1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹn hò! Hẹn hò! Gặp nhau ở đâu đây mình ơi!!! (Địa chỉ Quán xá)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cundc, 16/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @SIM-RE cảm ơn em đã thấy đồng cảm với những gì chị viết về café Giám!
    @Lys: mụ ơi, Bảo Lâm đúng là quá ok đấy. Ta thèm Bò lúc lắc ở đấy quá... chẹp... miếng thịt mềm mềm... lòng đào ....chẹp... Nhớ hôm đại ca cho bọn mình đi ăn quá...
    @Seltaeb : café Chim Xanh ở Khúc Hạo có không gian khá hay. Đặc biệt trong cái "chòi" đặt quầy bar có treo một bức ảnh Scarlett - Rhett khá đẹp. Xunh quanh quán, cây cối um tùm. Không gian yên tĩnh tuyệt vời nhưng..... hic.... Một buổi chiều có hai con bạn thân lôi nhau vào quán Chim Xanh tâm sự... một cốc sữa chua đánh đã phê trên cành lê và một quả dừa mát lịm phê trên bờ đê... thế rồi... 1 tiếng 25 phút trôi qua... hai con bé kéo nhau về mua dầu xoa... muối đốt sưng chân.... hic...
    À, bạn nào muốn gặp gỡ người Trung Quốc thì đến CHim Xanh - Khúc Hạo thường xuyên nhé. Ở đấy gần mấy cơ quan của người Tàu, mấy ông Tầu thương ra uống nước ở đấy.
    VÀ nhớ------ bôi dầu chống côn trùng --- đềphòng muỗi cắn!!!
  2. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    cafe, ôi cafe... Aza góp vài lời nghe
    Nếu uống cho ngon thì qua Lâm nguyễn hữu huân, năng hàng bạc, nuôi, hay qua Nhĩ số 2 hàng cá, quán ruột của aza nghe, đảm bảo ngon nhất HN
    Nếu tìm nơi để ngồi cho đẹp thì qua
    Trà Hoa Quán ở Bùi Thị Xuân,
    Phố Nhỏ cao bá quát
    Phố cũ Phan Bội châu (quán này hơi chật)
    Thu Trang gần KSHNội ( gần truờng AM , nên ngồi ban ngày)
    bằng lăng thợ nhuộm
    v.v... sang hơn 1 tý thì lên :
    Z tôn đản, mà phố Tôn Đản hình như có sài gòn phố mới mở, trông hoành tráng lắm mà aza chưa co dịp vào đó, hôm nào phải vào mới được
    new window
    galaxy
    v.v....
  3. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    cafe, ôi cafe... Aza góp vài lời nghe
    Nếu uống cho ngon thì qua Lâm nguyễn hữu huân, năng hàng bạc, nuôi, hay qua Nhĩ số 2 hàng cá, quán ruột của aza nghe, đảm bảo ngon nhất HN
    Nếu tìm nơi để ngồi cho đẹp thì qua
    Trà Hoa Quán ở Bùi Thị Xuân,
    Phố Nhỏ cao bá quát
    Phố cũ Phan Bội châu (quán này hơi chật)
    Thu Trang gần KSHNội ( gần truờng AM , nên ngồi ban ngày)
    bằng lăng thợ nhuộm
    v.v... sang hơn 1 tý thì lên :
    Z tôn đản, mà phố Tôn Đản hình như có sài gòn phố mới mở, trông hoành tráng lắm mà aza chưa co dịp vào đó, hôm nào phải vào mới được
    new window
    galaxy
    v.v....
  4. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy nói về Lâm càfê, hình như là 160 Lương Định Của nhỉ? Quán Đinh ở bờ Hồ. Hai quán này thích hợp cho nhóm 3 người trở lên...tám với nhau.
    Cà fê Báo, tui rất thích quán này! Hội TDC mà họp hành đều chọn quán đó. Yên tĩnh, thoáng mát....
    Ở Hồ Tây có 1 quán, tui không nhớ tên quán và không nhớ địa chỉ vì chỉ đến đó có 1 lần. Nhưng cái độc đáo của quán đó là có thể nhìn ra mặt hồ ngắm cảnh mặt trời lặn. <== Các kô gái thích cảnh lãng mạn này lắm đây!!!
    ==> Tui là người SG, ra đây chơi nên chỉ bít có thế...đóng góp chút.

  5. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy nói về Lâm càfê, hình như là 160 Lương Định Của nhỉ? Quán Đinh ở bờ Hồ. Hai quán này thích hợp cho nhóm 3 người trở lên...tám với nhau.
    Cà fê Báo, tui rất thích quán này! Hội TDC mà họp hành đều chọn quán đó. Yên tĩnh, thoáng mát....
    Ở Hồ Tây có 1 quán, tui không nhớ tên quán và không nhớ địa chỉ vì chỉ đến đó có 1 lần. Nhưng cái độc đáo của quán đó là có thể nhìn ra mặt hồ ngắm cảnh mặt trời lặn. <== Các kô gái thích cảnh lãng mạn này lắm đây!!!
    ==> Tui là người SG, ra đây chơi nên chỉ bít có thế...đóng góp chút.

  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Aza nhắc đến New Window Café sang quá.
    Mà hình như quán này là của người SÀi Gòn mở hay sao á. Vì hồi vào SG , Cún cũng có ngồi Window ở Hồ Con Rùa roài.
    Đồng vlc nhắc đến Báo (Trần Quốc Toản) và Cổ Ngư (Yên Phụ - ngắm hồ Tây) là 2 quán đã nhắc đến ở trang 1 và 2 của topic. Lúc nào rảnh thì xem lại nhé!
    Tiện thể gặp người Sài Gòn ở đây, nói về mấy cái quán ở SG đê!!!
    Tôi rất bồ kết quán Hình Như Là.
    Không nhớ là nó ở phố nào, chỉ nhớ đó là con phố bé tẹo, gần như là một cái ngõ rộng thì đúng hơn. Có phải là gần đường Phan Liêm không nhỉ? Không nhớ lắm.
    Hồi hè năm ngoái vào, còn đi cả Yesterday. Hè năm 2002, vào Yesterday ngắm anh Quang Dũng hát.... phê thế.... , hồi đấy anh ý mới bắt đầu được lăng-xê.
    Tôi còn đi cả Piano nữa. Cũng là trog con phố bé bé có rất nhiều café... mà không nhớ quán nào hết....
    Ôi nhớ Sài Gòn ra phết.... thèm ăn bột chiên... thèm ăn hột vịt lộn chiên me.. ở TRần Hưng Đạo.... chẹp...
    À, còn Karaoke ở "trỏng" thì thấy bồ kết [b Nice (ở Võ Thị Sáu thì phải) và Nana. Tiếc quá là chẳng nhớ tên phố gì hết, chỉ nhớ là ở Nana[/b], cả 6 tầng lầu đều làm karaoke hết. Ngồi đợi lâu dã man mới có phòng. Đi thang máy lên hát karaoke mà thấy dân Sài thành sao mà mê hát hò quá.
    Còn khoảng 5,6 cái quán nữa mà chưa nhớ tên.... chỉ nhớ là... hè hè... giá tiền hơi bị... ực...
    Về khoản quán xá, Hà Nội phải học tập Sài Gòn nhiều!
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Aza nhắc đến New Window Café sang quá.
    Mà hình như quán này là của người SÀi Gòn mở hay sao á. Vì hồi vào SG , Cún cũng có ngồi Window ở Hồ Con Rùa roài.
    Đồng vlc nhắc đến Báo (Trần Quốc Toản) và Cổ Ngư (Yên Phụ - ngắm hồ Tây) là 2 quán đã nhắc đến ở trang 1 và 2 của topic. Lúc nào rảnh thì xem lại nhé!
    Tiện thể gặp người Sài Gòn ở đây, nói về mấy cái quán ở SG đê!!!
    Tôi rất bồ kết quán Hình Như Là.
    Không nhớ là nó ở phố nào, chỉ nhớ đó là con phố bé tẹo, gần như là một cái ngõ rộng thì đúng hơn. Có phải là gần đường Phan Liêm không nhỉ? Không nhớ lắm.
    Hồi hè năm ngoái vào, còn đi cả Yesterday. Hè năm 2002, vào Yesterday ngắm anh Quang Dũng hát.... phê thế.... , hồi đấy anh ý mới bắt đầu được lăng-xê.
    Tôi còn đi cả Piano nữa. Cũng là trog con phố bé bé có rất nhiều café... mà không nhớ quán nào hết....
    Ôi nhớ Sài Gòn ra phết.... thèm ăn bột chiên... thèm ăn hột vịt lộn chiên me.. ở TRần Hưng Đạo.... chẹp...
    À, còn Karaoke ở "trỏng" thì thấy bồ kết [b Nice (ở Võ Thị Sáu thì phải) và Nana. Tiếc quá là chẳng nhớ tên phố gì hết, chỉ nhớ là ở Nana[/b], cả 6 tầng lầu đều làm karaoke hết. Ngồi đợi lâu dã man mới có phòng. Đi thang máy lên hát karaoke mà thấy dân Sài thành sao mà mê hát hò quá.
    Còn khoảng 5,6 cái quán nữa mà chưa nhớ tên.... chỉ nhớ là... hè hè... giá tiền hơi bị... ực...
    Về khoản quán xá, Hà Nội phải học tập Sài Gòn nhiều!
  8. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hẹn hò bè bạn, tụ tập 1 nhà đứa nào rộng rộng nấu nướng tự thì tuyệt. Vừa tụ tập ở nhà 1 đứa trong lớp, vui , ngon, và rẻ, nhưng mà đúng là khổ vì đi với cùng 1 bọn lười , ở nhà mình vốn rất lười, thế mà đi cùng chúng nó thì mình phải làm từ đầu đến cái bát bẩn cũng dọn nốt
    À, Xa lộ 4 Hàng tre, lên 1 lần thấy đã thích, thế nên lần sau hễ ai rủ đi ăn là kheo khéo nhã ý thèm lên đó. Ăn ở đó cứ ấm cúng mà có gì đó là lạ riêng, đặc biệt, có rượu chuối rõ thơm
  9. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hẹn hò bè bạn, tụ tập 1 nhà đứa nào rộng rộng nấu nướng tự thì tuyệt. Vừa tụ tập ở nhà 1 đứa trong lớp, vui , ngon, và rẻ, nhưng mà đúng là khổ vì đi với cùng 1 bọn lười , ở nhà mình vốn rất lười, thế mà đi cùng chúng nó thì mình phải làm từ đầu đến cái bát bẩn cũng dọn nốt
    À, Xa lộ 4 Hàng tre, lên 1 lần thấy đã thích, thế nên lần sau hễ ai rủ đi ăn là kheo khéo nhã ý thèm lên đó. Ăn ở đó cứ ấm cúng mà có gì đó là lạ riêng, đặc biệt, có rượu chuối rõ thơm
  10. girlMan

    girlMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình hay đi ăn ở nhà hàng. Đắt nhưng mà ngon. Đăn đồ tây nữa. và đi uống cafe trên hồ guơm tầng 3 thì quá thích..:D

Chia sẻ trang này