ quan ở chỗ nào, ăn tối với bạn bè ở chỗ nào (bạn trai chẳng hạn )
    Chỗ cũ đến nhiều chẳng hay, chỗ mới thì chẳng biết. Trong lúc chờ mọi người phản hồi, tớ xin giới thiệu:
    Tiệm ăn Bảo Lâm - 42B Bát Đàn
    Đây là một địa điểm khá lý thú cho nhưng cuộc hẹn hò, gặp mặt bạn bè và kể cả bàn công chuyện. Quán đẹp, lịch sự, giá cả phải chăng (60k cho 2 người thì vô tư, gồm cả đồ uống) Trong tiệm, món nổi tiếng nhất là bánh mỳ bít tết (19K/suất) Món này ngon và khác biệt hoàn toàn so với các chỗ khác như Hoà Mã, Hàng Lược. Hãy thử một lần mà xem, bạn sẽ thích ngay mà...
  8. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    giới thiệu quán nào hay hay mà gần đây ấy
    Cạnh nhà em có 1 quán
    Nhưng chả bít nói đường như thế nào cả
    Ở ngoài là 1 cái cổng bé tẹo teo , đi qua cổng như 1 cái hang chào đón người vào vậy
    Có ghế mây quanh mỗi bàn, 1 bộ ghế bằng gốc cây rất to ( em hay ngồi ở đây :"> ) Ko gian yên tình, vẵng lặng . Bên trong có 1 khoảng trời mọc 1 Bụi tre bên trong
    Số lượng k hạn chế vì quán rất to_ rộng và ... vắng khách ( ít ng` bít lắm )
    Giá cả : 5k/ 1 đồ uống
  9. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    giới thiệu quán nào hay hay mà gần đây ấy
    Cạnh nhà em có 1 quán
    Nhưng chả bít nói đường như thế nào cả
    Ở ngoài là 1 cái cổng bé tẹo teo , đi qua cổng như 1 cái hang chào đón người vào vậy
    Có ghế mây quanh mỗi bàn, 1 bộ ghế bằng gốc cây rất to ( em hay ngồi ở đây :"> ) Ko gian yên tình, vẵng lặng . Bên trong có 1 khoảng trời mọc 1 Bụi tre bên trong
    Số lượng k hạn chế vì quán rất to_ rộng và ... vắng khách ( ít ng` bít lắm )
    Giá cả : 5k/ 1 đồ uống
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @SIM-RE cảm ơn em đã thấy đồng cảm với những gì chị viết về café Giám!
    @Lys: mụ ơi, Bảo Lâm đúng là quá ok đấy. Ta thèm Bò lúc lắc ở đấy quá... chẹp... miếng thịt mềm mềm... lòng đào ....chẹp... Nhớ hôm đại ca cho bọn mình đi ăn quá...
    @Seltaeb : café Chim Xanh ở Khúc Hạo có không gian khá hay. Đặc biệt trong cái "chòi" đặt quầy bar có treo một bức ảnh Scarlett - Rhett khá đẹp. Xunh quanh quán, cây cối um tùm. Không gian yên tĩnh tuyệt vời nhưng..... hic.... Một buổi chiều có hai con bạn thân lôi nhau vào quán Chim Xanh tâm sự... một cốc sữa chua đánh đã phê trên cành lê và một quả dừa mát lịm phê trên bờ đê... thế rồi... 1 tiếng 25 phút trôi qua... hai con bé kéo nhau về mua dầu xoa... muối đốt sưng chân.... hic...
    À, bạn nào muốn gặp gỡ người Trung Quốc thì đến CHim Xanh - Khúc Hạo thường xuyên nhé. Ở đấy gần mấy cơ quan của người Tàu, mấy ông Tầu thương ra uống nước ở đấy.
    VÀ nhớ------ bôi dầu chống côn trùng --- đềphòng muỗi cắn!!!

Chia sẻ trang này