1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹn hò! Hẹn hò! Gặp nhau ở đâu đây mình ơi!!! (Địa chỉ Quán xá)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cundc, 16/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlMan

    girlMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình hay đi ăn ở nhà hàng. Đắt nhưng mà ngon. Đăn đồ tây nữa. và đi uống cafe trên hồ guơm tầng 3 thì quá thích..:D
  2. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Dọc trên con đường Nguyễn Văn Trõi, Q.Phú Nhuận ở SG vào ban đêm thật hoành tráng vì ánh đèn từ các quán cà fê chiếu ra thật rực rỡ. Đầu tiên là quán Bar 261 Nguyễn Văn Trỗi, nơi hội tụ và dành cho giới dân chơi sành điệu. Kế bên là quán cà fê Vườn sang trọng CHỢT NHỚ, đi 1 đoạn ngắn nữa là quán WINDOWS, đoạn nữa khoảng 300m thì đến 1 quán kem THIÊN LÝ. Qua chùa Vĩnh Nghiêm 1 đoạn hướng về quận 3 là quán CHỢT NHỚ 2....
    Đây là những quán cafe máy lạnh sang trọng của SG, quán được thiết kế theo từng chủ đề khác nhau, ghế ngồi thường là ghế salon lót nệm. Hầu như các quán đều có khuôn viên rộng rãi và chia thành từng khu vực khác nhau. Khu dành cho những cặp tình nhân tâm sự thường kín đáo và ấm cúng. Còn khu dành cho bạn bè thường thoáng mát có thể ngồi trên sân thượng, vừa uống nước vừa ngắm xe cộ chạy....
    ==> Những quán này giống như quán Window ở Hồ Con Rùa <Cafe máy lạnh> Nhưng khuôn viên rộng rãi hơn và được thiết kế đẹp hơn, độc đáo hơn....Còn giá thì như nhau!!!
    SG còn 1 quán nữa mà theo tui thì có lẽ là quán cafe độc đáo nhất. Bởi vì tui thích nó...Quán SÀI GÒN PHỐ. Nó nằm trên đường Trần Quốc Thảo Q.3. Quán vừa là dạng cafe vườn, cafe máy lạnh tuỳ theo từng khu vực. Quán được thiết kế nhìu cây cảnh rất đẹp, quán có hệ thống phun hơi nước vào mùa Hè tạo cảm giác sương mù, rất mát.
    Nhưng thích nhất ở quán này là vào những dịp lễ như: Lễ tình nhân, Lễ Giáng Sinh,....Rất ấn tượng!!!
    Tui ra HN này cũng được 6t rồi và...hic...Tết này mới về nên hình như có 1 chút giè đó bị quên lãng về SG và không biết bây giờ trong ấy đã thay đổi như thế nào nữa...

  3. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Dọc trên con đường Nguyễn Văn Trõi, Q.Phú Nhuận ở SG vào ban đêm thật hoành tráng vì ánh đèn từ các quán cà fê chiếu ra thật rực rỡ. Đầu tiên là quán Bar 261 Nguyễn Văn Trỗi, nơi hội tụ và dành cho giới dân chơi sành điệu. Kế bên là quán cà fê Vườn sang trọng CHỢT NHỚ, đi 1 đoạn ngắn nữa là quán WINDOWS, đoạn nữa khoảng 300m thì đến 1 quán kem THIÊN LÝ. Qua chùa Vĩnh Nghiêm 1 đoạn hướng về quận 3 là quán CHỢT NHỚ 2....
    Đây là những quán cafe máy lạnh sang trọng của SG, quán được thiết kế theo từng chủ đề khác nhau, ghế ngồi thường là ghế salon lót nệm. Hầu như các quán đều có khuôn viên rộng rãi và chia thành từng khu vực khác nhau. Khu dành cho những cặp tình nhân tâm sự thường kín đáo và ấm cúng. Còn khu dành cho bạn bè thường thoáng mát có thể ngồi trên sân thượng, vừa uống nước vừa ngắm xe cộ chạy....
    ==> Những quán này giống như quán Window ở Hồ Con Rùa <Cafe máy lạnh> Nhưng khuôn viên rộng rãi hơn và được thiết kế đẹp hơn, độc đáo hơn....Còn giá thì như nhau!!!
    SG còn 1 quán nữa mà theo tui thì có lẽ là quán cafe độc đáo nhất. Bởi vì tui thích nó...Quán SÀI GÒN PHỐ. Nó nằm trên đường Trần Quốc Thảo Q.3. Quán vừa là dạng cafe vườn, cafe máy lạnh tuỳ theo từng khu vực. Quán được thiết kế nhìu cây cảnh rất đẹp, quán có hệ thống phun hơi nước vào mùa Hè tạo cảm giác sương mù, rất mát.
    Nhưng thích nhất ở quán này là vào những dịp lễ như: Lễ tình nhân, Lễ Giáng Sinh,....Rất ấn tượng!!!
    Tui ra HN này cũng được 6t rồi và...hic...Tết này mới về nên hình như có 1 chút giè đó bị quên lãng về SG và không biết bây giờ trong ấy đã thay đổi như thế nào nữa...

  4. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    To cundc: Quán karaoke Nice có 4 quán lận. Một ở Trần Quốc Thảo, một ở Võ Thị Sáu, một ở Hoàng Văn Thụ còn cái nữa ở đâu wên roài...
    Còn quán Nana mà bạn đi chắc là ở Khu cư xá Bắc Hải, gần Hồ Kỳ Hoà, gần rạp hát Hoà Bình...Vì ở đấy cũng có 1 quán karaoke Nana, cái toà nhà 6 tầng ấy hình như sơn màu xanh lá cây.
    Còn nói về ẩm thực thì SG rất là phong phú! Vì là nơi hội tụ của 4 phong tục khác nhau, ngoài Bắc-Trung-Nam ra còn của người Việt gốc Hoa nữa....
    ==> Nếu bạn có dịp vào đấy hãy đến quán NGON nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3 <Nằm chếch về phía đối diện lên trên Dinh Độc Lập 1 khoảng 50m. Vì đoạn này là đường 1 chiều...> Vì ở đấy bạn có thể thưởng thức đuợc hầu như tất cả các món ăn của người miền Nam...<Giá trung bình không đắt lắm>.
    <Hum nào chỉ lại tui nơi có thể thưởng thức các món ăn của người miền Bắc nhé!!! >

  5. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    To cundc: Quán karaoke Nice có 4 quán lận. Một ở Trần Quốc Thảo, một ở Võ Thị Sáu, một ở Hoàng Văn Thụ còn cái nữa ở đâu wên roài...
    Còn quán Nana mà bạn đi chắc là ở Khu cư xá Bắc Hải, gần Hồ Kỳ Hoà, gần rạp hát Hoà Bình...Vì ở đấy cũng có 1 quán karaoke Nana, cái toà nhà 6 tầng ấy hình như sơn màu xanh lá cây.
    Còn nói về ẩm thực thì SG rất là phong phú! Vì là nơi hội tụ của 4 phong tục khác nhau, ngoài Bắc-Trung-Nam ra còn của người Việt gốc Hoa nữa....
    ==> Nếu bạn có dịp vào đấy hãy đến quán NGON nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3 <Nằm chếch về phía đối diện lên trên Dinh Độc Lập 1 khoảng 50m. Vì đoạn này là đường 1 chiều...> Vì ở đấy bạn có thể thưởng thức đuợc hầu như tất cả các món ăn của người miền Nam...<Giá trung bình không đắt lắm>.
    <Hum nào chỉ lại tui nơi có thể thưởng thức các món ăn của người miền Bắc nhé!!! >

  6. chandat82

    chandat82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Sao ko thấy ai nói đến M-Secret nhỉ??(quán này ở tầng 2 của Hale đó).. Tui vào đấy 1 lần mà cứ mê mẩn mãi không khí ở trong này.. thật là.. Hàn Quốc vô cùng... Rất đúng với sở trường của mình.. Buổi tối có cả nhạc nhẹ, ngồi trên tầng ngắm hồ Hale qua cửa kính thật là phê.. Tôi vào đấy từ hồi hè, lúc mà ngoài đường rất nóng thì vào trong đấy mát lịm.. ra vào còn có người mở cửa!!! oai phải biết
    Giá cả cũng hơi mắc một chút, nhưng theo tui thì vẫn chấp nhận được.. có thể chịu nổi nhiệt!!
  7. chandat82

    chandat82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Sao ko thấy ai nói đến M-Secret nhỉ??(quán này ở tầng 2 của Hale đó).. Tui vào đấy 1 lần mà cứ mê mẩn mãi không khí ở trong này.. thật là.. Hàn Quốc vô cùng... Rất đúng với sở trường của mình.. Buổi tối có cả nhạc nhẹ, ngồi trên tầng ngắm hồ Hale qua cửa kính thật là phê.. Tôi vào đấy từ hồi hè, lúc mà ngoài đường rất nóng thì vào trong đấy mát lịm.. ra vào còn có người mở cửa!!! oai phải biết
    Giá cả cũng hơi mắc một chút, nhưng theo tui thì vẫn chấp nhận được.. có thể chịu nổi nhiệt!!
  8. vthien

    vthien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    he he
    Save lại để học tập, sau này còn có chỗ mà đến mới được..............
    HIx nhưng vẫn chưa có ai đi cùng, đi một mình chán chết
  9. vthien

    vthien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    he he
    Save lại để học tập, sau này còn có chỗ mà đến mới được..............
    HIx nhưng vẫn chưa có ai đi cùng, đi một mình chán chết
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời... hic... hơn 1 tuần không chăm sóc cho sổ tay quán xá roài... Nào... Thôi hôm nay tạm mời bà con xem xét một vài cảm xúc của tui đã được ghi lại cách đây mấy tháng. Giờ Ctrl+C cho bà con đọc nhá!.
    New day café - Ngọc Khánh
    Một ngày đầu tháng 9/2004
    Lâu rồi không thấy một cơn mưa ý nghĩa đến thế...
    Điều gì xui khiến ta trì hoãn việc đến trường cho đến khi hạt mưa đầu tiên rơi xuống? Có lẽ là định mệnh...
    Đời người trải qua bao nhiêu cơn mưa, cứ mỗi lần mưa rơi lại tản mạn với những suy nghĩ mới. Hôm nay... I suddently found that...
    Mưa trắng xoá, con bé đành rẽ vào quán cà phê trú mưa, tiện thể ăn sáng luôn, hoặc cũng vì sợ hỏng mất đôi giầy đỏ mà bà chị họ yêu quý vác từ Thượng Hải về cho. Bà chị họ yêu quý... một đôi giầy ba-ta bé tẹo vừa khít chân con bé... Trong cơn mưa, con bé chợt nhận ra đôi giầy...à không... bà chị có ý nghĩa đối với nó như thế nào...
    Trong quán có vài nhân vật, trẻ nhất cũng phải 30. Con bé bước vào, đi thẳng sang khoang bên, ở đó không có bàn nào có người. Thật là sảng khoải vì nhận ra ô cửa kính rộng, nó chọn ngay một bàn bên cửa. Ngắm mưa...và nhận ra... đôi khi một mình cũng vui vẻ lắm...
    Một bữa sáng thịnh soạn nhất trong vòng 2 tháng nay. Hai quả trứng ốp la, một cái bánh mỳ ròn tan, một quả cà chua và một cốc lipton sữa đá to đùng. Con bé lại nhận ra... một bữa sáng đầy đủ là thứ hữu hiệu nhất để khánh thành một ngày...
    Cảm giác một mình kiểu tình cờ như thế này thật là thứ vị. CẢm ơn cơn mưa rào ! Nhưng hình như nó vẫn không thể bỏ được thói quen chia sẻ những cái thú vị với ai đó. Vớ lấy điện thoại, nó nhắn tin cho ông anh, nhắn tin cho một cô bạn vui vẻ (chính là người mà sau này mình gọi là "mụ Lys" và gọi cho một chiến hữu khá lãng mạn (chính là người mà sau này mình gọi là "mụ Witch") của nó. Thế rồi con bé nhận ra... trong những lúc "cao hứng" thế này mà nó không tài nào nhớ ra một "anh" nào đó... thật sự chưa có "anh nào đó" ngự trị trong trái tim con bé sao?
    Lại nghĩ đến "anh nào đó"... con bé bắt đầu mơ mộng... Giá mà có một "anh nào đó" bất ngờ bước vào quán và ngồi xuống chiếc ghế đối diện... Một ánh mắt, một nụ cười.... "Ơn trời! Cuối cùng tôi đã tìm được em!"... Không biết nếu điều đó xảy ra, con bé sẽ thế nào nhỉ? Ngượng ngiụ không nói được gì, hay là ôm chầm lấy anh chàng đó mà khóc: "Sao anh đến muộn thế?"... Tự nhiên con bé lại nhớ mấy câu hát của các cậu người Mỹ bảnh trai: "I don''t care who you are, don''t care where you''re from, don''t care what you did... as long as you love me..."
    Con bé lại nhận ra thêm một điều... hoá ra mình vẫn còn mơ mộng lắm... thế là không lo chai sạn với đời...
    Mưa rồi cũng tạnh... và rồi lại có những cơn mưa khác nữa... và rồi có bao nhiều điều cần phải nhận ra...
    ----------------
    Bi giờ cảm xúc đó không lấy lại được nữa, chỉ biết marketing món nước cà-rốt rất ngon.

Chia sẻ trang này